1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Già mất rồi.
  2. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Già mất rồi.
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Vậy là đã được 1tháng rồi, 1 tháng ko cần fải nói...nhưng cả 2 đều có thể hiểu đc. 1 tháng gặp lại mà như có khoảng cách, cảm thấy gượng gạo...Vào Nhạc Tranh, chẳng nói với nhau, lẳng lặng ngồi nghe anh bên cạnh đánh ghita,buồn!
    H đã về đc nửa tháng rồi. Có lẽ đây là nỗi buồn lớn nhất mà mình fải chịu đựng.Chẳng lẽ H thay đổi thật rồi sao? Mình thậm chí chán đến mức chẳng buồn nói lấy 1 câu, dù là 1 lời giận dỗi hay trách móc, khuyên nhủ, chẳng gì cả. 5 tuần! Có lẽ chỉ như thế mà thôi.
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Vậy là đã được 1tháng rồi, 1 tháng ko cần fải nói...nhưng cả 2 đều có thể hiểu đc. 1 tháng gặp lại mà như có khoảng cách, cảm thấy gượng gạo...Vào Nhạc Tranh, chẳng nói với nhau, lẳng lặng ngồi nghe anh bên cạnh đánh ghita,buồn!
    H đã về đc nửa tháng rồi. Có lẽ đây là nỗi buồn lớn nhất mà mình fải chịu đựng.Chẳng lẽ H thay đổi thật rồi sao? Mình thậm chí chán đến mức chẳng buồn nói lấy 1 câu, dù là 1 lời giận dỗi hay trách móc, khuyên nhủ, chẳng gì cả. 5 tuần! Có lẽ chỉ như thế mà thôi.
  5. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7..... Chán!
    Chủ nhật...... Buồn!
    Thứ 2....Hoang mang!
    Chẳng hiểu ai cả, chẳng hiểu điều đang diễn ra là gì???
    Đúng hay sai? Ảo hay thực?
    Không biết! Nhưng cứ chấp nhận...
    A mirror has two faces....
  6. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7..... Chán!
    Chủ nhật...... Buồn!
    Thứ 2....Hoang mang!
    Chẳng hiểu ai cả, chẳng hiểu điều đang diễn ra là gì???
    Đúng hay sai? Ảo hay thực?
    Không biết! Nhưng cứ chấp nhận...
    A mirror has two faces....
  7. taiping

    taiping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    chán đến mức chẳng buồn nói lấy 1 câu, dù là 1 lời giận dỗi hay trách móc, khuyên nhủ, chẳng gì cả. 5 tuần! Có lẽ chỉ như thế mà thôi.
    Mình nhớ lại ngày mình sắp đi xa. Anh buồn thật nhiều và chẳng nói dù một lời giận dỗi, trách móc hay khuyên nhủ, chỉ nói một câu:'''' Nhớ rằng anh luôn ở bên em, dõi theo từng bước em đi, hãy giữ gìn!". Chính vì điều đó mình đã cố gắng để về bên anh ngay khi có thể, bởi mình hiểu anh, hiểu tình cảm của anh!.......
  8. taiping

    taiping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    chán đến mức chẳng buồn nói lấy 1 câu, dù là 1 lời giận dỗi hay trách móc, khuyên nhủ, chẳng gì cả. 5 tuần! Có lẽ chỉ như thế mà thôi.
    Mình nhớ lại ngày mình sắp đi xa. Anh buồn thật nhiều và chẳng nói dù một lời giận dỗi, trách móc hay khuyên nhủ, chỉ nói một câu:'''' Nhớ rằng anh luôn ở bên em, dõi theo từng bước em đi, hãy giữ gìn!". Chính vì điều đó mình đã cố gắng để về bên anh ngay khi có thể, bởi mình hiểu anh, hiểu tình cảm của anh!.......
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Kế hoạch làm đi Hạ Long thế là tan tành, thế cũng hay, khỏi fải đối mặt với cái thằng đáng ghét ấy,khỏi fải bị ức chế, khỏi fải thất vọng vì "con thiêu thân"...Nhưng mà, chán quaáa, muốn đi biển 1 chuyến mà cả mùa hè này chẳng đi đc đâu hết.
    Mấy hôm nay ra đường buổi tối trời hơi se lạnh, mùa thu rồi...Mai là 2.9, nhất định sẽ ko đi cùng nếu có thằng đấy, dù có làm cho 1 ng` buồn...Đôi khi muốn nói, nhưng cảm thấy chẳng để làm gì, "thiêu thân" mà, chán! Có lẽ sẽ cho đến tận lúc nó đi cũng sẽ chẳng thể tốt đẹp hơn, chỉ là những giả tạo mà thôi.Nó đã thay đổi rồi...Mình cũng fải thay đổi thôi!!
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Kế hoạch làm đi Hạ Long thế là tan tành, thế cũng hay, khỏi fải đối mặt với cái thằng đáng ghét ấy,khỏi fải bị ức chế, khỏi fải thất vọng vì "con thiêu thân"...Nhưng mà, chán quaáa, muốn đi biển 1 chuyến mà cả mùa hè này chẳng đi đc đâu hết.
    Mấy hôm nay ra đường buổi tối trời hơi se lạnh, mùa thu rồi...Mai là 2.9, nhất định sẽ ko đi cùng nếu có thằng đấy, dù có làm cho 1 ng` buồn...Đôi khi muốn nói, nhưng cảm thấy chẳng để làm gì, "thiêu thân" mà, chán! Có lẽ sẽ cho đến tận lúc nó đi cũng sẽ chẳng thể tốt đẹp hơn, chỉ là những giả tạo mà thôi.Nó đã thay đổi rồi...Mình cũng fải thay đổi thôi!!

Chia sẻ trang này