1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thu_bay_buon0902

    thu_bay_buon0902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    tối nay nhớ lun quá trời à không tới chỗ lun chơi buồn quá nhớ quá biết làm sao bây giờ nhỉ mà lun chac cũng chẳng bao giờ vào đọc những điều này nhưng mà h chỉ muốn viết ra đây để cho đỡ nhớ thôi chẳng biết từ bao giờ lại nhớ lun thế chắc là đã yêu lun rùi thì phải
  2. thu_bay_buon0902

    thu_bay_buon0902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    tối nay nhớ lun quá trời à không tới chỗ lun chơi buồn quá nhớ quá biết làm sao bây giờ nhỉ mà lun chac cũng chẳng bao giờ vào đọc những điều này nhưng mà h chỉ muốn viết ra đây để cho đỡ nhớ thôi chẳng biết từ bao giờ lại nhớ lun thế chắc là đã yêu lun rùi thì phải
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Cho em nick của chị ấy đi em gửi link cho chị ấy đọc hì hì.
    May quá, tưởng đêm nay chỗ nhà mình lụt fải biết, lâu rồi ko khóc, khóc 1 trận cho đã đời luôn. Về đến nhà lao ngay lên tầng, mẹ đã để con rùa con vào góc nhà rồi, trông khô cong. Chẳng hiểu sao lại vẫn cứ tin là nó còn sống, thả vào bồn nước rồi vuốt ve cù cù lên mai 1 lúc, thấy 1 cái chân cựa quậy, rùi 2 cái chân, rùi 3 cái, cái chân còn lại thì chả thấy gì, khập khiễng rùi. Mừng muốn điên lên được.Suýt nữa thì mẹ chôn sống cục cưng của con rùi nhá. Là là la Nhưng mà con rùa con trông yếu quá, chẳng bít nó bị làm sao.Mấy lần cho ăn chỉ thấy con to ăn nhiều chả thấy con bé ăn gì cả, ko bít là nó có ăn ko nữa.
    Có lẽ fải kết thúc cái trò này sớm thôi, mệt!
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Cho em nick của chị ấy đi em gửi link cho chị ấy đọc hì hì.
    May quá, tưởng đêm nay chỗ nhà mình lụt fải biết, lâu rồi ko khóc, khóc 1 trận cho đã đời luôn. Về đến nhà lao ngay lên tầng, mẹ đã để con rùa con vào góc nhà rồi, trông khô cong. Chẳng hiểu sao lại vẫn cứ tin là nó còn sống, thả vào bồn nước rồi vuốt ve cù cù lên mai 1 lúc, thấy 1 cái chân cựa quậy, rùi 2 cái chân, rùi 3 cái, cái chân còn lại thì chả thấy gì, khập khiễng rùi. Mừng muốn điên lên được.Suýt nữa thì mẹ chôn sống cục cưng của con rùi nhá. Là là la Nhưng mà con rùa con trông yếu quá, chẳng bít nó bị làm sao.Mấy lần cho ăn chỉ thấy con to ăn nhiều chả thấy con bé ăn gì cả, ko bít là nó có ăn ko nữa.
    Có lẽ fải kết thúc cái trò này sớm thôi, mệt!
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hôm nay có nắng vàng hanh ? mà cho mình hỏi một tí : link gì thế ? chắc lại ảnh của HN chứ gì?
    Mà này mọi chuyên nên kết thúc sớm, liên hệ lại nhé, em cho bác mược cái nồi, xong hết.
  6. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hôm nay có nắng vàng hanh ? mà cho mình hỏi một tí : link gì thế ? chắc lại ảnh của HN chứ gì?
    Mà này mọi chuyên nên kết thúc sớm, liên hệ lại nhé, em cho bác mược cái nồi, xong hết.
  7. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay không hiểu sao mình lại có cảm giác chán chường như vậy. Chẳng muốn gì cả. Chỉ muốn quậy nhưng chẳng hiểu sao lại không thể. Chẳng hiểu làm sao cả!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Lần đầu tiên mới thấy được ý nghĩa của nick changhieulamsaoca của mình.
  8. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay không hiểu sao mình lại có cảm giác chán chường như vậy. Chẳng muốn gì cả. Chỉ muốn quậy nhưng chẳng hiểu sao lại không thể. Chẳng hiểu làm sao cả!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Lần đầu tiên mới thấy được ý nghĩa của nick changhieulamsaoca của mình.
  9. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    621
    Bao buồn đau sẽ qua.
    Hãy yêu khi đời mang đến.
    Một nhành hoa giữa tâm hồn.......
  10. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    621
    Bao buồn đau sẽ qua.
    Hãy yêu khi đời mang đến.
    Một nhành hoa giữa tâm hồn.......

Chia sẻ trang này