1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Tuổi cao, sức yếu, thấy không còn sức lực để bon chen nữa. Híc híc...
  2. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Tuổi cao, sức yếu, thấy không còn sức lực để bon chen nữa. Híc híc...
  3. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Buồn !! chỉ biết nói như vậy thôi
    không biết tại sao lại có cái cảm giác này nhưng mà thật sự là rất buồn , chẳng hiểu mối quan hệ của mình và người ấy là như thế nào . người yêu ? không hẳn ! bạn bè ? có cần thân mật quá như vậy không ?! người quen ?? chắc chắn không phải !
    chẳng biết là như thế nào nữa chỉ biết là rất buồn và hoang mang !!
  4. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Buồn !! chỉ biết nói như vậy thôi
    không biết tại sao lại có cái cảm giác này nhưng mà thật sự là rất buồn , chẳng hiểu mối quan hệ của mình và người ấy là như thế nào . người yêu ? không hẳn ! bạn bè ? có cần thân mật quá như vậy không ?! người quen ?? chắc chắn không phải !
    chẳng biết là như thế nào nữa chỉ biết là rất buồn và hoang mang !!
  5. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    VUI và THOẢI MÁI, đó là tâm trạng của mình mấy ngày nay khi về THÁI BÌNH. Không còn cảm giác bon chen, không có sự ồn ào và cũng chẳng phải chịu áp lực nào cả.
  6. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    VUI và THOẢI MÁI, đó là tâm trạng của mình mấy ngày nay khi về THÁI BÌNH. Không còn cảm giác bon chen, không có sự ồn ào và cũng chẳng phải chịu áp lực nào cả.
  7. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thật đau khổ khi Sếp gọi điện về kêu lên sớm hơn dự định 1 ngày. Ngày mai lại phải tạm biệt Thái Bình, lao vào cuộc sống bon chen nơi đô thị, MỆT!
  8. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thật đau khổ khi Sếp gọi điện về kêu lên sớm hơn dự định 1 ngày. Ngày mai lại phải tạm biệt Thái Bình, lao vào cuộc sống bon chen nơi đô thị, MỆT!
  9. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau lại không lên Net được, hơi chán như con gián.
    Nhưng không sao, mạng dạo này chuối quá nên cũng chẳng thấy buồn.
    hy vọng khi nào về sẽ được nghe kỹ hơn nữa về kế hoạch trung thu năm nay các bác TB tổ chức về đón trung thu cho các cháu trẻ em nhiễm chất độc da cam.
    hy vọng hoạt động thiết thực này sẽ thành công.
    Người ghi tên tham gia theo thứ tự:
    1...
    2...
    ...
    8: @t9g68
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau lại không lên Net được, hơi chán như con gián.
    Nhưng không sao, mạng dạo này chuối quá nên cũng chẳng thấy buồn.
    hy vọng khi nào về sẽ được nghe kỹ hơn nữa về kế hoạch trung thu năm nay các bác TB tổ chức về đón trung thu cho các cháu trẻ em nhiễm chất độc da cam.
    hy vọng hoạt động thiết thực này sẽ thành công.
    Người ghi tên tham gia theo thứ tự:
    1...
    2...
    ...
    8: @t9g68

Chia sẻ trang này