1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Lại được nghe giọng nói của anh, thân thương và dịu dàng lắm, lúc nào anh cũng vậy, nên ai cũng bảo chẳng hiểu sao chúng mình lại yêu nhau đến thế! Từ xưa anh đã biết em đành hanh, muốn gì là phải đòi bằng được, vậy mà bây giờ, em đã phải ''chịu thua" một nguời rồi đấy, người ạ.
    Hôm nay đã là thứ Năm, ngày mai là thứ Sáu, ngày kia là thứ Bảy... sao lâu thế??? Hình như, em lại thấy hạnh phúc vì đã tìm lại được nỗi nhớ vốn mong manh...
    Ngủ ngon, anh yêu.
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Lại được nghe giọng nói của anh, thân thương và dịu dàng lắm, lúc nào anh cũng vậy, nên ai cũng bảo chẳng hiểu sao chúng mình lại yêu nhau đến thế! Từ xưa anh đã biết em đành hanh, muốn gì là phải đòi bằng được, vậy mà bây giờ, em đã phải ''chịu thua" một nguời rồi đấy, người ạ.
    Hôm nay đã là thứ Năm, ngày mai là thứ Sáu, ngày kia là thứ Bảy... sao lâu thế??? Hình như, em lại thấy hạnh phúc vì đã tìm lại được nỗi nhớ vốn mong manh...
    Ngủ ngon, anh yêu.
  3. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên nghỉ. Thấy đỡ mệt nhưng buồn.
  4. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên nghỉ. Thấy đỡ mệt nhưng buồn.
  5. myCity

    myCity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu
    Ướt át quá
  6. myCity

    myCity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu
    Ướt át quá
  7. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nhận điện thoại của Chị nói ra Vạn Hoa uống nước. Em nghĩ cũng chỉ bình thường như mọi khi. Thật bất ngờ khi em đến, toàn thể Ban lãnh đạo Trung tâm cùng các quản lý cơ sở đều có mặt. Chị tuyên bố lý do: đây là buổi chia tay em. Những cái bắt tay bịn rịn, những lời chúc tốt đẹp dành cho em khi em bước vào công việc mới. Chân thành cảm ơn Chị, chân thành cảm ơn mọi người. Em - Tôi sẽ chẳng bao giờ quên ngày hôm nay!
  8. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nhận điện thoại của Chị nói ra Vạn Hoa uống nước. Em nghĩ cũng chỉ bình thường như mọi khi. Thật bất ngờ khi em đến, toàn thể Ban lãnh đạo Trung tâm cùng các quản lý cơ sở đều có mặt. Chị tuyên bố lý do: đây là buổi chia tay em. Những cái bắt tay bịn rịn, những lời chúc tốt đẹp dành cho em khi em bước vào công việc mới. Chân thành cảm ơn Chị, chân thành cảm ơn mọi người. Em - Tôi sẽ chẳng bao giờ quên ngày hôm nay!
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Thế là H đi thật rồi. Gần 2h đêm H gọi điện, vẫn cái giọng điệu ấy, chán, nhưng biết làm sao đc, đôi khi tự hỏi liệu mình có fải hối tiếc ko? Hôm qua H nhắn tin, H bảo nhớ và muốn về, nhưng về như 5 tuần qua thì thật vô nghĩa quá. Buồn!
    Thời gian vừa qua thật vô nghĩa, mà hình như mình ko đc...tỉnh táo cho lắm !?? Lúc nào cũng cảm thấy trống rỗng và buồn vô cùng.Mùa thu...lại sắp đến mùa đông rồi.Ko hiểu sao cứ đến mùa đông là lại chỉ còn 1 mình?
    Hôm qua, "Quái nhân nói dối" bảo rồi sẽ gặp 1 ng` yêu thương mình thực sự, vẫn còn có nhiều ng` chung tình lắm. Có thể, nhưng chẳng dám hi vọng,cái gì đến sẽ đến thôi, kì vọng lắm rồi lại thất vọng mà thôi.Hôm nay hỏi Hâm thì Hâm bảo "Tuỳ L ", uh thôi chẳng nghĩ nhiều nữa làm gì.
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Thế là H đi thật rồi. Gần 2h đêm H gọi điện, vẫn cái giọng điệu ấy, chán, nhưng biết làm sao đc, đôi khi tự hỏi liệu mình có fải hối tiếc ko? Hôm qua H nhắn tin, H bảo nhớ và muốn về, nhưng về như 5 tuần qua thì thật vô nghĩa quá. Buồn!
    Thời gian vừa qua thật vô nghĩa, mà hình như mình ko đc...tỉnh táo cho lắm !?? Lúc nào cũng cảm thấy trống rỗng và buồn vô cùng.Mùa thu...lại sắp đến mùa đông rồi.Ko hiểu sao cứ đến mùa đông là lại chỉ còn 1 mình?
    Hôm qua, "Quái nhân nói dối" bảo rồi sẽ gặp 1 ng` yêu thương mình thực sự, vẫn còn có nhiều ng` chung tình lắm. Có thể, nhưng chẳng dám hi vọng,cái gì đến sẽ đến thôi, kì vọng lắm rồi lại thất vọng mà thôi.Hôm nay hỏi Hâm thì Hâm bảo "Tuỳ L ", uh thôi chẳng nghĩ nhiều nữa làm gì.

Chia sẻ trang này