1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Lại vừa đc 1 bữa thử lòng kiên nhẫn no nê, sướng!
    Chiều nay H được 1 fen sững sờ ngơ ngác và vô cùng thất vọng. Thất vọng đến mức vừa online cái đã ti toe "mày biết tao vừa làm gì ko, tao vừa xoá nick nó xong". Mày thấy ko, số tao vẫn sướng chán, giờ mới biết, nhỉ, hí hí. Hôm nào tao với mày đi vặt hoa cánh **** nhé. Tao sẽ vặt đủ 3 màu cho tao, còn dành riêng cho mày màu vàng...
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Lại vừa đc 1 bữa thử lòng kiên nhẫn no nê, sướng!
    Chiều nay H được 1 fen sững sờ ngơ ngác và vô cùng thất vọng. Thất vọng đến mức vừa online cái đã ti toe "mày biết tao vừa làm gì ko, tao vừa xoá nick nó xong". Mày thấy ko, số tao vẫn sướng chán, giờ mới biết, nhỉ, hí hí. Hôm nào tao với mày đi vặt hoa cánh **** nhé. Tao sẽ vặt đủ 3 màu cho tao, còn dành riêng cho mày màu vàng...
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tối nay lạnh hơn hôm qua thì fải. 2 anh "thương" em đã dừng lại vặt trộm hoa cánh **** tặng cho em, cho người "lâu lắm rồi ko đc ai tặng hoa". Về hàng net này bác chủ quán cầm cành hoa trêu mình "chúc mừng sn". bỗng thấy buồn, buồn vì c/s này sao chẳng có đc ý nghĩa thực sự.
    Mai đi...em muốn đi thật xa nơi này, muốn được đến nơi mà em luôn mong đến, nhất là lúc này. Em sẽ để cho mọi thứ trôi đi...Mai là 24 rồi. Đã 1năm 5 tháng kể từ ngày em mất đi người mà em yêu thương nhất.
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tối nay lạnh hơn hôm qua thì fải. 2 anh "thương" em đã dừng lại vặt trộm hoa cánh **** tặng cho em, cho người "lâu lắm rồi ko đc ai tặng hoa". Về hàng net này bác chủ quán cầm cành hoa trêu mình "chúc mừng sn". bỗng thấy buồn, buồn vì c/s này sao chẳng có đc ý nghĩa thực sự.
    Mai đi...em muốn đi thật xa nơi này, muốn được đến nơi mà em luôn mong đến, nhất là lúc này. Em sẽ để cho mọi thứ trôi đi...Mai là 24 rồi. Đã 1năm 5 tháng kể từ ngày em mất đi người mà em yêu thương nhất.
  5. thu_bay_buon0902

    thu_bay_buon0902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    em à anh muốn tặng em cả cái vườn hoa đó cơ nó sẽ rất đẹp nhưng mà rồi cái vườn hoa đó sẽ ra sao
    em đi về có buồn vì anh không sao về vào mạng mà chảng viết gì thế không viết cảm xúc à mà em buồn gì vậy nói anh biết đi .lần sau anh đưa đi sẽ vui hơn thật đấy
    khi nhìn em đi dạo một mình anh thương lắm anh cũng muốn ra chơi cùng em nhưng mà nếu anh làm thế nó sẽ buồn lắm vì nó đang rất buồn mà em hãy thông cảm cho nó nhé anh sẽ đền sau nhé lần sau anh dẫn đi chơi sẽ vui hơn nhiều khi nào thích về đó tiếp thi cứ nói với anh .à Chị P quý em rùi đó hi luôn hồn nhiên xinh em nhé .em gái của anh à
  6. thu_bay_buon0902

    thu_bay_buon0902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    em à anh muốn tặng em cả cái vườn hoa đó cơ nó sẽ rất đẹp nhưng mà rồi cái vườn hoa đó sẽ ra sao
    em đi về có buồn vì anh không sao về vào mạng mà chảng viết gì thế không viết cảm xúc à mà em buồn gì vậy nói anh biết đi .lần sau anh đưa đi sẽ vui hơn thật đấy
    khi nhìn em đi dạo một mình anh thương lắm anh cũng muốn ra chơi cùng em nhưng mà nếu anh làm thế nó sẽ buồn lắm vì nó đang rất buồn mà em hãy thông cảm cho nó nhé anh sẽ đền sau nhé lần sau anh dẫn đi chơi sẽ vui hơn nhiều khi nào thích về đó tiếp thi cứ nói với anh .à Chị P quý em rùi đó hi luôn hồn nhiên xinh em nhé .em gái của anh à
  7. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 mà lại buồn như chó cắn ....
  8. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 mà lại buồn như chó cắn ....
  9. hoacanhbuom

    hoacanhbuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    To...
    Tao rất thất vọng về mày mày có biết không? Sẽ lại tiếp tục rất nhiều đêm mày phải khóc khổ sở 1 mình,để rồi...mày không thể làm một người tốt, cũng không thể làm một người xấu. Mày đang tồn tại đấy, mày biết không? Tao thương mày, nhưng tao cũng ghét mày. Tao ghét nhìn thấy mày khóc,nhưng cũng ghét những lúc mày cười đùa. Từ bao giờ mày không còn là mày nữa?
  10. hoacanhbuom

    hoacanhbuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    To...
    Tao rất thất vọng về mày mày có biết không? Sẽ lại tiếp tục rất nhiều đêm mày phải khóc khổ sở 1 mình,để rồi...mày không thể làm một người tốt, cũng không thể làm một người xấu. Mày đang tồn tại đấy, mày biết không? Tao thương mày, nhưng tao cũng ghét mày. Tao ghét nhìn thấy mày khóc,nhưng cũng ghét những lúc mày cười đùa. Từ bao giờ mày không còn là mày nữa?

Chia sẻ trang này