1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bảng phân loại lao động tự nhiên thấy buồn cười, buồn cười kinh khủng. Hơ hơ vui thế, có lẽ khi mà cuộc sống không còn nhiều thứ để vui thì những nỗi buồn cũng khiến người ta vui lên một chút. Dù sao mọi người vẫn còn nhớ đến mình.
    Nhớ nhà quá. Thái Binh ơi. Tuần này không về được rồi. Tuần sau vậy. Hi vọng là không bận gì cả. Mấy tuần rồi không về nhà. Lại hết một tháng rồi.

    As time goes by.
  2. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bảng phân loại lao động tự nhiên thấy buồn cười, buồn cười kinh khủng. Hơ hơ vui thế, có lẽ khi mà cuộc sống không còn nhiều thứ để vui thì những nỗi buồn cũng khiến người ta vui lên một chút. Dù sao mọi người vẫn còn nhớ đến mình.
    Nhớ nhà quá. Thái Binh ơi. Tuần này không về được rồi. Tuần sau vậy. Hi vọng là không bận gì cả. Mấy tuần rồi không về nhà. Lại hết một tháng rồi.

    As time goes by.
  3. heo_may_gat_gu

    heo_may_gat_gu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Nghỉ hè mới có những lúc để online và post bài như thế này này... lại thấy vui vui !
    Hôm nọ ra thư viện gặp Đức, dạo này thấy bác gầy hơn trước, khẳng khiu như cây trúc, cơ mà dễ thương, chỉ kịp hỏi vài câu xem box nhà mình dạo này thế nào vì Đức online nhiều hơn.
    Hôm nay ra thư viện thấy báo Thái Bình in nhiều màu, trang hoàng rất đẹp y như thị xã TB nhỏ bé được trang hoàng để kỉ niệm và chào đón ngày 30/6 - ngày lễ trọng đại của để trở thành nguời lớn của mình. Có nhiều bài hay và ảnh giới thiệu về thành phố rất đẹp, tiếc là không scan và post ảnh lên được. Lại đọc Thời báo Kinh tế, thấy có Logo giới thiệu về thành phố trẻ Thái Bình thấy hưng phấn, thấy tin tưởng thế. Lại có cả một mặt lớn giới thiệu về công ty Bình Minh, đăng cái ảnh khu sản xuất rõ to rõ rộng còn khu đầu tư cao ốc ở tịn Hà Nội thì rõ cao, rõ lớn, mừng không kể xiết các bác ạ. ( Chẳng có bác nào bàn về cái Maketing thành phố trẻ để thu hút đầu tư nhỉ, em vào đọc ké tí , hì hì , như kiểu là cái maketing của mấy bác lãnh đạo ở đồng bằng sông Cửu Long, không nhớ số mấy, cũng gần đây thôi, bác nào muốn đọc thử tìm xem nhé, HMGG không nhớ số nữa).
    Vào box thì thấy trang đăng kí thành viên ngày càng đông các anh chị em nam thanh nữ tú trích ngang trích chéo lí lịch ... Giở vài trang thì thấy lượng post bài nhộn nhịp, bài hay cũng nhiều mà bài nhiệt tình cũng lắm ... lại càng vui mừng, phấn chấn.
    Đường Thái Bình mình đẹp lắm, chắc các bác ở xa dễ nhận xét hơn ( ! ), sạch và nhiều màu xanh ... Buổi sáng hoặc tối đi bộ ra quảng trường thì ta mới thấy thật trẻ trung và nhiều sức sống. Nhiều khi cứ đi và ngắm nghía, nhiều thứ đang đổi thay, nếu mai này ta có đi xa thì sẽ nhớ lắm, thương chảy nước mắt những quen thuộc, gần gũi đang lớn lên, đang được vun đắp và kì vọng từng ngày .
    Tối nay với mai chắc còn nhiều điều hay ho HMGG sẽ post các bác đọc nhé.
    Chúc một ngày vui vẻ.
    Heo - may _ gat_ gu ( Huong26iws )
  4. heo_may_gat_gu

    heo_may_gat_gu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Nghỉ hè mới có những lúc để online và post bài như thế này này... lại thấy vui vui !
    Hôm nọ ra thư viện gặp Đức, dạo này thấy bác gầy hơn trước, khẳng khiu như cây trúc, cơ mà dễ thương, chỉ kịp hỏi vài câu xem box nhà mình dạo này thế nào vì Đức online nhiều hơn.
    Hôm nay ra thư viện thấy báo Thái Bình in nhiều màu, trang hoàng rất đẹp y như thị xã TB nhỏ bé được trang hoàng để kỉ niệm và chào đón ngày 30/6 - ngày lễ trọng đại của để trở thành nguời lớn của mình. Có nhiều bài hay và ảnh giới thiệu về thành phố rất đẹp, tiếc là không scan và post ảnh lên được. Lại đọc Thời báo Kinh tế, thấy có Logo giới thiệu về thành phố trẻ Thái Bình thấy hưng phấn, thấy tin tưởng thế. Lại có cả một mặt lớn giới thiệu về công ty Bình Minh, đăng cái ảnh khu sản xuất rõ to rõ rộng còn khu đầu tư cao ốc ở tịn Hà Nội thì rõ cao, rõ lớn, mừng không kể xiết các bác ạ. ( Chẳng có bác nào bàn về cái Maketing thành phố trẻ để thu hút đầu tư nhỉ, em vào đọc ké tí , hì hì , như kiểu là cái maketing của mấy bác lãnh đạo ở đồng bằng sông Cửu Long, không nhớ số mấy, cũng gần đây thôi, bác nào muốn đọc thử tìm xem nhé, HMGG không nhớ số nữa).
    Vào box thì thấy trang đăng kí thành viên ngày càng đông các anh chị em nam thanh nữ tú trích ngang trích chéo lí lịch ... Giở vài trang thì thấy lượng post bài nhộn nhịp, bài hay cũng nhiều mà bài nhiệt tình cũng lắm ... lại càng vui mừng, phấn chấn.
    Đường Thái Bình mình đẹp lắm, chắc các bác ở xa dễ nhận xét hơn ( ! ), sạch và nhiều màu xanh ... Buổi sáng hoặc tối đi bộ ra quảng trường thì ta mới thấy thật trẻ trung và nhiều sức sống. Nhiều khi cứ đi và ngắm nghía, nhiều thứ đang đổi thay, nếu mai này ta có đi xa thì sẽ nhớ lắm, thương chảy nước mắt những quen thuộc, gần gũi đang lớn lên, đang được vun đắp và kì vọng từng ngày .
    Tối nay với mai chắc còn nhiều điều hay ho HMGG sẽ post các bác đọc nhé.
    Chúc một ngày vui vẻ.
    Heo - may _ gat_ gu ( Huong26iws )
  5. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc xong cái bài tiếng Anh củ chuối mà bác Cà Muối copy lại nêu lên Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Thái Bình, cảm thấy thật là bức xúc cho cái vốn tiếng Anh banana của tác giả gì gì kia, dốt quá, mà đã dốt lại còn đứng vào đội ngũ "guides", vẽ nên bộ mặt của Tỉnh bày ra cho thiên hạ. Chỉ tiếc là không biết chửi bậy, chứ nếu không... Thật là tệ hại. Nóng mặt quá!
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 30/06/2004
  6. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc xong cái bài tiếng Anh củ chuối mà bác Cà Muối copy lại nêu lên Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Thái Bình, cảm thấy thật là bức xúc cho cái vốn tiếng Anh banana của tác giả gì gì kia, dốt quá, mà đã dốt lại còn đứng vào đội ngũ "guides", vẽ nên bộ mặt của Tỉnh bày ra cho thiên hạ. Chỉ tiếc là không biết chửi bậy, chứ nếu không... Thật là tệ hại. Nóng mặt quá!
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 30/06/2004
  7. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    HN ngày một nắng nóng, thời tiết làm cho con người ta thay đổi tính nết, ghét làm việc, thích ngồi chơi và post bài linh tinh, đọc bài cũng là một hứng thú.
    Động đến công việc là thấy đau đầu. muốn nhắn một ai đó về quê chơi, cùng nằm dưới bóng mát của những cây đa cây đề nhưng biết nhắn ai bây giờ, mọi người dù nắng cũng vẫn còn phải lao đầu để kiếm sống kia mà
    Đủ ăn, đủ tiêu: thế nào là đủ, hôm qua một người hỏi mình có nhiều bạn ở trên này ko, trả lời: đủ sài. Chậc, bạn bè mà cũng là để sài, thật chẳng còn biết trời đất sẽ nóng đến bao giờ nữa.
    Tối qua lượn mấy vòng ra khu liên hiệp thể thao, tưởng được hít thở tí không khí mát lành mà nào ngờ mùi người ở đâu nhiều thế ko biết. Buổi tối thế này mà đi mitting biểu tình chắc là dễ lôi kéo lắm, lúc này cái câu: đóng cửa ra đường mà bảo nhau mới đúng làm sao.
  8. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    HN ngày một nắng nóng, thời tiết làm cho con người ta thay đổi tính nết, ghét làm việc, thích ngồi chơi và post bài linh tinh, đọc bài cũng là một hứng thú.
    Động đến công việc là thấy đau đầu. muốn nhắn một ai đó về quê chơi, cùng nằm dưới bóng mát của những cây đa cây đề nhưng biết nhắn ai bây giờ, mọi người dù nắng cũng vẫn còn phải lao đầu để kiếm sống kia mà
    Đủ ăn, đủ tiêu: thế nào là đủ, hôm qua một người hỏi mình có nhiều bạn ở trên này ko, trả lời: đủ sài. Chậc, bạn bè mà cũng là để sài, thật chẳng còn biết trời đất sẽ nóng đến bao giờ nữa.
    Tối qua lượn mấy vòng ra khu liên hiệp thể thao, tưởng được hít thở tí không khí mát lành mà nào ngờ mùi người ở đâu nhiều thế ko biết. Buổi tối thế này mà đi mitting biểu tình chắc là dễ lôi kéo lắm, lúc này cái câu: đóng cửa ra đường mà bảo nhau mới đúng làm sao.
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay trong nhà lại có chiến tranh lạnh, cộng thêm cái oi bức khó chịu của mùa hè nữa, ng` như sắp fát điên lên rồi!
    Mong sao chuyển nhà nhanh nhanh, trước khi Hâm gọi, chẳng muốn nói gi hết cả, chỉ muốn biến đi thật nhanh thôi.
    Được nghỉ hè rồi chán quá chẳng biết làm gì,về quê cũng chán vì chẳng có ai chơi,ở đây thì cũng chẳng hơn gì.Thôi cố đợi đến tháng 8 vậy...ng` yêu ơi, về mau đi!
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay trong nhà lại có chiến tranh lạnh, cộng thêm cái oi bức khó chịu của mùa hè nữa, ng` như sắp fát điên lên rồi!
    Mong sao chuyển nhà nhanh nhanh, trước khi Hâm gọi, chẳng muốn nói gi hết cả, chỉ muốn biến đi thật nhanh thôi.
    Được nghỉ hè rồi chán quá chẳng biết làm gì,về quê cũng chán vì chẳng có ai chơi,ở đây thì cũng chẳng hơn gì.Thôi cố đợi đến tháng 8 vậy...ng` yêu ơi, về mau đi!

Chia sẻ trang này