1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Sụt sịt... huhu... tức quá, bảo lên đón mình xuống dưới đấy chơi mà ko thèm lên,ghét cái mặt, còn lâu mới tự xuống nhé, đáng đời quân gian ác
    Chẳng biết như thế nào nữa, mọi chuyện sẽ ra sao? Hâm bảo ko nên vội vàng, bảo "cách nói chuyện của anh ấy có vẻ xa vời" !?? Liệu có fải là xa vời thật ko? Mình muốn tin, và muốn chờ... Nhưng nếu đúng chỉ là xa vời ko rõ ràng thì có tin và chờ đc ko?
    Đúng là Hâm, hâm nặng luôn, tranh cãi mãi chẳng hiểu gì cả
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Sụt sịt... huhu... tức quá, bảo lên đón mình xuống dưới đấy chơi mà ko thèm lên,ghét cái mặt, còn lâu mới tự xuống nhé, đáng đời quân gian ác
    Chẳng biết như thế nào nữa, mọi chuyện sẽ ra sao? Hâm bảo ko nên vội vàng, bảo "cách nói chuyện của anh ấy có vẻ xa vời" !?? Liệu có fải là xa vời thật ko? Mình muốn tin, và muốn chờ... Nhưng nếu đúng chỉ là xa vời ko rõ ràng thì có tin và chờ đc ko?
    Đúng là Hâm, hâm nặng luôn, tranh cãi mãi chẳng hiểu gì cả
  3. yeuthu_6

    yeuthu_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em, nhớ không chịu được...Lâu rồi không được ngăm nhìn khuôn mặt em, nkhông được nghe em nói....Sao anh thấy cuộc sống sao mà vô nghĩa...Em ah`....sẽ chẳng có ai yêu anh nhiều bằng em đâu....Cứ như con ngựa hoang, em cứ đi, rồi khi nào chồn chần mệt mỏi...hãy nhớ quay về....Phía cuối đường luôn là anh ngóng đợi....
    " Vẫn biết cuộc đời còn những đam mê
    Và định mệnh đã gieo vào em đó
    Nhưng suốt đời này xin hãy nhớ
    Em đã là một nửa trong anh"
  4. yeuthu_6

    yeuthu_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em, nhớ không chịu được...Lâu rồi không được ngăm nhìn khuôn mặt em, nkhông được nghe em nói....Sao anh thấy cuộc sống sao mà vô nghĩa...Em ah`....sẽ chẳng có ai yêu anh nhiều bằng em đâu....Cứ như con ngựa hoang, em cứ đi, rồi khi nào chồn chần mệt mỏi...hãy nhớ quay về....Phía cuối đường luôn là anh ngóng đợi....
    " Vẫn biết cuộc đời còn những đam mê
    Và định mệnh đã gieo vào em đó
    Nhưng suốt đời này xin hãy nhớ
    Em đã là một nửa trong anh"
  5. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái cảnh chờ đợi mà không làm được gì này thế.
    Nó làm cho mình không thoải mái được. Mai đáng ra được đá bóng lại về Thái Bình mất rồi. Thôi để chủ nhật đá sân 11 vậy. Thứ 2 cũng có một trận sân 11 chắc là bò lên bò càng trên sân thôi. Đá đấm thế nào được.
    Một tuần lại qua rồi. Lại sắp có lương rồi.
    Cả tuần làm việc như một thằng ngốc. Mai được nghỉ, về nhà chắc ngủ như một con cún con.
    Bạn bè mình bắt đầu vào việc cưới xin rồi. Trường, Quang, Dũng... bọn mày cũng giỏi thật đấy.
    Sắp hết thời gian đợi rồi. Hic
    Try as much as you can
  6. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái cảnh chờ đợi mà không làm được gì này thế.
    Nó làm cho mình không thoải mái được. Mai đáng ra được đá bóng lại về Thái Bình mất rồi. Thôi để chủ nhật đá sân 11 vậy. Thứ 2 cũng có một trận sân 11 chắc là bò lên bò càng trên sân thôi. Đá đấm thế nào được.
    Một tuần lại qua rồi. Lại sắp có lương rồi.
    Cả tuần làm việc như một thằng ngốc. Mai được nghỉ, về nhà chắc ngủ như một con cún con.
    Bạn bè mình bắt đầu vào việc cưới xin rồi. Trường, Quang, Dũng... bọn mày cũng giỏi thật đấy.
    Sắp hết thời gian đợi rồi. Hic
    Try as much as you can
  7. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Wait, wait and wait...
  8. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Wait, wait and wait...
  9. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Loai hoa ky la, mau trang gian di, nhuy vang, co mui thom ngao ngat ma diu diu thanh mat. Den mua anh thuong mua 7 nghin 1 chuc bong, duoc goi vao giay bao. Ma cung buon cuoi anh thay hoa loa ken dep nhat khi goi vao giay bao cu, ma phai la giay bao khong co mau nhu bao nhan dan chang han. Moi thay duoc cai thanh tao tinh khiet va dung di. Neu goi vao giay bong kinh mat het cai ve dep.
    Hoa duoc cam vao cai lo cao, hoa van co dep lam , anh thich ngoi ngam, nghe nhac hoac bat dien vang (co mot cai den chup) doc sach. Nhung luc nhu the cam giac thoai mai va cuoc song dep.
    Moi khi di duong nhin thay nhung co ban hoa cho hoa loa ken dang sau, trang ngan
    Lai mot mua hoa ve .!!!
  10. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Loai hoa ky la, mau trang gian di, nhuy vang, co mui thom ngao ngat ma diu diu thanh mat. Den mua anh thuong mua 7 nghin 1 chuc bong, duoc goi vao giay bao. Ma cung buon cuoi anh thay hoa loa ken dep nhat khi goi vao giay bao cu, ma phai la giay bao khong co mau nhu bao nhan dan chang han. Moi thay duoc cai thanh tao tinh khiet va dung di. Neu goi vao giay bong kinh mat het cai ve dep.
    Hoa duoc cam vao cai lo cao, hoa van co dep lam , anh thich ngoi ngam, nghe nhac hoac bat dien vang (co mot cai den chup) doc sach. Nhung luc nhu the cam giac thoai mai va cuoc song dep.
    Moi khi di duong nhin thay nhung co ban hoa cho hoa loa ken dang sau, trang ngan
    Lai mot mua hoa ve .!!!

Chia sẻ trang này