1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau, một công việc mới, một thử thách mới đang chờ đợi mình. Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu khi nói với CHỊ rằng em sẽ ra đi. Gắn bó với CHỊ thấm thoát đã được hơn hai năm rồi, quan hệ giữa em và CHỊ không còn là mối quan hệ giữa GIÁM ĐỐC và NHÂN VIÊN mà là một tình cảm CHỊ và EM thật sâu nặng. CHỊ đã cho tôi luyện em để có được ngày hôm nay. Nhưng cuộc đời, sự nghiệp của một con người không phải là dừng tại một điểm. Em muốn vươn xa hơn, bay cao hơn một chút. Chắc CHỊ cũng ủng hộ em thôi. Em biết, CHỊ sẽ buồn và hụt hẫng khi em ra đi, nhưng em tin, với bản lĩnh của mình, CHỊ sẽ nhanh chóng dứt bỏ được tâm trạng này. Chúc CHỊ luôn thành đạt trong công việc.
  2. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau, một công việc mới, một thử thách mới đang chờ đợi mình. Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu khi nói với CHỊ rằng em sẽ ra đi. Gắn bó với CHỊ thấm thoát đã được hơn hai năm rồi, quan hệ giữa em và CHỊ không còn là mối quan hệ giữa GIÁM ĐỐC và NHÂN VIÊN mà là một tình cảm CHỊ và EM thật sâu nặng. CHỊ đã cho tôi luyện em để có được ngày hôm nay. Nhưng cuộc đời, sự nghiệp của một con người không phải là dừng tại một điểm. Em muốn vươn xa hơn, bay cao hơn một chút. Chắc CHỊ cũng ủng hộ em thôi. Em biết, CHỊ sẽ buồn và hụt hẫng khi em ra đi, nhưng em tin, với bản lĩnh của mình, CHỊ sẽ nhanh chóng dứt bỏ được tâm trạng này. Chúc CHỊ luôn thành đạt trong công việc.
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu tâm trạng của mình trong những ngày qua nữa....Đôi lúc giật mình chỉ vì bất chợt thấy ngày hôm nay sao giống ngày hôm qua đến vậy...Suốt cả tuần nay, mình đã tách khỏi những hoạt đồng thường nhật của mình, mình cảm thấy khác trước nhiều quá...mình ít nghĩ đến người ấy hơn nhưng lại luôn lo sợ về những gì đang diễn ra với mình....Có phải quá vội vàng...có phải quá bồng bột... Đâu còn trẻ con để mà không biết phân biết tâm lý tình cảm của mình thế nào nữa nhưng rõ ràng là không hiểu được nó đang diễn ra thế nào....Nhưng rõ ràng là nó không diễn ra theo ý muốn của mình...mình không muốn mọi việc diễn ra như thế này....mình lệ thuộc vào cảm xúc nhiều quá.... Mình đang lo sợ đến lúc phải đối mặt với mọi chuyện....mình sợ đối diện trước ***.....
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu tâm trạng của mình trong những ngày qua nữa....Đôi lúc giật mình chỉ vì bất chợt thấy ngày hôm nay sao giống ngày hôm qua đến vậy...Suốt cả tuần nay, mình đã tách khỏi những hoạt đồng thường nhật của mình, mình cảm thấy khác trước nhiều quá...mình ít nghĩ đến người ấy hơn nhưng lại luôn lo sợ về những gì đang diễn ra với mình....Có phải quá vội vàng...có phải quá bồng bột... Đâu còn trẻ con để mà không biết phân biết tâm lý tình cảm của mình thế nào nữa nhưng rõ ràng là không hiểu được nó đang diễn ra thế nào....Nhưng rõ ràng là nó không diễn ra theo ý muốn của mình...mình không muốn mọi việc diễn ra như thế này....mình lệ thuộc vào cảm xúc nhiều quá.... Mình đang lo sợ đến lúc phải đối mặt với mọi chuyện....mình sợ đối diện trước ***.....
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà nội trở lạnh
    Sáng nay anh dậy lúc mấy giờ nhỉ? có biết lạnh mà mặc áo dài tay không? Mình thấy hình như mình chưa quan tâm tới anh nhiều lắm, chỉ biết đòi hỏi sự quan tâm của anh với mình thôi... Xù thân yêu ơi, lại hẹn anh vào... ngày đã hẹn, anh nhé! Em sẽ có một điều bất ngờ dành cho anh đấy!
    Chẳng hiểu sao em lại nhận lời yêu anh và một chiều cuối thu lạnh lẽo, để mỗi khi gió lạnh, em lại thấy nhớ anh đến thế này... Bao giờ hả anh? Cuộc đời dài lắm, và chúng mình đã đi được một phần tư con đường không có nhau...
    Hôn anh.
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà nội trở lạnh
    Sáng nay anh dậy lúc mấy giờ nhỉ? có biết lạnh mà mặc áo dài tay không? Mình thấy hình như mình chưa quan tâm tới anh nhiều lắm, chỉ biết đòi hỏi sự quan tâm của anh với mình thôi... Xù thân yêu ơi, lại hẹn anh vào... ngày đã hẹn, anh nhé! Em sẽ có một điều bất ngờ dành cho anh đấy!
    Chẳng hiểu sao em lại nhận lời yêu anh và một chiều cuối thu lạnh lẽo, để mỗi khi gió lạnh, em lại thấy nhớ anh đến thế này... Bao giờ hả anh? Cuộc đời dài lắm, và chúng mình đã đi được một phần tư con đường không có nhau...
    Hôn anh.
  7. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Lấy hết cam đảm để nói với anh chj rằng em sẽ đi. Anh chị ơi, từ lúc đó, em buồn lắm, hụt hẫng như vừa mất đi một cái gì đó thiêng liêng. Nhận được tin nhắn của chị vừa rồi, em tin rằng chị đã khóc khi nhắn tin cho em. Chị ơi, tha lỗi cho em, vì công việc, vì tương lai em phải quyết định như vậy. Em luôn là một người em của anh chị như đã có những lần em đã nói với chị: không bao giờ em coi chị là Giám đốc của em mà em luôn coi trọng chị như một người chị gái.
  8. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Lấy hết cam đảm để nói với anh chj rằng em sẽ đi. Anh chị ơi, từ lúc đó, em buồn lắm, hụt hẫng như vừa mất đi một cái gì đó thiêng liêng. Nhận được tin nhắn của chị vừa rồi, em tin rằng chị đã khóc khi nhắn tin cho em. Chị ơi, tha lỗi cho em, vì công việc, vì tương lai em phải quyết định như vậy. Em luôn là một người em của anh chị như đã có những lần em đã nói với chị: không bao giờ em coi chị là Giám đốc của em mà em luôn coi trọng chị như một người chị gái.
  9. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Híc, mệt bơ phờ. Nhận thấy mọi thứ chỉ là hão danh...rồi cũng chẳng đến đâu.
  10. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Híc, mệt bơ phờ. Nhận thấy mọi thứ chỉ là hão danh...rồi cũng chẳng đến đâu.

Chia sẻ trang này