1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Giận anh làm anh khổ nhưng em còn khổ hơn nhiều. Sự thất vọng, nỗi chán chường, em như không phải là mình nữa. Em đã cố gắng, cố gắng đến kiệt sức rồi anh có biết không? Chẳng biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa, em như người mộng du, đi tìm đường trong đêm, tìm mãi không ra con đường cho mình, sợ rồi đến lúc em lại tìm và chấp nhận đi trên con đường mà không có anh...
  2. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Giận anh làm anh khổ nhưng em còn khổ hơn nhiều. Sự thất vọng, nỗi chán chường, em như không phải là mình nữa. Em đã cố gắng, cố gắng đến kiệt sức rồi anh có biết không? Chẳng biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa, em như người mộng du, đi tìm đường trong đêm, tìm mãi không ra con đường cho mình, sợ rồi đến lúc em lại tìm và chấp nhận đi trên con đường mà không có anh...
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị về quê....Lâu rùi không về nhà, nhớ mẹ quá....
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị về quê....Lâu rùi không về nhà, nhớ mẹ quá....
  5. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi hôm nay mới lên mạng, có kẻ nào mạo danh tui viết lung tung gì thế này?
  6. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi hôm nay mới lên mạng, có kẻ nào mạo danh tui viết lung tung gì thế này?
  7. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hí hí...thật giả đan xen,trắng đen lẫn lộn.....Bác tùngteng ui...em mượn nick bác tý nhá....Kính bác điếu thuốc,ngụm nước...hờ hờ
  8. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hí hí...thật giả đan xen,trắng đen lẫn lộn.....Bác tùngteng ui...em mượn nick bác tý nhá....Kính bác điếu thuốc,ngụm nước...hờ hờ
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lời hát đó lại cất lên lúc này, bài hát duy nhất anh đã hát cho em nghe, cũng là bài hát em thường nghe thấy khi điện thoại cho anh. Vầng trăng kia có chứng minh được điều gì không anh? Em cố nén lòng mình để quên đi tất cả. Tại sao lại thế nhỉ? Lúc nào em cũng tự hỏi mình câu đó. Vẫn biết điều đó là sai trái, là tội lỗi, nhưng sao em vẫn muốn mình mắc tội. Vì sao hằng đêm em vẫn nhớ đến anh! Bế tắc!
  10. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lời hát đó lại cất lên lúc này, bài hát duy nhất anh đã hát cho em nghe, cũng là bài hát em thường nghe thấy khi điện thoại cho anh. Vầng trăng kia có chứng minh được điều gì không anh? Em cố nén lòng mình để quên đi tất cả. Tại sao lại thế nhỉ? Lúc nào em cũng tự hỏi mình câu đó. Vẫn biết điều đó là sai trái, là tội lỗi, nhưng sao em vẫn muốn mình mắc tội. Vì sao hằng đêm em vẫn nhớ đến anh! Bế tắc!

Chia sẻ trang này