1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng đau đầu, đau đầu quá, suốt từ tối qua đến giờ, ngồi trên ô tô nhăn nhó mãi, giờ vẫn còn tơ lơ mơ.
    Sáng nay lại dậy sớm, 5h30 gọi 2 đứa dậy học rùi lại ngủ tiếp. Mắt nhắm mắt mở ra khỏi fòng mới thấy trời trở lạnh từ bao giờ. May mà sáng nay con em đi học đã tắt điều hoà rùi.
    Đau đầu quá cơ, định vào viện cái mà ngại đi quá, ngoài trời gió to, ra chỉ sợ gió thổi bay mất huhu. Về gọi cho ông anh làm xe ôm thôi.
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng đau đầu, đau đầu quá, suốt từ tối qua đến giờ, ngồi trên ô tô nhăn nhó mãi, giờ vẫn còn tơ lơ mơ.
    Sáng nay lại dậy sớm, 5h30 gọi 2 đứa dậy học rùi lại ngủ tiếp. Mắt nhắm mắt mở ra khỏi fòng mới thấy trời trở lạnh từ bao giờ. May mà sáng nay con em đi học đã tắt điều hoà rùi.
    Đau đầu quá cơ, định vào viện cái mà ngại đi quá, ngoài trời gió to, ra chỉ sợ gió thổi bay mất huhu. Về gọi cho ông anh làm xe ôm thôi.
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Một đêm thật buồn.
    Tự dưng thấy lòng xao xuyến lạ, khi nhận ra mình vẫn có thể buồn như thế này... nhưng cũng chẳng dám chắc rằng, nỗi buồn giận là do tình yêu, hay vì lòng hiếu thắng???
    Ngày mai... ngày mai phải đối mặt với dao kéo, thuốc, áo blu trắng và những thứ đã làm ta ghê sợ đến trong từng giấc mơ... và ta sẽ tự đến đó, chẳng để chứng tỏ điều gì cả, chỉ đơn giản là nỗi cô độc ngày càng lớn dần.
    Lúc nào mày cũng hiểu đúng từng suy nghĩ của tao. Nửa đêm rồi, mày còn ước gì có thể lang thang cùng tao vào lúc này... Đêm nay chắc tao lang thang hết đêm mất. Tao sợ về nhà. Sợ chui rúc vào cái ổ ấm cúng ấy để rồi lòng lại nhói lên nỗi cô độc trước cuộc đời. Bao năm rồi tao quen chui vào đó, lúc vui cũng như khi buồn, để rồi không có thói quen chia sẻ được những mất mát...
    Thấy có lỗi với mọi người lắm. Liệu suy nghĩ của mình có đúng đắn không? Sự chấp nhận, giản đơn thế thôi ư? Liệu mình có thể chấp nhận cả đời này không? Liệu mình có thể chấp nhận cả những điều to tát hơn thế nữa không? Những phút yếu lòng thế này, dường như chẳng có gì là giá trị trong tay mình nữa... Khóc không vì yêu thương, hờn giận, mà khóc vì cảm giác bất lực và trống vắng trước cuộc sống náo nhiệt.
    Gió mùa đông bắc về rồi. Mùa đông đầy biến động của cuộc đời. Mọi cái còn đang ở phía trước.
    Về thôi. Hứa với mày, tao sẽ cố gắng làm điều gì tốt nhất cho bản thân, lúc này.
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Một đêm thật buồn.
    Tự dưng thấy lòng xao xuyến lạ, khi nhận ra mình vẫn có thể buồn như thế này... nhưng cũng chẳng dám chắc rằng, nỗi buồn giận là do tình yêu, hay vì lòng hiếu thắng???
    Ngày mai... ngày mai phải đối mặt với dao kéo, thuốc, áo blu trắng và những thứ đã làm ta ghê sợ đến trong từng giấc mơ... và ta sẽ tự đến đó, chẳng để chứng tỏ điều gì cả, chỉ đơn giản là nỗi cô độc ngày càng lớn dần.
    Lúc nào mày cũng hiểu đúng từng suy nghĩ của tao. Nửa đêm rồi, mày còn ước gì có thể lang thang cùng tao vào lúc này... Đêm nay chắc tao lang thang hết đêm mất. Tao sợ về nhà. Sợ chui rúc vào cái ổ ấm cúng ấy để rồi lòng lại nhói lên nỗi cô độc trước cuộc đời. Bao năm rồi tao quen chui vào đó, lúc vui cũng như khi buồn, để rồi không có thói quen chia sẻ được những mất mát...
    Thấy có lỗi với mọi người lắm. Liệu suy nghĩ của mình có đúng đắn không? Sự chấp nhận, giản đơn thế thôi ư? Liệu mình có thể chấp nhận cả đời này không? Liệu mình có thể chấp nhận cả những điều to tát hơn thế nữa không? Những phút yếu lòng thế này, dường như chẳng có gì là giá trị trong tay mình nữa... Khóc không vì yêu thương, hờn giận, mà khóc vì cảm giác bất lực và trống vắng trước cuộc sống náo nhiệt.
    Gió mùa đông bắc về rồi. Mùa đông đầy biến động của cuộc đời. Mọi cái còn đang ở phía trước.
    Về thôi. Hứa với mày, tao sẽ cố gắng làm điều gì tốt nhất cho bản thân, lúc này.
  5. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Những lúc thế này mới hiểu rõ ai là người bạn đích thực của mình! Mọi chuyện sẽ qua thôi mà mày, tao chỉ cần nghĩ thế là có thể cười được. Tối qua về nhà tao cứ nghĩ mãi cái câu tao nói với mày, thấy hay hay. Tao cũng thích như thế, cuộc sống chẳng phải lo cho ai, chẳng phải suy nghĩ nhiều, nhưng thế cũng liệu có được hạnh phúc không? Có người đã nói với tao rằng, nỗi đau là biểu hiện cao nhất của Tình yêu và chỉ có buồn mới hiểu được thế nào là Hạnh phúc. Chẳng hiểu sao nó lại nghĩ thế nữa! Tao đã bảo là nó Hâm nhưng giờ mới thấy hình như nó có lý.
    Em đã nói rằng, nếu một ngày phải khóc vì anh, em sẽ không mượn bờ vai người khác, như thế là dối mình, dối người phải không anh? Nhưng giờ đây, em đang chông chênh như con thuyền gặp bão, chẳng biết bão qua rồi thuyền có về được bến bờ không?
  6. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Những lúc thế này mới hiểu rõ ai là người bạn đích thực của mình! Mọi chuyện sẽ qua thôi mà mày, tao chỉ cần nghĩ thế là có thể cười được. Tối qua về nhà tao cứ nghĩ mãi cái câu tao nói với mày, thấy hay hay. Tao cũng thích như thế, cuộc sống chẳng phải lo cho ai, chẳng phải suy nghĩ nhiều, nhưng thế cũng liệu có được hạnh phúc không? Có người đã nói với tao rằng, nỗi đau là biểu hiện cao nhất của Tình yêu và chỉ có buồn mới hiểu được thế nào là Hạnh phúc. Chẳng hiểu sao nó lại nghĩ thế nữa! Tao đã bảo là nó Hâm nhưng giờ mới thấy hình như nó có lý.
    Em đã nói rằng, nếu một ngày phải khóc vì anh, em sẽ không mượn bờ vai người khác, như thế là dối mình, dối người phải không anh? Nhưng giờ đây, em đang chông chênh như con thuyền gặp bão, chẳng biết bão qua rồi thuyền có về được bến bờ không?
  7. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tôi thất vọng , giận dữ ,tôi không còn nghĩ được gì khi nghe những câu nói đó , ngồi nói chuyện với con bạn mà không hiểu nó đang nói cái gì, đầu óc cứ quay cuồng , không nghĩ được gì khác .Đây không phải lần đầu tiên mình thất vọng về người ta , nhưng lần này thì thật sự sup đổ .Người mà mình đã yêu đấy sao? người mà mình bây giờ vẫn còn yêu đấy sao? Mình không tin được , có cần thiết phải dối xử với nhau như thế? có cần thiết phải nói về nhau như thế . Mình đã tin vào C rất nhiều rồi sau mỗi lần có chuyện lại sứt mẻ đi một chút , trong mình chẳng còn những thứ đó , không tin tưởng , không tôn trọng , không gì cả, chỉ còn tình yêu là sống sót .Đến chính bản thân mình cũng không lí giải được vì sao , nhưng bây giờ thì mất tất cả rồi .Tại sao lại phải làm như thế , sợ gặp mình sẽ làm mình hiểu lầm sao? sợ thật đấy , chẳng nhẽ mình lại không hiểu tình cảm người ta dành cho mình chỉ là con số 0, nếu đến chỉ để nói cho mình một thông tin như thế thì mất mát gì chứ , mà nói về chỗ ở của mình thì mất mát gì chứ , coi nhau như người xa lạ thế sao?Mình vẫn không muốn tin , dù mình biết như thế là nhẹ nhàng hơn cho cả 2 , nhưng mình chưa bao giờ nghĩ C lại như thế , ko nghĩ C giống như những người khác , vẫn nghĩ rằng C còn một chút tốt đẹp như lời người ta vẫn nói .Bao năm yêu nhau , cái gì xấu ở C mình đều biết cả , C không giống với lời mà người ta miêu tả , C không giỏi như người ta nghĩ , không tốt như người ta nghĩ , không có chí như người ta nghĩ , hèn hạ hơn người ta nghĩ , an phận hơn , cục tính ...ôi, nhưng đến bây giờ thậm chí C còn hơn cả những điều mình nghĩ , ích kỉ .Tự nhiên mình thấy căm ghét , chẳng còn gì ... Chán ! Dù sao cũng phải cám ơn C nhiều vi cuối cùng thì mình cũng dứt ra khỏi sự ám ảnh của C , thậm chí chỉ nghĩ đến thôi , cũng cảm thấy ghê tởm . Ôi, không gì chán bằng việc thất vọng về một con ngưòi , còn hơn cả thế.Một buổi sáng không thể gọi là bình yên....Thôi nhé , từ đây chấm dứt nhé ! tiếc thật ..một con người. Lại một điều nữa làm mình thất vọng , một điều , chứ không phải một người , đặt tên ngày hôm nay là ngày thất vọng nhé . Chị L quyết định lấy chồng , không hiểu sao mình lại thấy buồn, mình cũng chẳng phải là em gái của chị mà lo bị san sẻ tình cảm , nhưng với mình , chilục nào cũng như người chị thật sự của mình .Tại sao lại phải lấy chồng sớm thế , chỉ vừa mới chia tay với chú mình thôi cơ mà .Tại sao?cũng không phải mình tiếc cho chú mình , mình không trách chị L , nhưng không hiẻu sao , ôi , không hiểu sao lại thế này nhỉ .Hạnh phúc của người ta , tại sao mình lại buồn .Chỉ cảm thấy như một linhc ảm gì thôi , chị L đâu yêu anh H đủ để cưới cơ chứ? Tại sao chị lại làm thế , thậm chí chị còn chưa tốt nghiệp cơ mà ? Còn chuyện chú T , chị định dấu chú mình , chẳng cần thiết phải như thế , chú mình là người yếu đuối thật nhưng mình tin là chsu sẽ không sao đâu . Mình không tìm được ai để nói hết tất cả cả, tụ nhiên thấy nhớ chú ghê gớm mà ko làm gì được , biết làm gì bây giờ .
    Được fh4ever sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 17/11/2004
    Được fh4ever sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 17/11/2004
  8. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tôi thất vọng , giận dữ ,tôi không còn nghĩ được gì khi nghe những câu nói đó , ngồi nói chuyện với con bạn mà không hiểu nó đang nói cái gì, đầu óc cứ quay cuồng , không nghĩ được gì khác .Đây không phải lần đầu tiên mình thất vọng về người ta , nhưng lần này thì thật sự sup đổ .Người mà mình đã yêu đấy sao? người mà mình bây giờ vẫn còn yêu đấy sao? Mình không tin được , có cần thiết phải dối xử với nhau như thế? có cần thiết phải nói về nhau như thế . Mình đã tin vào C rất nhiều rồi sau mỗi lần có chuyện lại sứt mẻ đi một chút , trong mình chẳng còn những thứ đó , không tin tưởng , không tôn trọng , không gì cả, chỉ còn tình yêu là sống sót .Đến chính bản thân mình cũng không lí giải được vì sao , nhưng bây giờ thì mất tất cả rồi .Tại sao lại phải làm như thế , sợ gặp mình sẽ làm mình hiểu lầm sao? sợ thật đấy , chẳng nhẽ mình lại không hiểu tình cảm người ta dành cho mình chỉ là con số 0, nếu đến chỉ để nói cho mình một thông tin như thế thì mất mát gì chứ , mà nói về chỗ ở của mình thì mất mát gì chứ , coi nhau như người xa lạ thế sao?Mình vẫn không muốn tin , dù mình biết như thế là nhẹ nhàng hơn cho cả 2 , nhưng mình chưa bao giờ nghĩ C lại như thế , ko nghĩ C giống như những người khác , vẫn nghĩ rằng C còn một chút tốt đẹp như lời người ta vẫn nói .Bao năm yêu nhau , cái gì xấu ở C mình đều biết cả , C không giống với lời mà người ta miêu tả , C không giỏi như người ta nghĩ , không tốt như người ta nghĩ , không có chí như người ta nghĩ , hèn hạ hơn người ta nghĩ , an phận hơn , cục tính ...ôi, nhưng đến bây giờ thậm chí C còn hơn cả những điều mình nghĩ , ích kỉ .Tự nhiên mình thấy căm ghét , chẳng còn gì ... Chán ! Dù sao cũng phải cám ơn C nhiều vi cuối cùng thì mình cũng dứt ra khỏi sự ám ảnh của C , thậm chí chỉ nghĩ đến thôi , cũng cảm thấy ghê tởm . Ôi, không gì chán bằng việc thất vọng về một con ngưòi , còn hơn cả thế.Một buổi sáng không thể gọi là bình yên....Thôi nhé , từ đây chấm dứt nhé ! tiếc thật ..một con người. Lại một điều nữa làm mình thất vọng , một điều , chứ không phải một người , đặt tên ngày hôm nay là ngày thất vọng nhé . Chị L quyết định lấy chồng , không hiểu sao mình lại thấy buồn, mình cũng chẳng phải là em gái của chị mà lo bị san sẻ tình cảm , nhưng với mình , chilục nào cũng như người chị thật sự của mình .Tại sao lại phải lấy chồng sớm thế , chỉ vừa mới chia tay với chú mình thôi cơ mà .Tại sao?cũng không phải mình tiếc cho chú mình , mình không trách chị L , nhưng không hiẻu sao , ôi , không hiểu sao lại thế này nhỉ .Hạnh phúc của người ta , tại sao mình lại buồn .Chỉ cảm thấy như một linhc ảm gì thôi , chị L đâu yêu anh H đủ để cưới cơ chứ? Tại sao chị lại làm thế , thậm chí chị còn chưa tốt nghiệp cơ mà ? Còn chuyện chú T , chị định dấu chú mình , chẳng cần thiết phải như thế , chú mình là người yếu đuối thật nhưng mình tin là chsu sẽ không sao đâu . Mình không tìm được ai để nói hết tất cả cả, tụ nhiên thấy nhớ chú ghê gớm mà ko làm gì được , biết làm gì bây giờ .
    Được fh4ever sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 17/11/2004
    Được fh4ever sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 17/11/2004
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Vào box xem có bài nào của "nhân vật lạ" ko mà ko thấy, chán thế cơ chứ, đúng là anh chỉ vào xem em dạo này thế nào thui hihi
    Sáng sớm đã buôn điện thoại, sao tự dưng anh lại chăm gọi thế cơ chứ, tối hôm m` ở tb cũng đã gọi buôn bao nhiêu lâu với 2 đứa rồi. Đã thế đến gần trưa lại còn nháy bị lão H lão ý nháy lại, thế là lại gọi, lại buôn với lão H.
    Anh nhắn bảo "con gái anh nhìn giống em cực kì" làm mình oạch một cái. Chắc lại thế rồi. Mình trêu "chắc tại anh thương nhớ em quá nên con anh mới giống em, khổ thân mẹ của nó" Anh ơi, đến bao giờ anh mới có thể thay đổi. Bọn em vẫn bảo nhau là nếu anh thay đổi thì anh sẽ là một người rất được. Mà lạ thật...
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Vào box xem có bài nào của "nhân vật lạ" ko mà ko thấy, chán thế cơ chứ, đúng là anh chỉ vào xem em dạo này thế nào thui hihi
    Sáng sớm đã buôn điện thoại, sao tự dưng anh lại chăm gọi thế cơ chứ, tối hôm m` ở tb cũng đã gọi buôn bao nhiêu lâu với 2 đứa rồi. Đã thế đến gần trưa lại còn nháy bị lão H lão ý nháy lại, thế là lại gọi, lại buôn với lão H.
    Anh nhắn bảo "con gái anh nhìn giống em cực kì" làm mình oạch một cái. Chắc lại thế rồi. Mình trêu "chắc tại anh thương nhớ em quá nên con anh mới giống em, khổ thân mẹ của nó" Anh ơi, đến bao giờ anh mới có thể thay đổi. Bọn em vẫn bảo nhau là nếu anh thay đổi thì anh sẽ là một người rất được. Mà lạ thật...

Chia sẻ trang này