1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh nhớ là anh có hẹn ai ra đó uống cafe thì phải, hẹn từ tối hôm trước, người đó nhận lời rồi mà. Sáng hôm sau không thấy con bé đó đâu thế là anh phải uống tận hai cốc cafe, đọc hết một tờ báo để đợi nó. Lần sau khỏi hẹn nó luôn, nó không đến được mà nó cũng không nói.
    THE LONER
    [/quote]
    HIx....nó có lỗi gì đâu anh, chẳng qua là nó không nghĩ là được anh thật lòng mời đi uống cafe vào một buổi sáng đẹp trời như thế....nó không dám đến.....Tội nghiệp nó quá...
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh nhớ là anh có hẹn ai ra đó uống cafe thì phải, hẹn từ tối hôm trước, người đó nhận lời rồi mà. Sáng hôm sau không thấy con bé đó đâu thế là anh phải uống tận hai cốc cafe, đọc hết một tờ báo để đợi nó. Lần sau khỏi hẹn nó luôn, nó không đến được mà nó cũng không nói.
    THE LONER
    [/quote]
    HIx....nó có lỗi gì đâu anh, chẳng qua là nó không nghĩ là được anh thật lòng mời đi uống cafe vào một buổi sáng đẹp trời như thế....nó không dám đến.....Tội nghiệp nó quá...
  3. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    HIx....nó có lỗi gì đâu anh, chẳng qua là nó không nghĩ là được anh thật lòng mời đi uống cafe vào một buổi sáng đẹp trời như thế....nó không dám đến.....Tội nghiệp nó quá...
    [/quote] Híc híc tôi là ai mà nó nghĩ tôi không thật lòng. Mà cái con bé đó nó cũng là ai mà nó còn nói là nó không dám đến, tui đâu có ăn thịt nó.
  4. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    HIx....nó có lỗi gì đâu anh, chẳng qua là nó không nghĩ là được anh thật lòng mời đi uống cafe vào một buổi sáng đẹp trời như thế....nó không dám đến.....Tội nghiệp nó quá...
    [/quote] Híc híc tôi là ai mà nó nghĩ tôi không thật lòng. Mà cái con bé đó nó cũng là ai mà nó còn nói là nó không dám đến, tui đâu có ăn thịt nó.
  5. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chiều tối qua, tôi thật sự cảm động trước tấm lòng của bạn. Khi trở lại cơ quan làm việc, tôi định viết một điều gì đó, về xúc cảm của tôi để post lên, nhưng rồi quyết định thôi, vì ngại bạn không thích như vậy. Tôi nâng niu cất vào tủ tập viết mà bạn tặng cho các em, trước khi về còn mở ra xem lại. Tôi đã kể cho bạn tôi nghe về một cô gái tôi mới gặp lần đầu và để lại trong tôi ấn tượng sâu đậm.
    Và tôi cũng nói ra suy nghĩ của mình về một người bạn khác, tôi cũng từng gặp một lần, rằng "em đã gửi đường link về hoạt động từ thiện trong Box, chỉ là để chia sẻ nỗi niềm muốn tổ chức thành công một chuyến về TB, và em có thấy nick đó sáng trong Topic nhưng cũng không có một dòng hồi âm, khiến em phần nào thất vọng".
    Cám ơn bạn, người mới đến nhưng luôn gắn bó với Box chúng tôi.
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 24/09/2004
  6. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chiều tối qua, tôi thật sự cảm động trước tấm lòng của bạn. Khi trở lại cơ quan làm việc, tôi định viết một điều gì đó, về xúc cảm của tôi để post lên, nhưng rồi quyết định thôi, vì ngại bạn không thích như vậy. Tôi nâng niu cất vào tủ tập viết mà bạn tặng cho các em, trước khi về còn mở ra xem lại. Tôi đã kể cho bạn tôi nghe về một cô gái tôi mới gặp lần đầu và để lại trong tôi ấn tượng sâu đậm.
    Và tôi cũng nói ra suy nghĩ của mình về một người bạn khác, tôi cũng từng gặp một lần, rằng "em đã gửi đường link về hoạt động từ thiện trong Box, chỉ là để chia sẻ nỗi niềm muốn tổ chức thành công một chuyến về TB, và em có thấy nick đó sáng trong Topic nhưng cũng không có một dòng hồi âm, khiến em phần nào thất vọng".
    Cám ơn bạn, người mới đến nhưng luôn gắn bó với Box chúng tôi.
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 24/09/2004
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Đêm cô đơn mơ tiếng em cười.
    Đời lạnh giá buốt đôi bàn chân.
    Đêm cô đơn em đã đi rồi.
    Giọt mưa rớt bên hiên ngậm ngùi.
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Đêm cô đơn mơ tiếng em cười.
    Đời lạnh giá buốt đôi bàn chân.
    Đêm cô đơn em đã đi rồi.
    Giọt mưa rớt bên hiên ngậm ngùi.
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Sao mà lại "Đêm cô đơn" thế hả YF?
    Hôm qua nó bảo nó tức mình vì mình có vẻ vui trước mấy lời giải thích đấy, ngốc thậm tệ. Mình mà tin vào mấy lời giải thích đấy, với 1 ng` như thế sao, có mà điên, nhỉ?
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Sao mà lại "Đêm cô đơn" thế hả YF?
    Hôm qua nó bảo nó tức mình vì mình có vẻ vui trước mấy lời giải thích đấy, ngốc thậm tệ. Mình mà tin vào mấy lời giải thích đấy, với 1 ng` như thế sao, có mà điên, nhỉ?

Chia sẻ trang này