1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc cái nhật ký của Cà phê chiều mới biết đến cách tính Gold gì gì đó, vào đọc mà chẳng hiểu mô tê gì, chán cho cái đầu chậm hiểu của mình. Nhưng lạ thay, khi mà có Gold thì lại thấy mọi người ít post bài... Thời gian này mọi người khá bận rộn đấy mà...
    Chả biết ngày mai có rảnh hơn không?
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Trưa qua nhận được tin nhắn của Fè lịt Đè Nẽng, gọi điện hỏi han chút xíu. Giọng Đè Nẽng dễ thương lắm Fè lịt ơi. Kiểu này tán cô nào cô đó cũng đổ chỏng... hị hị hị.
    Sáng nay vào Thái Bình, chỉ có một người vào cùng. Chẳng lẽ Box thành cái chợ chiều rồi sao, buồn wuá...
    Hy vọng tuần này có thời gian viết tiếp cái Hồi ức. E-bird giục quá trời. Mà chả biết tay nàng đã khỏi chưa? Công Tử nói đi Hạ Long đã về hay chưa mà chả thấy cụ mò lên mạng gì sất... Bác Nắt thì chán đời đi "tu"... Box giống cái chùa Bà Đanh quá!
  3. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Trưa qua nhận được tin nhắn của Fè lịt Đè Nẽng, gọi điện hỏi han chút xíu. Giọng Đè Nẽng dễ thương lắm Fè lịt ơi. Kiểu này tán cô nào cô đó cũng đổ chỏng... hị hị hị.
    Sáng nay vào Thái Bình, chỉ có một người vào cùng. Chẳng lẽ Box thành cái chợ chiều rồi sao, buồn wuá...
    Hy vọng tuần này có thời gian viết tiếp cái Hồi ức. E-bird giục quá trời. Mà chả biết tay nàng đã khỏi chưa? Công Tử nói đi Hạ Long đã về hay chưa mà chả thấy cụ mò lên mạng gì sất... Bác Nắt thì chán đời đi "tu"... Box giống cái chùa Bà Đanh quá!
  4. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi...Giọng người ta như rứa mà bảo rằng giọng đà nẵng...
    Biết nói sao trong này nhỉ???Thui thì để chiều nay may ra còn có gì viết thêm chăng??
    Quảng Trị
  5. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi...Giọng người ta như rứa mà bảo rằng giọng đà nẵng...
    Biết nói sao trong này nhỉ???Thui thì để chiều nay may ra còn có gì viết thêm chăng??
    Quảng Trị
  6. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Ra Halong đã 3 ngày mà vẫn chưa đi thăm vịnh được vì trời cứ u ám suốt. Đen!! Hôm nay lại mưa rào cả ngày, chắc tạch thêm một ngày nữa rồi.
    BUỒN!!!
    Mấy hôm rồi CT đi thăm đảo Tuần Châu. Sân khấu CLB Cá Heo xây dựng theo kiểu Sydney Opera House cùng với màn biểu diễn cá heo, hải cẩu & sư tử biển rất ấn tượng. Kiến trúc khu ẩm thực Việt Nam, đồ ăn cùng dịch vụ rất hoàn hảo, chưa từng có ở VN. Khi hoàn thiện tất cả các công trình, chắc đảo Tuần Châu sẽ trở thành khu vui chơi giải trí No 1 tại VN. Nghe nói, khu vui chơi giải trí này do một doanh nghiệp tư nhân xây dựng và điều hành. Không có gì ngạc nhiên vì doanh nghiệp nhà nước "cha chung ko ai khóc" khó có thể có được những ý tưởng độc đáo như thế.
    VUI !!!
  7. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Ra Halong đã 3 ngày mà vẫn chưa đi thăm vịnh được vì trời cứ u ám suốt. Đen!! Hôm nay lại mưa rào cả ngày, chắc tạch thêm một ngày nữa rồi.
    BUỒN!!!
    Mấy hôm rồi CT đi thăm đảo Tuần Châu. Sân khấu CLB Cá Heo xây dựng theo kiểu Sydney Opera House cùng với màn biểu diễn cá heo, hải cẩu & sư tử biển rất ấn tượng. Kiến trúc khu ẩm thực Việt Nam, đồ ăn cùng dịch vụ rất hoàn hảo, chưa từng có ở VN. Khi hoàn thiện tất cả các công trình, chắc đảo Tuần Châu sẽ trở thành khu vui chơi giải trí No 1 tại VN. Nghe nói, khu vui chơi giải trí này do một doanh nghiệp tư nhân xây dựng và điều hành. Không có gì ngạc nhiên vì doanh nghiệp nhà nước "cha chung ko ai khóc" khó có thể có được những ý tưởng độc đáo như thế.
    VUI !!!
  8. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hê hê, giọng cha Felix là giọng Quảng Trị + Huế đó chị ơi, đừng có mắc lỡm..
    giọng đó mới đi tabn gái được, chị nhỉ ( thế nên lão ấy mới có 1 cô con gái 2 tuổi rồi đó, he êh hê hê )
    để khi mô về Thái Bình, em nói giọng Đà nẵmg cho chị nghe nhé., chị iu..
    *****************************
    Until the day the ocean
    doesn't touch the sand.
    Now and forever,
    I will be your man...
    ****************************
  9. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hê hê, giọng cha Felix là giọng Quảng Trị + Huế đó chị ơi, đừng có mắc lỡm..
    giọng đó mới đi tabn gái được, chị nhỉ ( thế nên lão ấy mới có 1 cô con gái 2 tuổi rồi đó, he êh hê hê )
    để khi mô về Thái Bình, em nói giọng Đà nẵmg cho chị nghe nhé., chị iu..
    *****************************
    Until the day the ocean
    doesn't touch the sand.
    Now and forever,
    I will be your man...
    ****************************
  10. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái thằng cu ni..
    Mâm mô cũng có mi
    Xin soi gương nhìn lại
    Giọng mình giờ đã trại
    Sống Đà Nẵng giọng Huế
    Gốc Thái Bình xưa đâu???
    Chú ý tiếng nói nhau
    Quay đầu hãy còn kịp
    Kẻo sau này có dịp
    Bố mẹ lại la rầy
    Bởi cho đến hôm nay
    Thằng Khoai đã mất gốc ...

    Báo cáo đồng chí..Hôm nay em quyết hoàn thành nhiệm vụ..
    Báo cáo đồng chí...
    Quảng Trị

Chia sẻ trang này