1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Ngứa tay, ngứa chân lắm rồi. Dạo này sức khoẻ không được tốt, bị cấm luyện VÕ, ôi nhớ!
  2. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Ngứa tay, ngứa chân lắm rồi. Dạo này sức khoẻ không được tốt, bị cấm luyện VÕ, ôi nhớ!
  3. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hì hì hình như chúng nó nhớ nhau chúng mày ạ ,
    tao cung nhớ
  4. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hì hì hình như chúng nó nhớ nhau chúng mày ạ ,
    tao cung nhớ
  5. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Con bé con hôm nay bị mắng và suýt bị đánh vì tội viết ẩu, làm toán sai. Thương ghê! Đưa nó đi ăn kem. Nhìn nó ăn mới yêu làm sao, răng cửa rụng mất 2 chiếc, kem dính cả ra mép, mặt cười rõ tươi, đúng là trẻ con vừa khóc đấy rồi lại cười. Còn người lớn sao lúc nào cũng nghiêm trọng hoá vấn đề thế nhỉ, nó mới có 6 tuổi mà. Hứa với nó mỗi tuần cho đi ăn kem 1 lần chẳng biết có thực hiện được không nữa. Nó lại còn đòi cho đi tô tượng với cả làm tranh cát, tự nhiên lại nhắc đến anh, nó còn nói anh đã hứa đưa nó đi làm 100 cái tranh cát, sẽ chẳng bao giờ lời hứa đó được thực hiện rồi bé con ơi.
    Hôm nay vẫn ốm nhưng cũng đến cơ quan, sự quan tâm của mọi người làm mình thấy thật ấm áp, và cả anh nữa, cám ơn vì tất cả. Em biết, những gì anh đối với em không phải là để lấy một lời cám ơn nhưng em vẫn nói. Thế mới bướng chứ. Hì hì, Cua lại bò cả vào hàng nét anh nhỉ?
    Mai sẽ là một ngày mới, em hi vọng là như vậy.
  6. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Con bé con hôm nay bị mắng và suýt bị đánh vì tội viết ẩu, làm toán sai. Thương ghê! Đưa nó đi ăn kem. Nhìn nó ăn mới yêu làm sao, răng cửa rụng mất 2 chiếc, kem dính cả ra mép, mặt cười rõ tươi, đúng là trẻ con vừa khóc đấy rồi lại cười. Còn người lớn sao lúc nào cũng nghiêm trọng hoá vấn đề thế nhỉ, nó mới có 6 tuổi mà. Hứa với nó mỗi tuần cho đi ăn kem 1 lần chẳng biết có thực hiện được không nữa. Nó lại còn đòi cho đi tô tượng với cả làm tranh cát, tự nhiên lại nhắc đến anh, nó còn nói anh đã hứa đưa nó đi làm 100 cái tranh cát, sẽ chẳng bao giờ lời hứa đó được thực hiện rồi bé con ơi.
    Hôm nay vẫn ốm nhưng cũng đến cơ quan, sự quan tâm của mọi người làm mình thấy thật ấm áp, và cả anh nữa, cám ơn vì tất cả. Em biết, những gì anh đối với em không phải là để lấy một lời cám ơn nhưng em vẫn nói. Thế mới bướng chứ. Hì hì, Cua lại bò cả vào hàng nét anh nhỉ?
    Mai sẽ là một ngày mới, em hi vọng là như vậy.
  7. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá. Hôm nay bị Giám đốc ốp ngồi làm việc đến gần 23h mới xong. Nhưng dù sao thì cũng xong việc. Ngày mai được nghỉ ngon lành, chẳng phải nghĩ ngợi gì cả, Tối mai chỉ còn mỗi việc là đi đánh chén thôi. Nghĩ đến ngày mai được đi lang thang là mình lại quyết tâm phải làm cho xong việc quên đi mọi mệt mỏi. Vậy mà, những dòng offline lại chợt làm cho mình...............Cái mệt mỏi lại từ đâu ập về. Thôi về ngủ. Hi vọng sẽ ngủ được yên giấc. Mà chẳng biết có ngủ được không nữa. Ngày nay mình chơi gần chục cốc cafe. Bọn cùng cơ quan cũng choáng. Hị hị.
  8. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá. Hôm nay bị Giám đốc ốp ngồi làm việc đến gần 23h mới xong. Nhưng dù sao thì cũng xong việc. Ngày mai được nghỉ ngon lành, chẳng phải nghĩ ngợi gì cả, Tối mai chỉ còn mỗi việc là đi đánh chén thôi. Nghĩ đến ngày mai được đi lang thang là mình lại quyết tâm phải làm cho xong việc quên đi mọi mệt mỏi. Vậy mà, những dòng offline lại chợt làm cho mình...............Cái mệt mỏi lại từ đâu ập về. Thôi về ngủ. Hi vọng sẽ ngủ được yên giấc. Mà chẳng biết có ngủ được không nữa. Ngày nay mình chơi gần chục cốc cafe. Bọn cùng cơ quan cũng choáng. Hị hị.
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hix...em cũng choáng....hị hị...
    <---- mà thía này có gọi là spam không nhỉ? hò hò
    Hôm nay em vui quá !
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hix...em cũng choáng....hị hị...
    <---- mà thía này có gọi là spam không nhỉ? hò hò
    Hôm nay em vui quá !

Chia sẻ trang này