1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu_bay_buon0902

    thu_bay_buon0902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chán quá mấy hôm nay lại không đến được với lun nhớ quá nhớ quá mai phải rủ lun đi chơi thôi lùn nói là mới mở đường đi bộ mà không có ai rủ đi cả mai đến rủ đi thôi .còi ơi làm sao bây giờ khi mà anh hêt ..............
  2. thu_bay_buon0902

    thu_bay_buon0902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chán quá mấy hôm nay lại không đến được với lun nhớ quá nhớ quá mai phải rủ lun đi chơi thôi lùn nói là mới mở đường đi bộ mà không có ai rủ đi cả mai đến rủ đi thôi .còi ơi làm sao bây giờ khi mà anh hêt ..............
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    H ơi, giá mà mình có thể sống cứng rắn hơn được. L chẳng muốn mình buồn, chẳng muốn mình yếu đuối. L sợ cái cảm giác ấy, sợ đêm về lại...có lẽ sẽ giống như H chiều qua thôi! Nhưng H sẽ chẳng biết để mà gọi cho L đâu! L đã tự nhủ sẽ ko thế nữa, nhưng rồi cứ có chuyện gì là lại ko thể. Bọn mình ngốc thật, H nhỉ, 2 đứa con gái ngu ngốc nhất trên đời! Bọn mình đã từng nói như thế cơ mà...
    L thấy buồn lắm, L muốn khóc. Giá mà có thể gọi cho H rồi khóc... Đã lâu lắm rồi phải không? Đến cả 1 cái cầm tay cũng ko thể, tại sao? Bọn mình đã viết rằng sẽ ko để như thế nữa, lần này nhất định sẽ ko 2 đứa quay 2 nơi...vậy mà...L còn nhớ hôm đi trên đường bọn mình bảo lâu lắm rồi ko được ai tặng hoa, hay là vào mua tặng nhau đi. Nói, nói thật, để rồi lại quên...
    L nhớ H, L muốn được H cầm tay khi L khóc như buổi tối hôm ấy...

  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    H ơi, giá mà mình có thể sống cứng rắn hơn được. L chẳng muốn mình buồn, chẳng muốn mình yếu đuối. L sợ cái cảm giác ấy, sợ đêm về lại...có lẽ sẽ giống như H chiều qua thôi! Nhưng H sẽ chẳng biết để mà gọi cho L đâu! L đã tự nhủ sẽ ko thế nữa, nhưng rồi cứ có chuyện gì là lại ko thể. Bọn mình ngốc thật, H nhỉ, 2 đứa con gái ngu ngốc nhất trên đời! Bọn mình đã từng nói như thế cơ mà...
    L thấy buồn lắm, L muốn khóc. Giá mà có thể gọi cho H rồi khóc... Đã lâu lắm rồi phải không? Đến cả 1 cái cầm tay cũng ko thể, tại sao? Bọn mình đã viết rằng sẽ ko để như thế nữa, lần này nhất định sẽ ko 2 đứa quay 2 nơi...vậy mà...L còn nhớ hôm đi trên đường bọn mình bảo lâu lắm rồi ko được ai tặng hoa, hay là vào mua tặng nhau đi. Nói, nói thật, để rồi lại quên...
    L nhớ H, L muốn được H cầm tay khi L khóc như buổi tối hôm ấy...

  5. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Cả một tuần liền em chẳng làm được gì, quay quắt với nỗi nhớ không tên. Em nhớ gì nhỉ? Cũng chẳng biết nữa chỉ thấy cảm giác chông chênh, buồn buồn, muốn trốn chạy.
    Thứ 7 đến cơ quan tưởng sẽ làm được nốt những công việc của cả tuần ùn lại nhưng nỗi nhớ vẫn day dứt em. Anh hỏi em muốn anh làm gì cho em? Có cần gì đâu những điều to tát, chỉ mong rằng mỗi bình minh thức dậy, nụ cười ấm ấp của anh luôn chào đón em.
  6. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Cả một tuần liền em chẳng làm được gì, quay quắt với nỗi nhớ không tên. Em nhớ gì nhỉ? Cũng chẳng biết nữa chỉ thấy cảm giác chông chênh, buồn buồn, muốn trốn chạy.
    Thứ 7 đến cơ quan tưởng sẽ làm được nốt những công việc của cả tuần ùn lại nhưng nỗi nhớ vẫn day dứt em. Anh hỏi em muốn anh làm gì cho em? Có cần gì đâu những điều to tát, chỉ mong rằng mỗi bình minh thức dậy, nụ cười ấm ấp của anh luôn chào đón em.
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Vĩnh biệt 2 người bạn của tôi.Tôi sẽ nhớ các bạn lắm đấy.
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Vĩnh biệt 2 người bạn của tôi.Tôi sẽ nhớ các bạn lắm đấy.
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đi chơi suốt...hix...nhưng mà chẳng thấy lòng thanh thản tẹo nào.Hình như bản thân luôn cố gắng sắp xếp mọi việc để làm sao không có khoảng thời gian trống, không có khoảng thời gian cho riêng mình, bởi vì sợ...sợ cứ phải nghĩ linh tinh...sợ phải nghĩ đến ai đó.Nhưng rồi cảm thấy mỏi mệt quá.Hôm nay chuẩn bị đi sinh nhật một người...nhưng sao thấy lòng vô cảm đến vậy.Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, phải thanh thản hơn chứ! Hay mình ngại gặp người ta???Hay lại sợ yếu lòng...
    Không hiểu nổi mình nữa...
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đi chơi suốt...hix...nhưng mà chẳng thấy lòng thanh thản tẹo nào.Hình như bản thân luôn cố gắng sắp xếp mọi việc để làm sao không có khoảng thời gian trống, không có khoảng thời gian cho riêng mình, bởi vì sợ...sợ cứ phải nghĩ linh tinh...sợ phải nghĩ đến ai đó.Nhưng rồi cảm thấy mỏi mệt quá.Hôm nay chuẩn bị đi sinh nhật một người...nhưng sao thấy lòng vô cảm đến vậy.Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, phải thanh thản hơn chứ! Hay mình ngại gặp người ta???Hay lại sợ yếu lòng...
    Không hiểu nổi mình nữa...

Chia sẻ trang này