1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacanhbuom

    hoacanhbuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đêm đơn độc vỡ vào trong anh một nỗi nhớ đau đớn. Anh nhớ em, nhưng em đã rất xa rồi. Mỗi khi nhắm mắt lại anh lại thấy đôi mắt của em. Đôi mắt giờ đây không chỉ mang niềm u uất ngày trước mà còn có cả vẻ lạnh lùng nữa.
    Người ta rất giống em. Nhưng người ta không có đôi mắt buồn đến thế.
    Anh đi qua nơi ấy, con đường nhà em vẫn đẹp trong đêm, vẫn những ánh đèn vàng mà em thích, nhưng không còn em nữa. Cũng như một lần gặp lại anh không còn thấy cái mùi quen thuộc riêng em.
    Những người con gái ấy chẳng thể nào giống em, và cũng không ai mang lại cho anh cái mùi yêu thương ấy. Nhưng họ là hiện tại và tương lai của anh. Còn em, chỉ là quá khứ, chỉ là hoài niệm, và chỉ là nỗi buồn mà thôi.
    Tại sao anh lại nhớ em, khi buồn, khi vui, dù biết em đã rất xa rồi!??
  2. hoacanhbuom

    hoacanhbuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đêm đơn độc vỡ vào trong anh một nỗi nhớ đau đớn. Anh nhớ em, nhưng em đã rất xa rồi. Mỗi khi nhắm mắt lại anh lại thấy đôi mắt của em. Đôi mắt giờ đây không chỉ mang niềm u uất ngày trước mà còn có cả vẻ lạnh lùng nữa.
    Người ta rất giống em. Nhưng người ta không có đôi mắt buồn đến thế.
    Anh đi qua nơi ấy, con đường nhà em vẫn đẹp trong đêm, vẫn những ánh đèn vàng mà em thích, nhưng không còn em nữa. Cũng như một lần gặp lại anh không còn thấy cái mùi quen thuộc riêng em.
    Những người con gái ấy chẳng thể nào giống em, và cũng không ai mang lại cho anh cái mùi yêu thương ấy. Nhưng họ là hiện tại và tương lai của anh. Còn em, chỉ là quá khứ, chỉ là hoài niệm, và chỉ là nỗi buồn mà thôi.
    Tại sao anh lại nhớ em, khi buồn, khi vui, dù biết em đã rất xa rồi!??
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Em muốn làm một cái gì đó như là phá phách chẳng hạn, lại sợ, sợ làm đau lòng người khác. Nhưng nếu cứ như thế này, cái cảm giác không có gì là thật, em sợ lắm. Sợ mỗi lần gặp anh, sợ ánh mắt anh nhìn, sợ giọng anh nói, sợ em lại ngã vào vòng tay anh để rồi tỉnh dậy lại....SỢ. Hoang mang lắm anh có biết không?
  4. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Em muốn làm một cái gì đó như là phá phách chẳng hạn, lại sợ, sợ làm đau lòng người khác. Nhưng nếu cứ như thế này, cái cảm giác không có gì là thật, em sợ lắm. Sợ mỗi lần gặp anh, sợ ánh mắt anh nhìn, sợ giọng anh nói, sợ em lại ngã vào vòng tay anh để rồi tỉnh dậy lại....SỢ. Hoang mang lắm anh có biết không?
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mình thấy sợ, ghê ghê, cứ rùng mình , buồn ngủ?
    Chẳng biết sợ gì, nhung cứ có cái cảm giác một con dao sắc như dao bào cứa vào da mình xẻ nó làm đôi, máu chảy.
    chán nhỉ ?
    chiều choàng lên vai, giọt nắng tàn phai .....
    Tôi còn đâu còn đâu đam mê, ???
    Tôi về héo khô .
  6. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mình thấy sợ, ghê ghê, cứ rùng mình , buồn ngủ?
    Chẳng biết sợ gì, nhung cứ có cái cảm giác một con dao sắc như dao bào cứa vào da mình xẻ nó làm đôi, máu chảy.
    chán nhỉ ?
    chiều choàng lên vai, giọt nắng tàn phai .....
    Tôi còn đâu còn đâu đam mê, ???
    Tôi về héo khô .
  7. hoacanhbuom

    hoacanhbuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi và cám ơn!
  8. hoacanhbuom

    hoacanhbuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi và cám ơn!
  9. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi. Ngày nghỉ cũng không được nghỉ trọn vẹn. Chiều nay lại phải đi làm. Tôi mong sao được hai chữ BÌNH YÊN
  10. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi. Ngày nghỉ cũng không được nghỉ trọn vẹn. Chiều nay lại phải đi làm. Tôi mong sao được hai chữ BÌNH YÊN

Chia sẻ trang này