1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SA246

    SA246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mệt ! Cả buổi chiều bực cả mình vì cái chuyện hàng hoá, lằng nhà lằng nhằng, mai về sẽ nói thẳng thắn chuyện này mới được.
    Mai hắn về rồi, mà giờ lại vẫn chưa gặp được, nhắn bảo đang đi ăn với anh T, thế thì chịu rồi, sang đấy gặp nhiều người lại chẳng thoải mái.
    Chiều nay được đãi món cafeT, ngon fết, cứ đà này thì béo ú lên mất hí hí. Vừa mở WC, trông khiếp quá!
    Chán quá, Hoàng ơi đi chơi đi, sợ gì cái thằng hâm đấy hả em
  2. SA246

    SA246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mệt ! Cả buổi chiều bực cả mình vì cái chuyện hàng hoá, lằng nhà lằng nhằng, mai về sẽ nói thẳng thắn chuyện này mới được.
    Mai hắn về rồi, mà giờ lại vẫn chưa gặp được, nhắn bảo đang đi ăn với anh T, thế thì chịu rồi, sang đấy gặp nhiều người lại chẳng thoải mái.
    Chiều nay được đãi món cafeT, ngon fết, cứ đà này thì béo ú lên mất hí hí. Vừa mở WC, trông khiếp quá!
    Chán quá, Hoàng ơi đi chơi đi, sợ gì cái thằng hâm đấy hả em
  3. thu_bay_buon0902

    thu_bay_buon0902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    TextTextTextTexthe
    mãi mới chọn được cái diễn đàn để mà nói chuyện nhiều khi co chuyện buồn ra mạng muộn thì chảng biết nói chuyện với ai . hi nhưng mà từ nay sẽ viết vào đây để cô bé nào đó sẽ đọc và hiểu tâm trang của tui
  4. thu_bay_buon0902

    thu_bay_buon0902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    TextTextTextTexthe
    mãi mới chọn được cái diễn đàn để mà nói chuyện nhiều khi co chuyện buồn ra mạng muộn thì chảng biết nói chuyện với ai . hi nhưng mà từ nay sẽ viết vào đây để cô bé nào đó sẽ đọc và hiểu tâm trang của tui
  5. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Thấy buồn buồn, một mình mà thôi.
  6. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Thấy buồn buồn, một mình mà thôi.
  7. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ai lướt đi ngoài sương gió,
    Không dừng chân đến, em bẽ bàng.
    Tôi vừa thoáng nghe, nghe mơ ngay bước chân Chàng....
    Nhìn từ xa, ..
    Nghe mùa thu chết, lòng buồn vương vấn, em thương nhớ chàng......

    ..
    Không hiểu thứ 5, 6 tuần sau có được nghỉ không đây.
    Được thanhphamthai sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 30/09/2004
  8. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ai lướt đi ngoài sương gió,
    Không dừng chân đến, em bẽ bàng.
    Tôi vừa thoáng nghe, nghe mơ ngay bước chân Chàng....
    Nhìn từ xa, ..
    Nghe mùa thu chết, lòng buồn vương vấn, em thương nhớ chàng......

    ..
    Không hiểu thứ 5, 6 tuần sau có được nghỉ không đây.
    Được thanhphamthai sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 30/09/2004
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chuối! Đúng là chẳng tin được tên nào cả, anh nhỉ hehehe. Nhất là anh đấy, em nào cũng tán được,em thấy cái số anh còn lận đận chán. Xét 1 cách toàn diện thì chị "lùn" cũng được anh ạ, ko xinh lắm nhưng cũng dễ nhìn, tính thì chắc hợp với anh quá rùi hehhe.iu vào có khác, gớm, quà của em thì chẳng nhớ chỉ nhớ đến mỗi chị lùn. Mà này, anh ko xu` quà của em được đâu nhé! Đói quá anh ơi!
    Hix, các bác hôm nay dã man quá, cho em leo cây nhá, em dỗi rồi đấy! Em chờ ở 46 mất nửa tiếng ko thấy huhu, định về luon nhưng sợ ai lên Giảng rùi nên lại lên, chẳng có ai.Em về rùi bác K mới gọi bảo đền em, em dỗi rồi, ứ thèm đâu
    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 30/09/2004
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chuối! Đúng là chẳng tin được tên nào cả, anh nhỉ hehehe. Nhất là anh đấy, em nào cũng tán được,em thấy cái số anh còn lận đận chán. Xét 1 cách toàn diện thì chị "lùn" cũng được anh ạ, ko xinh lắm nhưng cũng dễ nhìn, tính thì chắc hợp với anh quá rùi hehhe.iu vào có khác, gớm, quà của em thì chẳng nhớ chỉ nhớ đến mỗi chị lùn. Mà này, anh ko xu` quà của em được đâu nhé! Đói quá anh ơi!
    Hix, các bác hôm nay dã man quá, cho em leo cây nhá, em dỗi rồi đấy! Em chờ ở 46 mất nửa tiếng ko thấy huhu, định về luon nhưng sợ ai lên Giảng rùi nên lại lên, chẳng có ai.Em về rùi bác K mới gọi bảo đền em, em dỗi rồi, ứ thèm đâu
    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 30/09/2004

Chia sẻ trang này