1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mọi cái vụt đến rồi vụt đi, bao nhiêu cố gắng của em đã trở thành mây khói. Nhìn bóng anh vụt qua, em muốn giữ lại nhưng rồi đành lòng: KHÔNG THỂ! Em phải tự mình ngẩng cao đầu bước tiếp con đường mình đã chọn dù chỉ MỘT MÌNH. Bước chân vô định em chợt bắt gặp những viên cuội nhỏ bị bỏ quên bên đường, khẽ cúi xuống nhặt 2 viên. Một viên hình tròn, một viên hình bầu dục rồi tưởng tượng... Nếu để 2 viên đó vào nhau, sẽ tạo thành một dấu chấm phẩy (;) - tạm ngắt hết một ý nhưng có thể chưa hết câu; nếu dựng viên hình bầu dục lên sẽ thành dấu 2 chấm: liệt kê những cảm giác củaem bây giờ, nó lăn lốc, lạnh lẽo, vô cảm; đặt song hàng có thể coi là dấu 3 chấm (dấu thứ 3 chắc người viết bỏ quên) thể hiện những điều em không thể nói ra; còn nếu tách 2 viên cuội đó ra, viên hình bầu dục có thể là dấu phẩy, cũng có thể là gạch nối - giai đoạn chuyển tiếp của một trạng thái tình cảm sao; còn viên hình tròn sẽ tạo thành dấu chấm, chấm hết mọi thứ và chuyển sang một câu khác (cái khác) hi vọng sẽ mới mẻ và tốt đẹp hơn... Em nhìn 2 viên sỏi mà nghĩ tại sao mình có thể liên tưởng lung tung thế nhỉ, cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa.
    Con đường em vẫn đi về mà sao hôm nay dài thế. Lại còn có một kẻ đầu vuốt keo bóng loáng, đi spacy lượn sát vào hỏi: em có đi nhờ một đoạn không anh cho đi nhờ? Trời, giữa ban ngày ban mặt mà còn định lừa kẻ đã 26t này rồi sao? Mình cười nhạt: Cám ơn! Sao mình ghét những kẻ mặt nhởn nhơ như Sở khanh hiện đại này thế?
    MỘt ngày sắp kết thúc, một tuần cũng sắp trôi qua còn nỗi buồn sao cứ ở lại. Tôi muốn mình trở lại là mình sao mà khó thế?
    Em xin lỗi vì tất cả, xin lỗi nhé!
    Chẳng còn biết nói gì nữa! Chỉ tóm lại một câu: CẦN PHẢI KHÁC ĐI TÔI ƠI!
  2. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mọi cái vụt đến rồi vụt đi, bao nhiêu cố gắng của em đã trở thành mây khói. Nhìn bóng anh vụt qua, em muốn giữ lại nhưng rồi đành lòng: KHÔNG THỂ! Em phải tự mình ngẩng cao đầu bước tiếp con đường mình đã chọn dù chỉ MỘT MÌNH. Bước chân vô định em chợt bắt gặp những viên cuội nhỏ bị bỏ quên bên đường, khẽ cúi xuống nhặt 2 viên. Một viên hình tròn, một viên hình bầu dục rồi tưởng tượng... Nếu để 2 viên đó vào nhau, sẽ tạo thành một dấu chấm phẩy (;) - tạm ngắt hết một ý nhưng có thể chưa hết câu; nếu dựng viên hình bầu dục lên sẽ thành dấu 2 chấm: liệt kê những cảm giác củaem bây giờ, nó lăn lốc, lạnh lẽo, vô cảm; đặt song hàng có thể coi là dấu 3 chấm (dấu thứ 3 chắc người viết bỏ quên) thể hiện những điều em không thể nói ra; còn nếu tách 2 viên cuội đó ra, viên hình bầu dục có thể là dấu phẩy, cũng có thể là gạch nối - giai đoạn chuyển tiếp của một trạng thái tình cảm sao; còn viên hình tròn sẽ tạo thành dấu chấm, chấm hết mọi thứ và chuyển sang một câu khác (cái khác) hi vọng sẽ mới mẻ và tốt đẹp hơn... Em nhìn 2 viên sỏi mà nghĩ tại sao mình có thể liên tưởng lung tung thế nhỉ, cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa.
    Con đường em vẫn đi về mà sao hôm nay dài thế. Lại còn có một kẻ đầu vuốt keo bóng loáng, đi spacy lượn sát vào hỏi: em có đi nhờ một đoạn không anh cho đi nhờ? Trời, giữa ban ngày ban mặt mà còn định lừa kẻ đã 26t này rồi sao? Mình cười nhạt: Cám ơn! Sao mình ghét những kẻ mặt nhởn nhơ như Sở khanh hiện đại này thế?
    MỘt ngày sắp kết thúc, một tuần cũng sắp trôi qua còn nỗi buồn sao cứ ở lại. Tôi muốn mình trở lại là mình sao mà khó thế?
    Em xin lỗi vì tất cả, xin lỗi nhé!
    Chẳng còn biết nói gì nữa! Chỉ tóm lại một câu: CẦN PHẢI KHÁC ĐI TÔI ƠI!
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thế???
    Khi người ta yêu nhau, mà lại không thể trọn vẹn dành cuộc đời này cho nhau?
    Khi người ta khóc vì nhau, tại sao lại phải tựa vào vai người khác???
    Tao nhớ mày, và thương mày vô cùng.
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thế???
    Khi người ta yêu nhau, mà lại không thể trọn vẹn dành cuộc đời này cho nhau?
    Khi người ta khóc vì nhau, tại sao lại phải tựa vào vai người khác???
    Tao nhớ mày, và thương mày vô cùng.
  5. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại một lần gục ngã bởi không thể vượt qua chính mình. Tôi đã thất bại!
  6. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại một lần gục ngã bởi không thể vượt qua chính mình. Tôi đã thất bại!
  7. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy đau đầu quá. Vào room cãi nhau với mấy đứa bạn ở VNN thấy đỡ hơn chút. Oài. Tối mai lại phải đi nhậu rồi. Chúc mừng mày bảo vệ luận án nhé. Chắc tao không đi cổ vũ cho mày được, nhưng hiệp 2 thì nhất định không vắng mặt.
    Ơ mà sao lại đau đầu quá thế nhỉ? Chẳng hiểu làm sao cả. Đêm nay lại phải thức khuya rồi đây, mang về nhà từ chiều để làm. Vậy mà chưa viết được chữ nào.
    ÔI ĐAU ĐẦU quá. Cứ như có mũi dùi đang xiên vào óc. Sao thế nhỉ?
  8. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy đau đầu quá. Vào room cãi nhau với mấy đứa bạn ở VNN thấy đỡ hơn chút. Oài. Tối mai lại phải đi nhậu rồi. Chúc mừng mày bảo vệ luận án nhé. Chắc tao không đi cổ vũ cho mày được, nhưng hiệp 2 thì nhất định không vắng mặt.
    Ơ mà sao lại đau đầu quá thế nhỉ? Chẳng hiểu làm sao cả. Đêm nay lại phải thức khuya rồi đây, mang về nhà từ chiều để làm. Vậy mà chưa viết được chữ nào.
    ÔI ĐAU ĐẦU quá. Cứ như có mũi dùi đang xiên vào óc. Sao thế nhỉ?
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Là CUA nó vào nó cắp cho đấy. Đáng đời
  10. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Là CUA nó vào nó cắp cho đấy. Đáng đời

Chia sẻ trang này