1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng biết làm gì cả, thi xong rồi nhưng chẳng thấy nhẹ nhõm đi chút nào, chắc là vì còn chuẩn bị cho tinh thần thi lại đấy mà...:( . Hôm qua thằng bạn thi ĐH đã xong, nhưng có vẻ như nó không được hài lòng với kết quả của mình lắm...Kệ chứ - mày cũng rách việc quá, học trường đó cũng được mà, thi lại làm gì cho mệt xác...Người thì gầy còm, da xanh lét như tàu lá chuối mà cứ tham cơ....Hôm qua nấu cơm cho mày ăn mà tao thấy thương mày quá...hi`hi`..có người yêu đi cho tao nhờ...
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng biết làm gì cả, thi xong rồi nhưng chẳng thấy nhẹ nhõm đi chút nào, chắc là vì còn chuẩn bị cho tinh thần thi lại đấy mà...:( . Hôm qua thằng bạn thi ĐH đã xong, nhưng có vẻ như nó không được hài lòng với kết quả của mình lắm...Kệ chứ - mày cũng rách việc quá, học trường đó cũng được mà, thi lại làm gì cho mệt xác...Người thì gầy còm, da xanh lét như tàu lá chuối mà cứ tham cơ....Hôm qua nấu cơm cho mày ăn mà tao thấy thương mày quá...hi`hi`..có người yêu đi cho tao nhờ...
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Cn này chuyển nhà rồi, mong sao chuyển đi thật nhanh, mình thấy chán ở đây quá, chán nhất là cứ mỗi lần đi về lại nghĩ đến hắn,chán, chán!
    3 tuần nữa là H về rồi,3 tuần mà bảo là nhanh,lâu ơi là lâu!
    Hôm trước mua 1 con Rùa,bé tin hin,bé hơn cả cái tai của mình luôn,nhưng chẳng thấy nó chịu ăn gì cả cứ buồn thỉu buồn thiu.Thế là tối nay lại vét nốt tiền đi mua thêm con nữa cho có bạn có bè, có Hâm có Ngố,có Nobita có Xuka huhuhu. Nhưng mà công nhận trông nó đáng yêu thế cơ chứ.Ban đầu còn sợ ko dám cầm nó lên, giờ thì hết sợ rùi.
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Cn này chuyển nhà rồi, mong sao chuyển đi thật nhanh, mình thấy chán ở đây quá, chán nhất là cứ mỗi lần đi về lại nghĩ đến hắn,chán, chán!
    3 tuần nữa là H về rồi,3 tuần mà bảo là nhanh,lâu ơi là lâu!
    Hôm trước mua 1 con Rùa,bé tin hin,bé hơn cả cái tai của mình luôn,nhưng chẳng thấy nó chịu ăn gì cả cứ buồn thỉu buồn thiu.Thế là tối nay lại vét nốt tiền đi mua thêm con nữa cho có bạn có bè, có Hâm có Ngố,có Nobita có Xuka huhuhu. Nhưng mà công nhận trông nó đáng yêu thế cơ chứ.Ban đầu còn sợ ko dám cầm nó lên, giờ thì hết sợ rùi.
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua chuyển nhà,mệt ơi là mệt đã thế lại còn ho như cuốc kêu nữa chứ, sáng nay ngủ dậy thì mất giọng luôn, giống hệt hôm sn huhu. Tối nay chuyển nốt bàn ghế nữa là hết đồ.
    Định mai về TB đi Sầm Sơn với mọi ng` nhưng chắc chẳng về đc nữa rồi.Mà ko biết Hâm sao rồi, dự định cho Hâm về tb chơi thế nhưng Hâm lại đang gặp rắc rối mất rồi. Ghét cái thằng fá hoại kia thế ko biết nữa cơ chứ. Thôi để đầu tháng về vây.
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua chuyển nhà,mệt ơi là mệt đã thế lại còn ho như cuốc kêu nữa chứ, sáng nay ngủ dậy thì mất giọng luôn, giống hệt hôm sn huhu. Tối nay chuyển nốt bàn ghế nữa là hết đồ.
    Định mai về TB đi Sầm Sơn với mọi ng` nhưng chắc chẳng về đc nữa rồi.Mà ko biết Hâm sao rồi, dự định cho Hâm về tb chơi thế nhưng Hâm lại đang gặp rắc rối mất rồi. Ghét cái thằng fá hoại kia thế ko biết nữa cơ chứ. Thôi để đầu tháng về vây.
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    HIC....Vừa cắt phéng đi mái tóc yêu quý của mình, tưởng sẽ hài lòng hơn ai ngờ nhìn tệ quá. Mà cái bà cắt tóc nói nhiều thế không biết, chẳng để cho mình nói là nên cắt thế này, thế này...cứ một mạch cắt, lại còn bảo " ngồi im , không được nói, không động đậy..." . Đúng là cực hình, mình chẳng dám ho he gì, đên khi xong rùi thì...... Mình đúng là xui quá....
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    HIC....Vừa cắt phéng đi mái tóc yêu quý của mình, tưởng sẽ hài lòng hơn ai ngờ nhìn tệ quá. Mà cái bà cắt tóc nói nhiều thế không biết, chẳng để cho mình nói là nên cắt thế này, thế này...cứ một mạch cắt, lại còn bảo " ngồi im , không được nói, không động đậy..." . Đúng là cực hình, mình chẳng dám ho he gì, đên khi xong rùi thì...... Mình đúng là xui quá....
  9. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Chửi, lại chửi, đã bảo là nhàm chán lắm rồi
    đã gần hết năm rồi, lại hết năm. kế hoạch năm nay coi như đã xong, từ giờ đến cuối năm chả biết làm gì để gặm nhấm cái khoảng thời gian toàn bị ăn chửi này cả
    lâu rồi không gặp chị, chắc chị vẫn thương mình ấy thôi, dù sao cũng đã lâu không liên hệ. Mà sao lâu rồi chị không có việc gì nhờ đến mình cả thế nhỉ, chẳng lẽ mọi chuyện đến với chị xuôi chèo mát mái thế sao
    về sớm thôi, không về muộn như hôm qua lại bị mưa nữa thì ốm
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Chửi, lại chửi, đã bảo là nhàm chán lắm rồi
    đã gần hết năm rồi, lại hết năm. kế hoạch năm nay coi như đã xong, từ giờ đến cuối năm chả biết làm gì để gặm nhấm cái khoảng thời gian toàn bị ăn chửi này cả
    lâu rồi không gặp chị, chắc chị vẫn thương mình ấy thôi, dù sao cũng đã lâu không liên hệ. Mà sao lâu rồi chị không có việc gì nhờ đến mình cả thế nhỉ, chẳng lẽ mọi chuyện đến với chị xuôi chèo mát mái thế sao
    về sớm thôi, không về muộn như hôm qua lại bị mưa nữa thì ốm

Chia sẻ trang này