1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    now is the time to reaches for the sky
    gather the wind and hear the voice to fly
    to know why they sing about heroes and kings
    who were brave and not afraid to die
    to day is the day to rest after someday to rest before
    i have no work to do, no mean to think and nothing to get
    do something for yourself
    say something you like
    and forget all the bad
  2. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    now is the time to reaches for the sky
    gather the wind and hear the voice to fly
    to know why they sing about heroes and kings
    who were brave and not afraid to die
    to day is the day to rest after someday to rest before
    i have no work to do, no mean to think and nothing to get
    do something for yourself
    say something you like
    and forget all the bad
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Trung thu săp tới rồi.
    và em sẽ lại được ăn món bánh gai mẹ gói. Em muốn về tung tăng đi chợ với mẹ, qua nhà thờ Đậu, mua thức ăn ở chợ Đậu gần nhà mình, anh nhỉ. Nhớ lần đầu tiên em được biết thế nào là con cáy, em ăn cho thoả thích rồi sau đó bị dị ứng - làm cả nhà cuống lên! Con lại đang bị dị ứng đây mẹ ạ, chẳng được ăn hải sản nữa, mặc dù rất thích, nhất là những món ăn mẹ nấu... mẹ khéo tay đến nỗi, mỗi lần con về nhà, lại ngại vì mình vụng về, nhưng mẹ đã giúp con rất nhiều... Sắp được gặp mẹ nữa rồi, mẹ nhỉ?
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Trung thu săp tới rồi.
    và em sẽ lại được ăn món bánh gai mẹ gói. Em muốn về tung tăng đi chợ với mẹ, qua nhà thờ Đậu, mua thức ăn ở chợ Đậu gần nhà mình, anh nhỉ. Nhớ lần đầu tiên em được biết thế nào là con cáy, em ăn cho thoả thích rồi sau đó bị dị ứng - làm cả nhà cuống lên! Con lại đang bị dị ứng đây mẹ ạ, chẳng được ăn hải sản nữa, mặc dù rất thích, nhất là những món ăn mẹ nấu... mẹ khéo tay đến nỗi, mỗi lần con về nhà, lại ngại vì mình vụng về, nhưng mẹ đã giúp con rất nhiều... Sắp được gặp mẹ nữa rồi, mẹ nhỉ?
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay trăng màu xanh.
    Em cứ tưởng tượng thế, ánh đèn vùi qua tán lá đêm chiếu xuống hồ làm trăng xanh mướt mát, ánh trăng riêng của mùa thu, anh nhỉ? mong chúng mình ngày một gần hơn, gần hơn mãi... nhưng anh ơi, chỉ mình em, sẽ chẳng làm gì được đâu, em cần thêm bàn tay nữa, bàn tay đã kéo em lên khỏi cái miệng giếng đen ngòm, tưởng như đã dìm chết em ngày em gặp anh... anh còn nhớ em đã kể về bàn tay ấy không? anh xuất hiện với nụ cười đáng tin cậy, bàn tay vững chãi chìa ra cho em, khi dưới đáy giếng toàn là những người thân của em đã chết, họ dò dẫm trong cái ánh sáng âm phủ nhờ nhờ và bùn đất lạnh lẽo.
    Ác mộng. Và em tin anh đến với cuộc đời em, là số phận, từ giấc mơ đêm ấy. Anh có biết không?
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay trăng màu xanh.
    Em cứ tưởng tượng thế, ánh đèn vùi qua tán lá đêm chiếu xuống hồ làm trăng xanh mướt mát, ánh trăng riêng của mùa thu, anh nhỉ? mong chúng mình ngày một gần hơn, gần hơn mãi... nhưng anh ơi, chỉ mình em, sẽ chẳng làm gì được đâu, em cần thêm bàn tay nữa, bàn tay đã kéo em lên khỏi cái miệng giếng đen ngòm, tưởng như đã dìm chết em ngày em gặp anh... anh còn nhớ em đã kể về bàn tay ấy không? anh xuất hiện với nụ cười đáng tin cậy, bàn tay vững chãi chìa ra cho em, khi dưới đáy giếng toàn là những người thân của em đã chết, họ dò dẫm trong cái ánh sáng âm phủ nhờ nhờ và bùn đất lạnh lẽo.
    Ác mộng. Và em tin anh đến với cuộc đời em, là số phận, từ giấc mơ đêm ấy. Anh có biết không?
  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không bình thường...
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không bình thường...
  9. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thương anh quá!
  10. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thương anh quá!

Chia sẻ trang này