1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang ngủ có người bảo mình bị gọi là con sâu. Híc...ke ke ke...kể cũng vui.
    Cuộc đời lắm kẻ dở hơi, biết bơi hay đi than phiền quá.
  2. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang ngủ có người bảo mình bị gọi là con sâu. Híc...ke ke ke...kể cũng vui.
    Cuộc đời lắm kẻ dở hơi, biết bơi hay đi than phiền quá.
  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    nhà bác này giỏi chọc cho người khác phải tức nhỉ. vậy mời bác vào trong này trổ tài nhé, em cũng rất đang mong được xem tài nghệ của bác ở trong ấy đấy.
    Chọc em gungcayvn 1 tí :P
    P/s: bác ko ọp thì cũng đâu có sao, dưng mà bác lại rủ ng khác đi uống cafe trong cái topic này(cũng coi là ọp). làm vậy khác gì chọc gậy bánh xe, (thế có quá nhời ko nhỉ)
    Được t9g68 sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 06/06/2004
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    nhà bác này giỏi chọc cho người khác phải tức nhỉ. vậy mời bác vào trong này trổ tài nhé, em cũng rất đang mong được xem tài nghệ của bác ở trong ấy đấy.
    Chọc em gungcayvn 1 tí :P
    P/s: bác ko ọp thì cũng đâu có sao, dưng mà bác lại rủ ng khác đi uống cafe trong cái topic này(cũng coi là ọp). làm vậy khác gì chọc gậy bánh xe, (thế có quá nhời ko nhỉ)
    Được t9g68 sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 06/06/2004
  5. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại gặp phải một người...không quân tử. Híc...ko cãi lại một cô gái thì chịu thua cho rồi, gọi người khác làm gì...
    ke ke ke...
  6. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại gặp phải một người...không quân tử. Híc...ko cãi lại một cô gái thì chịu thua cho rồi, gọi người khác làm gì...
    ke ke ke...
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Hí hí... Trannam bi h mà cũng viết bài kiểu này à? Lạ nhở? đầu tuần, đêm qua vừa mưa xong, mát mẻ thế này, tội quái gì nổi nóng cho nó mệt thân mệt xác ra? Lúc nào xong việc thì call nhá, cafe cà fáo tí cho đời nó zdui. Lâu lắm rùi ko gặp í, thấy nhớ nhớ, he he... Hình như là vẫn còn mấy cái ảnh chụp hồi trước...
    Mà buồn cười nhở, bi h á, nói một câu cũng bị xét nét một câu. Nhật kí của một ngày, nhiều khi chỉ một câu chán, hay là buồn... cũng là tâm trạng của ngày đó. Vậy sao gọi là spam được hí hí...
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Hí hí... Trannam bi h mà cũng viết bài kiểu này à? Lạ nhở? đầu tuần, đêm qua vừa mưa xong, mát mẻ thế này, tội quái gì nổi nóng cho nó mệt thân mệt xác ra? Lúc nào xong việc thì call nhá, cafe cà fáo tí cho đời nó zdui. Lâu lắm rùi ko gặp í, thấy nhớ nhớ, he he... Hình như là vẫn còn mấy cái ảnh chụp hồi trước...
    Mà buồn cười nhở, bi h á, nói một câu cũng bị xét nét một câu. Nhật kí của một ngày, nhiều khi chỉ một câu chán, hay là buồn... cũng là tâm trạng của ngày đó. Vậy sao gọi là spam được hí hí...
  9. noname_nomeaning

    noname_nomeaning Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy lòng trống rỗng lạ, không hiểu nổi mình.. Chẳng bù có những lúc giận người quay quắt, những lúc nhớ nhà và mẹ ngẩn ngơ ra cửa đúng trông ngóng một ngày về.
    Thế mà, bây giờ ngủ cũng không được, hai mắt cứ mở trong trong, không bắt được ý tưởng gì, vô định...
    Lang thang về nhà nào...
  10. noname_nomeaning

    noname_nomeaning Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy lòng trống rỗng lạ, không hiểu nổi mình.. Chẳng bù có những lúc giận người quay quắt, những lúc nhớ nhà và mẹ ngẩn ngơ ra cửa đúng trông ngóng một ngày về.
    Thế mà, bây giờ ngủ cũng không được, hai mắt cứ mở trong trong, không bắt được ý tưởng gì, vô định...
    Lang thang về nhà nào...

Chia sẻ trang này