1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Bố ơi, tự dưng con nhớ bố ghê...nhớ lắm, nhớ ngày xưa của con có bố...đêm hôm trước con nằm khóc thật nhiều vì ngày xưa ngọt ngào ấy...nó đã xa quá rồi,...cho đến bây giờ nó vẫn là khoảng tgian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của con...con muốn viết cho bố thật nhiều...nhưng ko fải lúc này...con sẽ viết...vào đây..khi con cảm thấy nó cần cho mình
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Bận rộn nên ít lên diễn đàn nhưng mỗi lần vào đều thấy bácViKing hay là Kittenvn. Các bác này chăm chỉ vào ghê, vậy mà chẳng thấy mấy khi post bài sất, mà chẳng hiểu sao cứ linh cảm thấy cái bác này quen quen. Nhưng mà mình linh cảm bao nhiêu lần rồi có đúng đâu!
    Your Friend gọi điện cho mình toàn vào lúc mình... tắt máy, thế là lại bị buộc tội là tối nào cũng bận mới tức chứ. Cuối tuần phải nấu canh cua mới được... hihihi.
    Cà phê chiều thứ Bảy yêu bố thật đấy, giống mình, nhiều khi nhớ bố hơn nhớ mẹ....
    Dạo này hình như ai cũng busy cả nên ít người lên diễn đàn. Bác Công Tử thì đang ở Thái Bình rồi, còn cái nhà anh Nắt và Ebird thì biến đi đâu mất tăm vậy cà? Hay là hai vị này rủ nhau lên núi ở ẩn nhỉ?
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 22/05/2003
  3. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Bận rộn nên ít lên diễn đàn nhưng mỗi lần vào đều thấy bácViKing hay là Kittenvn. Các bác này chăm chỉ vào ghê, vậy mà chẳng thấy mấy khi post bài sất, mà chẳng hiểu sao cứ linh cảm thấy cái bác này quen quen. Nhưng mà mình linh cảm bao nhiêu lần rồi có đúng đâu!
    Your Friend gọi điện cho mình toàn vào lúc mình... tắt máy, thế là lại bị buộc tội là tối nào cũng bận mới tức chứ. Cuối tuần phải nấu canh cua mới được... hihihi.
    Cà phê chiều thứ Bảy yêu bố thật đấy, giống mình, nhiều khi nhớ bố hơn nhớ mẹ....
    Dạo này hình như ai cũng busy cả nên ít người lên diễn đàn. Bác Công Tử thì đang ở Thái Bình rồi, còn cái nhà anh Nắt và Ebird thì biến đi đâu mất tăm vậy cà? Hay là hai vị này rủ nhau lên núi ở ẩn nhỉ?
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 22/05/2003
  4. Early_bird

    Early_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Âm u
    Xám sịt
    Ảm đạm
    Đen tối
    Số một
    Ướt át
    Con lợn....
  5. Early_bird

    Early_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Âm u
    Xám sịt
    Ảm đạm
    Đen tối
    Số một
    Ướt át
    Con lợn....
  6. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Da.o na`y cha'n ddo+`i ne^n kho^ng va`o forum.. ba'c tho^ng ca?m..
  7. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Da.o na`y cha'n ddo+`i ne^n kho^ng va`o forum.. ba'c tho^ng ca?m..
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Dạo này bắt đầu tình gold mọi người lao vào đi câu gold, hix, kiểu này câu * ế ẩm roài...Thế nên ai muốn mình giàu có chăm chỉ vào forum đi nhớ
    Hôm trước trời mưa to quá, nhưng như thế lại hay...Mình sắp về Tb rồi...trong tuần này thôi...bố ơi sắp đến ngày sn của con rồi...
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Dạo này bắt đầu tình gold mọi người lao vào đi câu gold, hix, kiểu này câu * ế ẩm roài...Thế nên ai muốn mình giàu có chăm chỉ vào forum đi nhớ
    Hôm trước trời mưa to quá, nhưng như thế lại hay...Mình sắp về Tb rồi...trong tuần này thôi...bố ơi sắp đến ngày sn của con rồi...
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  10. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc cái nhật ký của Cà phê chiều mới biết đến cách tính Gold gì gì đó, vào đọc mà chẳng hiểu mô tê gì, chán cho cái đầu chậm hiểu của mình. Nhưng lạ thay, khi mà có Gold thì lại thấy mọi người ít post bài... Thời gian này mọi người khá bận rộn đấy mà...
    Chả biết ngày mai có rảnh hơn không?

Chia sẻ trang này