1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Lạnh quá. Hi vọng hôm nay trời ko mưa. Bỗng dưng mình thấy ghét mưa, ghét cái ướt át và buốt lạnh này.
    2 đêm rồi...cứ viết thật nhiều, cứ khóc thật nhiều.
    Muốn nói lại câu của nó đã hỏi mình ngày trước "nếu bây giờ mình biến mất thì sao nhỉ". Thì sao?
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Lạnh quá. Hi vọng hôm nay trời ko mưa. Bỗng dưng mình thấy ghét mưa, ghét cái ướt át và buốt lạnh này.
    2 đêm rồi...cứ viết thật nhiều, cứ khóc thật nhiều.
    Muốn nói lại câu của nó đã hỏi mình ngày trước "nếu bây giờ mình biến mất thì sao nhỉ". Thì sao?
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tối qua được đi rượu ốc mệt nghỉ, hết ca 1 ở KĐ lại tiếp ca 2 ở KL, lão này quyết tâm ăn cho đã đời để hết thèm đây. Quay sang hỏi "mặt em đỏ ko" thì lại bảo "ko, trắng fớ". Lại quay sang bên kia "mặt em đỏ ko", "mặt em ý đỏ thế mà dám bảo ko", "tại em thấy 1 mình anh Đ đỏ mặt nên em cũng fải đỏ cùng cho anh ý đỡ buồn". Khổ thế đấy, chờ lâu quá tức đỏ cả mặt Ăn chán chê rồi tự dưng lại lôi tay nhau ra sờ sờ nắm nắm, "ơ sao tay em lại có vệt xanh nhỉ", "ngón này của em dài hơn hẳn này", "ơ sao tay anh chẳng có đường nhăn nào nhỉ", "mọi người ai cũng có mày ko có thì là bệnh chứ sao", "tay bọn em đúng là thẳng hơn thật ", "thôi thôi đừng có mà cả 4 đứa tự dưng xoè tay ra nhé ko họ lại bảo dở hơi đấy".
    Về lại online, ko quên khoe khoang ầm ĩ về cái vụ mặt trời mọc trên mặt. Gặp ng` yêu, lại ti toe. Thôi chết, nhắc đến mới nhớ, quên chưa fone cho anh T. Mãi đến lúc ng iu cuống lên hỏi mấy giờ rùi về đi, có ai đưa về ko, có tự về đc ko, mới thấy muộn ơi là muộn rồi, may là chưa fải ng cuối cùng out khỏi quán hihi.
    Về đến nhà lại ức chế. Soi mặt vào gương thấy buồn cười quá thể. Nghe nhạc, chơi lines, gõ lạch cạch rồi tự mỉm cười. Trước khi đi ngủ ko quên thì thầm nói chuyện với nhóc yêu của mình, thấy lòng thanh thản vô cùng.
    Sáng nay dậy sớm, đầu vẫn còn nặng. Buồn ngủ quá,về ngủ thôi lấy sức chiều giải quyết tiếp huhu.
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tối qua được đi rượu ốc mệt nghỉ, hết ca 1 ở KĐ lại tiếp ca 2 ở KL, lão này quyết tâm ăn cho đã đời để hết thèm đây. Quay sang hỏi "mặt em đỏ ko" thì lại bảo "ko, trắng fớ". Lại quay sang bên kia "mặt em đỏ ko", "mặt em ý đỏ thế mà dám bảo ko", "tại em thấy 1 mình anh Đ đỏ mặt nên em cũng fải đỏ cùng cho anh ý đỡ buồn". Khổ thế đấy, chờ lâu quá tức đỏ cả mặt Ăn chán chê rồi tự dưng lại lôi tay nhau ra sờ sờ nắm nắm, "ơ sao tay em lại có vệt xanh nhỉ", "ngón này của em dài hơn hẳn này", "ơ sao tay anh chẳng có đường nhăn nào nhỉ", "mọi người ai cũng có mày ko có thì là bệnh chứ sao", "tay bọn em đúng là thẳng hơn thật ", "thôi thôi đừng có mà cả 4 đứa tự dưng xoè tay ra nhé ko họ lại bảo dở hơi đấy".
    Về lại online, ko quên khoe khoang ầm ĩ về cái vụ mặt trời mọc trên mặt. Gặp ng` yêu, lại ti toe. Thôi chết, nhắc đến mới nhớ, quên chưa fone cho anh T. Mãi đến lúc ng iu cuống lên hỏi mấy giờ rùi về đi, có ai đưa về ko, có tự về đc ko, mới thấy muộn ơi là muộn rồi, may là chưa fải ng cuối cùng out khỏi quán hihi.
    Về đến nhà lại ức chế. Soi mặt vào gương thấy buồn cười quá thể. Nghe nhạc, chơi lines, gõ lạch cạch rồi tự mỉm cười. Trước khi đi ngủ ko quên thì thầm nói chuyện với nhóc yêu của mình, thấy lòng thanh thản vô cùng.
    Sáng nay dậy sớm, đầu vẫn còn nặng. Buồn ngủ quá,về ngủ thôi lấy sức chiều giải quyết tiếp huhu.
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    "em qua như mùa xuân bay qua, ngoài kia nắng ấm chan hoà... em qua như nước về nguồn từ những con sông xanh tuôn"
    Đã 10 ngày trôi qua rồi đấy. Ta nhớ vô cùng những con đường xanh, nơi vầng trăng lang thang theo ta ở nơi rất xa... Ta đi vô cảm trong trăng tháng Mười lạnh lẽo. Ta phải thú nhận với mình rằng đã đánh mất người rồi... đánh mất luôn cả ánh sao trong lòng ta, le lói soi cho ta những đêm trăng lạnh.
    Mùa sương nặng hạt. Mùa gió bấc buốt giá. Mùa chia ly. Mọi cách xa đang trong tầm tay. Bàn tay côi cút liên tục vờn bắt những gì không có thực. Biết vậy đấy, mà không dừng lại được.
    Có một đêm trăng suông, hai tâm hồn lẻ loi dựa vào nhau nơi phố vắng... Đeo đuổi hai ý nghĩ xa xôi để rồi lúc không còn bên nhau thì lại tái tê nỗi nhớ...
    "Em ra đi, nhan sắc đi, thế nên em đừng đi... " cuộc đời có giản đơn như vậy???
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    "em qua như mùa xuân bay qua, ngoài kia nắng ấm chan hoà... em qua như nước về nguồn từ những con sông xanh tuôn"
    Đã 10 ngày trôi qua rồi đấy. Ta nhớ vô cùng những con đường xanh, nơi vầng trăng lang thang theo ta ở nơi rất xa... Ta đi vô cảm trong trăng tháng Mười lạnh lẽo. Ta phải thú nhận với mình rằng đã đánh mất người rồi... đánh mất luôn cả ánh sao trong lòng ta, le lói soi cho ta những đêm trăng lạnh.
    Mùa sương nặng hạt. Mùa gió bấc buốt giá. Mùa chia ly. Mọi cách xa đang trong tầm tay. Bàn tay côi cút liên tục vờn bắt những gì không có thực. Biết vậy đấy, mà không dừng lại được.
    Có một đêm trăng suông, hai tâm hồn lẻ loi dựa vào nhau nơi phố vắng... Đeo đuổi hai ý nghĩ xa xôi để rồi lúc không còn bên nhau thì lại tái tê nỗi nhớ...
    "Em ra đi, nhan sắc đi, thế nên em đừng đi... " cuộc đời có giản đơn như vậy???
  7. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    1 ngày bình thường , nhưng đêm qua đã không còn những cơn ác mông ....tời bớt mưa hơn nên lòng người đã vơi bớt ưu phiền ...
  8. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    1 ngày bình thường , nhưng đêm qua đã không còn những cơn ác mông ....tời bớt mưa hơn nên lòng người đã vơi bớt ưu phiền ...
  9. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay dậy thật sớm để đi đến nhà chị , thế mà bố chị lại mất ... tron túi còn có mấy chục mà vẫn phải mất 50K .... lang thang , chẳng biết đi đâu thì gặp thằng bạn . 2 thằng rủ nhau lên hồ đắc di ngồi uống cafe , từng lán sương mỏng lãng đãng từ mặt hồ bốc lên khi mặt trời chiếu vào làm cho không gian trở nên mờ ảo .. tự nhiên mình thấy buồn ..ngồi kể chuyện cho nó nghe , chưa bao giờ mình tâm sự thật tình với 1 thằng con trai như vậy cả .. nó tròn mắt nhìn và hỏi " anh là như vậy đấy hả?" chỉ biết cười buồn và im lặng ... " anh thay đổi nhiều quá , hình như anh không còn là anh ngày xưa nữa hay sao ấy !" .. im lặng ... chẳng biết khói thuốc hay là sương nữa chỉ thấy mù mịt .. nó nhìn tôi và thở dài , lắc đầu " 1 đứa con gái mà làm anh đau khổ như vậy sao ?nó có gì đặc biệt mà anh lại khổ sở như vậy? " chẳng hiểu sao tôi lại nổi nóng , tôi trừng mắt lên và quát " nó chẳng có gì đặc biệt cả , đặ biệt nhất là tao yêu nó , tao yêu nó thật lòng ..!" sau 1 phút bàng hoàng nó nhìn tôi và cười khẩy " có lẽ anh gieo nhiều gió nên gặp bão ..!" tôi sững người , sự giận dữ như 1 quả bóng xì hơi " ừ , có lẽ là như vậy ..!" tôi thở dài và nói ." Thôi hãy quên tất cả đi , anh hãy quay lại là anh của ngày xưa ! hãy tỏ ra cứng rắn lên xem nào , đi chơi đi !"
    tự nhiên sự hứng thú của những lần lang thang trên phố nói chuyện , chỉ trỏ và tạt vào hàng bi-a của tôi bay đi mất từ bao giờ .. giật mình nhận ra mình thay đổi qúa nhiều và quá nhanh ...! thế mà ngày xưa mình lại cươi khẩy khi thấy 1 đứa bạn buồn và đau khổ vì yêu , khi nó cầu xin tinh yêu quay lại ...tôi từ chối bởi vì tôi nhớ em , ước gì bây giờ tôi dc gặp em , chỉ ước sao dc nhìn thấy em cười , em nói ... chỉ mong có như
    vậy thôi , em có hiểu tôi không em ?
  10. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay dậy thật sớm để đi đến nhà chị , thế mà bố chị lại mất ... tron túi còn có mấy chục mà vẫn phải mất 50K .... lang thang , chẳng biết đi đâu thì gặp thằng bạn . 2 thằng rủ nhau lên hồ đắc di ngồi uống cafe , từng lán sương mỏng lãng đãng từ mặt hồ bốc lên khi mặt trời chiếu vào làm cho không gian trở nên mờ ảo .. tự nhiên mình thấy buồn ..ngồi kể chuyện cho nó nghe , chưa bao giờ mình tâm sự thật tình với 1 thằng con trai như vậy cả .. nó tròn mắt nhìn và hỏi " anh là như vậy đấy hả?" chỉ biết cười buồn và im lặng ... " anh thay đổi nhiều quá , hình như anh không còn là anh ngày xưa nữa hay sao ấy !" .. im lặng ... chẳng biết khói thuốc hay là sương nữa chỉ thấy mù mịt .. nó nhìn tôi và thở dài , lắc đầu " 1 đứa con gái mà làm anh đau khổ như vậy sao ?nó có gì đặc biệt mà anh lại khổ sở như vậy? " chẳng hiểu sao tôi lại nổi nóng , tôi trừng mắt lên và quát " nó chẳng có gì đặc biệt cả , đặ biệt nhất là tao yêu nó , tao yêu nó thật lòng ..!" sau 1 phút bàng hoàng nó nhìn tôi và cười khẩy " có lẽ anh gieo nhiều gió nên gặp bão ..!" tôi sững người , sự giận dữ như 1 quả bóng xì hơi " ừ , có lẽ là như vậy ..!" tôi thở dài và nói ." Thôi hãy quên tất cả đi , anh hãy quay lại là anh của ngày xưa ! hãy tỏ ra cứng rắn lên xem nào , đi chơi đi !"
    tự nhiên sự hứng thú của những lần lang thang trên phố nói chuyện , chỉ trỏ và tạt vào hàng bi-a của tôi bay đi mất từ bao giờ .. giật mình nhận ra mình thay đổi qúa nhiều và quá nhanh ...! thế mà ngày xưa mình lại cươi khẩy khi thấy 1 đứa bạn buồn và đau khổ vì yêu , khi nó cầu xin tinh yêu quay lại ...tôi từ chối bởi vì tôi nhớ em , ước gì bây giờ tôi dc gặp em , chỉ ước sao dc nhìn thấy em cười , em nói ... chỉ mong có như
    vậy thôi , em có hiểu tôi không em ?

Chia sẻ trang này