1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    híc
    Em í đi rùi không nói gì cả
    Được kexautinh sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 17/09/2004
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    híc
    Em í đi rùi không nói gì cả
    Được kexautinh sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 17/09/2004
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Giờ thì ốm nặng thật rồi...
    Hôm qua chúng nó thi nhau cười vì cái thảm cảnh của mình.Ko có ổi ấu gì hết, bắt chú lái xe 1 mạch về cửa hàng,bế thằng nhóc fi thẳng vào trong...lột đồ, chua quá huhu, lại ko mang quần áo về thay, đành mặc tạm 1 cái quần ngủ và đi guốc..10 fân rồi lếch thếch leo lên xe. Cả buổi tối vừa đi lang thang với D vừa run vì lạnh, đói, mệt, buồn ngủ, chờ mãi mà cái đt nó ko kêu, 30'' của bà này chắc thành 1 tiếng quá,đón xong lại lang thang! Đêm về lại thêm 1 trận cười nữa, lên giường đi ngủ mà còn đeo thêm...rọ mõm, ai bảo chúng nó bật điều hoà lạnh quá ko thể thở đc. Đúng là 1 ngày khủng khiếp.
    Gặp lại anh V.A thấy vui quá, vừa xuống xe nhìn thấy anh là mình nhận ra ngay, cao to đẹp zai, lại còn đc khen là "tây" nữa chứ.Anh đứng sau cốc đầu mình một cái, nhưng hỏi "có nhớ em ko" thì lại lắc đầu huhu, chỉ nhớ hỏi "Minh đâu" thôi, thế mà hồi bé về chơi suốt ngày bám áo mình chỉ sợ đi đâu ko cho anh đi cùng.Mấy anh em hết chạy ra chạy vào đánh nhau chí choé, ai bảo T to béo quá toàn bị anh oánh.
    Lại thương chị. Thấy ko có các cô chắc chị buồn lắm.Trông chị xinh thật, nhưng ko biết chị có đang hp hay ko.Trông anh ta chẳng hiền chút nào, chỉ sợ...Lại gặp cả Hà Minh ở đấy, buồn cười thật, anh ta có vẻ chơi với nhiều thành fần bất hủ quá, chẳng hợp với chị.Bác nói những điều làm bọn mình lo lắng.Chị cứ bảo ở lại với chị mà ko thể, giá mà có thể ở lại chỉ để hỏi nhiều hơn về chuyện này.Mình ghét ông ta!
    Ở đấy 1 lúc thấy mệt kinh khủng,chỉ muốn lăn luôn ra đất thôi.Anh V.A đưa cafe cho uống, rồi bánh nữa, chẳng muốn ăn. Cứ nghĩ đến anh mình lại thấy vui hơn,bỗng dưng nhớ bác...
    Anh MCĐ ah, có cần thiết fải xử sự thế ko? Có lẽ những gì anh nói, những tin nhắn mà em vẫn giữ trong máy này chỉ là "nói đùa" mà thôi.Em hiểu,nhưng dù thế nào anh cũng nên nói thẳng thắn và rõ ràng 1 lần.Giữa em và anh chẳng có gì ràng buộc, cho nên ko cần thiết fải trốn tránh nhau, vì nó đâu có hợp với con ng` anh như anh đã nói.Hay đây mới chính là con ng` thật của anh?Dù sao em cũng ko muốn tin là thế
    1 thời gian thôi, chỉ trong 1 thời gian thôi...
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Giờ thì ốm nặng thật rồi...
    Hôm qua chúng nó thi nhau cười vì cái thảm cảnh của mình.Ko có ổi ấu gì hết, bắt chú lái xe 1 mạch về cửa hàng,bế thằng nhóc fi thẳng vào trong...lột đồ, chua quá huhu, lại ko mang quần áo về thay, đành mặc tạm 1 cái quần ngủ và đi guốc..10 fân rồi lếch thếch leo lên xe. Cả buổi tối vừa đi lang thang với D vừa run vì lạnh, đói, mệt, buồn ngủ, chờ mãi mà cái đt nó ko kêu, 30'' của bà này chắc thành 1 tiếng quá,đón xong lại lang thang! Đêm về lại thêm 1 trận cười nữa, lên giường đi ngủ mà còn đeo thêm...rọ mõm, ai bảo chúng nó bật điều hoà lạnh quá ko thể thở đc. Đúng là 1 ngày khủng khiếp.
    Gặp lại anh V.A thấy vui quá, vừa xuống xe nhìn thấy anh là mình nhận ra ngay, cao to đẹp zai, lại còn đc khen là "tây" nữa chứ.Anh đứng sau cốc đầu mình một cái, nhưng hỏi "có nhớ em ko" thì lại lắc đầu huhu, chỉ nhớ hỏi "Minh đâu" thôi, thế mà hồi bé về chơi suốt ngày bám áo mình chỉ sợ đi đâu ko cho anh đi cùng.Mấy anh em hết chạy ra chạy vào đánh nhau chí choé, ai bảo T to béo quá toàn bị anh oánh.
    Lại thương chị. Thấy ko có các cô chắc chị buồn lắm.Trông chị xinh thật, nhưng ko biết chị có đang hp hay ko.Trông anh ta chẳng hiền chút nào, chỉ sợ...Lại gặp cả Hà Minh ở đấy, buồn cười thật, anh ta có vẻ chơi với nhiều thành fần bất hủ quá, chẳng hợp với chị.Bác nói những điều làm bọn mình lo lắng.Chị cứ bảo ở lại với chị mà ko thể, giá mà có thể ở lại chỉ để hỏi nhiều hơn về chuyện này.Mình ghét ông ta!
    Ở đấy 1 lúc thấy mệt kinh khủng,chỉ muốn lăn luôn ra đất thôi.Anh V.A đưa cafe cho uống, rồi bánh nữa, chẳng muốn ăn. Cứ nghĩ đến anh mình lại thấy vui hơn,bỗng dưng nhớ bác...
    Anh MCĐ ah, có cần thiết fải xử sự thế ko? Có lẽ những gì anh nói, những tin nhắn mà em vẫn giữ trong máy này chỉ là "nói đùa" mà thôi.Em hiểu,nhưng dù thế nào anh cũng nên nói thẳng thắn và rõ ràng 1 lần.Giữa em và anh chẳng có gì ràng buộc, cho nên ko cần thiết fải trốn tránh nhau, vì nó đâu có hợp với con ng` anh như anh đã nói.Hay đây mới chính là con ng` thật của anh?Dù sao em cũng ko muốn tin là thế
    1 thời gian thôi, chỉ trong 1 thời gian thôi...
  5. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng chủ nhật thật êm ả, sáng nay mình dậy thật sớm, thời tiết sáng nay thật đẹp, không khí trong lành mát mẻ. Sáng dậy ra đường làm tô phở, rồi lên Nguyễn Du ngồi uống cafe, mua một tờ báo đọc . Vừa đọc vừa thưởng thức cafe, lâu rồi mới có một buổi sáng chủ nhật thư thái như thế.
  6. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng chủ nhật thật êm ả, sáng nay mình dậy thật sớm, thời tiết sáng nay thật đẹp, không khí trong lành mát mẻ. Sáng dậy ra đường làm tô phở, rồi lên Nguyễn Du ngồi uống cafe, mua một tờ báo đọc . Vừa đọc vừa thưởng thức cafe, lâu rồi mới có một buổi sáng chủ nhật thư thái như thế.
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...bác hẹn em ra Nguyễn Du uống cà fê thía mà bác lại đi một mình nha''.....Bác nhớ đấy...
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...bác hẹn em ra Nguyễn Du uống cà fê thía mà bác lại đi một mình nha''.....Bác nhớ đấy...
  9. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh nhớ là anh có hẹn ai ra đó uống cafe thì phải, hẹn từ tối hôm trước, người đó nhận lời rồi mà. Sáng hôm sau không thấy con bé đó đâu thế là anh phải uống tận hai cốc cafe, đọc hết một tờ báo để đợi nó. Lần sau khỏi hẹn nó luôn, nó không đến được mà nó cũng không nói.
    THE LONER
  10. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh nhớ là anh có hẹn ai ra đó uống cafe thì phải, hẹn từ tối hôm trước, người đó nhận lời rồi mà. Sáng hôm sau không thấy con bé đó đâu thế là anh phải uống tận hai cốc cafe, đọc hết một tờ báo để đợi nó. Lần sau khỏi hẹn nó luôn, nó không đến được mà nó cũng không nói.
    THE LONER

Chia sẻ trang này