1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    "Đôi khi ta lắng nghe ta..."
    Chẳng hiểu lúc này mình đang thế nào nữa, rồ thật!
    Tối qua gọi điện cho H nhưng anh T bảo H chuyển đi rồi, tự dưng thấy buồn, và khóc, cũng chẳng hiểu tại sao lại khóc...
    Bỗng dưng thấy vui, thấy hạnh phúc và ấm ấp, nhưng bỗng dưng cũng thấy buồn, thấy sợ...Ngốc!
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    "Đôi khi ta lắng nghe ta..."
    Chẳng hiểu lúc này mình đang thế nào nữa, rồ thật!
    Tối qua gọi điện cho H nhưng anh T bảo H chuyển đi rồi, tự dưng thấy buồn, và khóc, cũng chẳng hiểu tại sao lại khóc...
    Bỗng dưng thấy vui, thấy hạnh phúc và ấm ấp, nhưng bỗng dưng cũng thấy buồn, thấy sợ...Ngốc!
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình đang thay đổi....Sống không giống như chính mình ngày xưa nữa rồi.....Như thế là tốt hay không tốt nhỉ???
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình đang thay đổi....Sống không giống như chính mình ngày xưa nữa rồi.....Như thế là tốt hay không tốt nhỉ???
  5. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tôi gặp em trên đường, lâu rồi mới gặp lại em, trông em hơi già đi một chút. Chắc đi làm rồi cuộc sống bon chen làm em già đi. Em nhìn tôi rồi nhoẻn cười một cái, sau bao năm bây giờ gặp lại nhau chỉ có bấy nhiêu sao? Tôi không hiểu nổi, lỗi đâu phải tại tôi cơ chú!
    Đến giờ tôi vẫn rờn rợn khi nghĩ lại nụ cười của em hồi sáng, liệu đó có phải là cười kiểu windy( cười đểu). Hay đấy!

    CUỘC ĐỜI TÔI RONG CHƠI THÁNG NGÀY
  6. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tôi gặp em trên đường, lâu rồi mới gặp lại em, trông em hơi già đi một chút. Chắc đi làm rồi cuộc sống bon chen làm em già đi. Em nhìn tôi rồi nhoẻn cười một cái, sau bao năm bây giờ gặp lại nhau chỉ có bấy nhiêu sao? Tôi không hiểu nổi, lỗi đâu phải tại tôi cơ chú!
    Đến giờ tôi vẫn rờn rợn khi nghĩ lại nụ cười của em hồi sáng, liệu đó có phải là cười kiểu windy( cười đểu). Hay đấy!

    CUỘC ĐỜI TÔI RONG CHƠI THÁNG NGÀY
  7. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao khi ko có những sai lầm ! Thế nhưng điều mà lẽ ra ko có đó lại diễn ra hằng ngày ! Thật bất hạnh ! Bất hạnh hay tội lỗi ?
  8. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao khi ko có những sai lầm ! Thế nhưng điều mà lẽ ra ko có đó lại diễn ra hằng ngày ! Thật bất hạnh ! Bất hạnh hay tội lỗi ?
  9. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Xong cái chữ ký và cái avartar.....Xem tác phẩm phát.....hờ hờ
  10. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Xong cái chữ ký và cái avartar.....Xem tác phẩm phát.....hờ hờ

Chia sẻ trang này