1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới gặp lại thằng bạn thân , lâu lắm ròi thì phải .. hình như là gần 2 năm rồi mình mới gặp lại nó ...gặp nó ,mình cũng bất ngờ , không phải vì tình bạn lâu nay mà vì nó đã thay đổi quá nhiều , thay đổi 1 cách kinh khủng , mình không còn nhận ra nó nữa , nhớ lại những ngày xưa 2 thằng đạp xe đạp lang thang khắp nơi , nói cho nhau nghe những câu chuyện mà 2 thằng chỉ biết giữ trong lòng ..
    thế mà bây giờ thì đã khác xa lắm rồi , chẳng còn tình cảm xưa kia nữa ... Dương ơi ! tình bạn của bọn mình chỉ còn như vậy thôi hay sao ha mày?? tao thì vẫn coi mày là thằng bạn thân nhất của tao , tình bạn của tao và mày tao sẽ nhớ mãi ... còn mày , mày hãy vui vẻ bên những người bạn mới của mày đi , chào thằng bạn tốt ...
  2. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới gặp lại thằng bạn thân , lâu lắm ròi thì phải .. hình như là gần 2 năm rồi mình mới gặp lại nó ...gặp nó ,mình cũng bất ngờ , không phải vì tình bạn lâu nay mà vì nó đã thay đổi quá nhiều , thay đổi 1 cách kinh khủng , mình không còn nhận ra nó nữa , nhớ lại những ngày xưa 2 thằng đạp xe đạp lang thang khắp nơi , nói cho nhau nghe những câu chuyện mà 2 thằng chỉ biết giữ trong lòng ..
    thế mà bây giờ thì đã khác xa lắm rồi , chẳng còn tình cảm xưa kia nữa ... Dương ơi ! tình bạn của bọn mình chỉ còn như vậy thôi hay sao ha mày?? tao thì vẫn coi mày là thằng bạn thân nhất của tao , tình bạn của tao và mày tao sẽ nhớ mãi ... còn mày , mày hãy vui vẻ bên những người bạn mới của mày đi , chào thằng bạn tốt ...
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ốm! Thèm cam quá huhuhuhu. Cứ ốm là lại thèm cam, là lại nhớ con người yêu, là lại tủi thân.
    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 04/11/2004
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ốm! Thèm cam quá huhuhuhu. Cứ ốm là lại thèm cam, là lại nhớ con người yêu, là lại tủi thân.
    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 04/11/2004
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá! Mọi chuyện cứ rối tung lên và áp lực ghê gớm... Tại sao lại như thế này nhỉ?Mình không muốn mọi chuyện cứ trôi theo như thế này, sẽ chẳng đi đến đâu cả...Ước gì được trở lại như ngày xưa....
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá! Mọi chuyện cứ rối tung lên và áp lực ghê gớm... Tại sao lại như thế này nhỉ?Mình không muốn mọi chuyện cứ trôi theo như thế này, sẽ chẳng đi đến đâu cả...Ước gì được trở lại như ngày xưa....
  7. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chiều đi ôn thi HSG về,thấy nhớ nhà và những con đường quê đang vụ gặt thơm phức mùi rạ tươi,chợt nhớ đến quê hương thực sự của mình mà đã lâu rồi mình không có điều kiện để về.Nhớ những lần được bố đưa về thăm quê mình càng thêm tự hào vì quê mình đang ngày một đổi mới,nơi mình có thể thả sức hóng gió những buổi chiều mà ở đây mình luôn cảm thấy ngột ngạt bởi những làn xe cộ,những con người luôn hối hả bởi khối lượng công việc dày đặc mà họ như những con rôbôt được cài đặt chính xác đến từng chi tiết chỉ biết có công việc.Vào đây mình đã thấy thoải mái hơn,mong sẽ có ngày được off cùng mọi người trong box.Mình rất yêu quê hương TB.
  8. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chiều đi ôn thi HSG về,thấy nhớ nhà và những con đường quê đang vụ gặt thơm phức mùi rạ tươi,chợt nhớ đến quê hương thực sự của mình mà đã lâu rồi mình không có điều kiện để về.Nhớ những lần được bố đưa về thăm quê mình càng thêm tự hào vì quê mình đang ngày một đổi mới,nơi mình có thể thả sức hóng gió những buổi chiều mà ở đây mình luôn cảm thấy ngột ngạt bởi những làn xe cộ,những con người luôn hối hả bởi khối lượng công việc dày đặc mà họ như những con rôbôt được cài đặt chính xác đến từng chi tiết chỉ biết có công việc.Vào đây mình đã thấy thoải mái hơn,mong sẽ có ngày được off cùng mọi người trong box.Mình rất yêu quê hương TB.
  9. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần gặp em, không bị đấm, bị cấu thì cũng bị đá vài phát. Những lúc ấy, chỉ muốn THỌI cho em một cái
    Vậy mà mấy hôm nay không bị đấm, bị cấu cũng chẳng bị đá thì lại thấy.............................
  10. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần gặp em, không bị đấm, bị cấu thì cũng bị đá vài phát. Những lúc ấy, chỉ muốn THỌI cho em một cái
    Vậy mà mấy hôm nay không bị đấm, bị cấu cũng chẳng bị đá thì lại thấy.............................

Chia sẻ trang này