1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SA246

    SA246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cho đến bây giờ nó cũng không biết nó có thực sự muốn thế hay không nữa, nó như đứng giữa 2 thứ tình cảm mà nó không thể quyết định được. Nó nghĩ rằng nó sẽ nói, khi...,nhưng nó không biết nó có nên nói hay không. Nó chỉ sợ nó lại phải nuối tiếc.
    Nó yêu người ta, nhưng mà nó không thực sự cảm nhận được hết tình yêu của nó và tình yêu của người ta. Nó tự so sánh mình như một người sợ nước dè dặt bước xuống con suối mà lúc nào cũng chỉ muốn quay trở lại lên bờ. Nó tự nhận thấy mình có quá nhiều điều không chấp nhận được, nên nó không muốn ai đến với nó cả. Tất cả mọi thứ cứ như một giấc mơ đầy những ảo ảnh và hoài nghi. Nó bỗng muốn được có cái cảm giác yêu thương thật mãnh liệt, muốn lao vào 1 cái gì đấy dữ dội, để nó có thể biết được là nó đang yêu, nhưng...nó sợ, fải rồi, nó SỢ! Rồi nó lại muốn có một ai có tình cảm với nó cũng thật dữ dội và mãnh liệt để kéo nó vào, nhưng rồi nó cũng lại sợ...
  2. SA246

    SA246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cho đến bây giờ nó cũng không biết nó có thực sự muốn thế hay không nữa, nó như đứng giữa 2 thứ tình cảm mà nó không thể quyết định được. Nó nghĩ rằng nó sẽ nói, khi...,nhưng nó không biết nó có nên nói hay không. Nó chỉ sợ nó lại phải nuối tiếc.
    Nó yêu người ta, nhưng mà nó không thực sự cảm nhận được hết tình yêu của nó và tình yêu của người ta. Nó tự so sánh mình như một người sợ nước dè dặt bước xuống con suối mà lúc nào cũng chỉ muốn quay trở lại lên bờ. Nó tự nhận thấy mình có quá nhiều điều không chấp nhận được, nên nó không muốn ai đến với nó cả. Tất cả mọi thứ cứ như một giấc mơ đầy những ảo ảnh và hoài nghi. Nó bỗng muốn được có cái cảm giác yêu thương thật mãnh liệt, muốn lao vào 1 cái gì đấy dữ dội, để nó có thể biết được là nó đang yêu, nhưng...nó sợ, fải rồi, nó SỢ! Rồi nó lại muốn có một ai có tình cảm với nó cũng thật dữ dội và mãnh liệt để kéo nó vào, nhưng rồi nó cũng lại sợ...
  3. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Răng với chả lợi
    Trồng một cái răng giả ở chỗ tôi chắc mất khoảng $1000-2000, trong khi ông cụ nhà tui làm cả hàm ở VN mới có hết hơn triệu
    Thế nên dịp vừa rồi về VN, nhân tiện tui cho nghỉ hưu cái răng sâu và trồng thay bằng một chiếc răng giả xin xắn. Mà xịn thật, trông cái răng giả cứ như là răng của bọn quảng cáo Close-up trên TV ấy. Giá cả thì cực kỳ hợp lý, hết có chưa đến 1triệu . Bây giờ qua tuổi chỉnh sửa nhan sắc rùi, chứ không có khi lúc đó máu lên, có khi lại nhổ đi trồng lại cả hàm
    Quay lại đây hai ba tháng chú răng giả bắt đầu quậy. Hôm qua, chú ta đã lung hẳn ra . Thế là đành gọi điện cho dentist hẹn mai ra phòng mạch hy vọng có thể fix lại . Bụng bảo dạ, bây giờ chắc phải tháo cất đi, kẻo oánh răng rửa mặt nó lại rơi ra thì toi. Chưa kịp thực hiện, y như rằng, sáng nay trong lúc đánh răng ...... hu hu .
    Thế là lại phải lọ mọ đi mua cái cờ-lê (shifter) về để tháo cái chậu rửa ra, kẻo lỡ ai đó không biết xả nước ào đi cái là tèo của tui ... (giá bên này ngang với) một con Dream. Hì hục cả buỏi sáng, may mà lúc tháo ra, chú em răng của tui vẫn còn, hô hấp nhân tạo một hồi, chú em lại có thể vào vị trí của mình, để tiếp tục phục vụ nhân dân . Hy vọng, mai ra dentist xong thì chú đừng có quậy thế này nữa .
    Được CaMuoi sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 18/11/2004
  4. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Răng với chả lợi
    Trồng một cái răng giả ở chỗ tôi chắc mất khoảng $1000-2000, trong khi ông cụ nhà tui làm cả hàm ở VN mới có hết hơn triệu
    Thế nên dịp vừa rồi về VN, nhân tiện tui cho nghỉ hưu cái răng sâu và trồng thay bằng một chiếc răng giả xin xắn. Mà xịn thật, trông cái răng giả cứ như là răng của bọn quảng cáo Close-up trên TV ấy. Giá cả thì cực kỳ hợp lý, hết có chưa đến 1triệu . Bây giờ qua tuổi chỉnh sửa nhan sắc rùi, chứ không có khi lúc đó máu lên, có khi lại nhổ đi trồng lại cả hàm
    Quay lại đây hai ba tháng chú răng giả bắt đầu quậy. Hôm qua, chú ta đã lung hẳn ra . Thế là đành gọi điện cho dentist hẹn mai ra phòng mạch hy vọng có thể fix lại . Bụng bảo dạ, bây giờ chắc phải tháo cất đi, kẻo oánh răng rửa mặt nó lại rơi ra thì toi. Chưa kịp thực hiện, y như rằng, sáng nay trong lúc đánh răng ...... hu hu .
    Thế là lại phải lọ mọ đi mua cái cờ-lê (shifter) về để tháo cái chậu rửa ra, kẻo lỡ ai đó không biết xả nước ào đi cái là tèo của tui ... (giá bên này ngang với) một con Dream. Hì hục cả buỏi sáng, may mà lúc tháo ra, chú em răng của tui vẫn còn, hô hấp nhân tạo một hồi, chú em lại có thể vào vị trí của mình, để tiếp tục phục vụ nhân dân . Hy vọng, mai ra dentist xong thì chú đừng có quậy thế này nữa .
    Được CaMuoi sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 18/11/2004
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    2 buổi chiều lang thang mua sắm, mệt muốn chết vì nó quá. Tí nữa về nhà lại như hôm qua, bỏ cả ăn lăn ra ngủ từ chập tối.
    Chiều này gặp a.T, M.A mà buồn cười quá. Trông anh khác thật, có gặp ngoài đường cũng chả nhận ra. Anh thì bảo anh nhìn em anh nhận ra ngay, bi giờ lớn thế. Uh thì suốt từ năm em học lớp 10 đến giờ, ko lớn có mà chít ah. Anh mới gọi là khác, ko còn là xác ướp di động ngồi sau xe em mỗi buổi chiều đến thư viện, rồi mỗi lần lên cầu thang thư viện em lại nhớ lời bác dặn cứ mặc kệ anh dò dẫm từng bước một cách khó khăn. Bi giờ thì anh hết xác ướp rồi, anh cũng chạy như bay rồi, chỉ có điều vẫn thế, cắm mặt vào cái máy vi tính với những trò games nhưng khác là bi giờ có hẳn 1 cửa hàng rùi nhé.
    Anh M.A bảo đi ăn ốc, nhưng fải về ko bà chị mắng chít, tối anh đến xin phép được thì đi hihi.
    Về ngủ đã, ngủ để quên đời hờ hờ
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    2 buổi chiều lang thang mua sắm, mệt muốn chết vì nó quá. Tí nữa về nhà lại như hôm qua, bỏ cả ăn lăn ra ngủ từ chập tối.
    Chiều này gặp a.T, M.A mà buồn cười quá. Trông anh khác thật, có gặp ngoài đường cũng chả nhận ra. Anh thì bảo anh nhìn em anh nhận ra ngay, bi giờ lớn thế. Uh thì suốt từ năm em học lớp 10 đến giờ, ko lớn có mà chít ah. Anh mới gọi là khác, ko còn là xác ướp di động ngồi sau xe em mỗi buổi chiều đến thư viện, rồi mỗi lần lên cầu thang thư viện em lại nhớ lời bác dặn cứ mặc kệ anh dò dẫm từng bước một cách khó khăn. Bi giờ thì anh hết xác ướp rồi, anh cũng chạy như bay rồi, chỉ có điều vẫn thế, cắm mặt vào cái máy vi tính với những trò games nhưng khác là bi giờ có hẳn 1 cửa hàng rùi nhé.
    Anh M.A bảo đi ăn ốc, nhưng fải về ko bà chị mắng chít, tối anh đến xin phép được thì đi hihi.
    Về ngủ đã, ngủ để quên đời hờ hờ
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1

    Ức không khóc nổi, cũng chẳng muốn nói năng gì nữa!
    Báo cáo với cả nhà là em sẽ "số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.." trong một thời gian ạ.
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1

    Ức không khóc nổi, cũng chẳng muốn nói năng gì nữa!
    Báo cáo với cả nhà là em sẽ "số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.." trong một thời gian ạ.
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay anh gọi điện trách rằng mình quên mất anh rồi. Tất nhiên là em ko quên sn anh rồi, tại em đang xui xẻo muh. Mà sao lần này em với anh nói chuyện với nhau buồn cười nhỉ, cứ tí ta tí tởn. Lúc sau anh gọi lại anh còn bảo "ng` cũ của em đây" hì hì. Anh cũng hiểu ý em đấy chứ nhỉ.
    Xin lỗi mày, tao lại làm cho mày phải khóc rồi, tao tồi tệ lắm phải không. Tao đã tự nhủ sẽ ko bao giờ để cho mày fải như thế, vậy mà tao đã ko giữ lời, tao đã làm cho mày bị tổn thương, tao còn tệ hơn cả chúng nó. Tao cần fải cố gắng thôi...Tao thực sự xin lỗi mày, tao sẽ cố gắng, vì tất cả...
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay anh gọi điện trách rằng mình quên mất anh rồi. Tất nhiên là em ko quên sn anh rồi, tại em đang xui xẻo muh. Mà sao lần này em với anh nói chuyện với nhau buồn cười nhỉ, cứ tí ta tí tởn. Lúc sau anh gọi lại anh còn bảo "ng` cũ của em đây" hì hì. Anh cũng hiểu ý em đấy chứ nhỉ.
    Xin lỗi mày, tao lại làm cho mày phải khóc rồi, tao tồi tệ lắm phải không. Tao đã tự nhủ sẽ ko bao giờ để cho mày fải như thế, vậy mà tao đã ko giữ lời, tao đã làm cho mày bị tổn thương, tao còn tệ hơn cả chúng nó. Tao cần fải cố gắng thôi...Tao thực sự xin lỗi mày, tao sẽ cố gắng, vì tất cả...

Chia sẻ trang này