1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary .......... Ngày ....... tháng ...... năm ........

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Brooklyn, 24/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tranh thủ lúc ngồi đợi thằng bạn trời đánh đến đón về, mình viết vài dòng kể lể tý. Sự thực là mình cũng đang có rất nhiều thứ để kể. Từ lúc Chung vào Sài Gòn, Oishi và mình gặp nhau thường xuyên hơn và Minh có nhiều chuyện không may trong tình cảm. Hic, mỗi ngày trôi qua là một biển chuyện, một đại dương thông tin. May mà mình thuộc loại dễ ngủ nên không sáng ra là lại thăng bằng lại như thường.
    Mình đột nhiên nhớ Hà Nội điên dại mặc dù mình vẫn còn đang ở Hà Nội. Cái cảm giác chỉ còn vài ngày để ở lại trong thành phố làm mình phát cuồng. Sẽ không còn nhiều những tối lang thang thoả sức. Sẽ không còn cái cảm giác dễ chịu đi một phát là đến chỗ mình muốn những khi chán nản.
    Hiện tại, buổi tối với mình bây giờ là một cuộc sống cực kỳ trọn vẹn. Thèm ăn: Có ngay các kiểu hàng quán: ngô luộc, chân gà, sườn rán, nem tai, phở bún miến các kiểu. Thèm tán gẫu: hàng chục, hàng trăm quán cafe để ngồi. Thèm cười thoải mái: có ngay một nhóm bạn hiền thân thiết. Sao mình yêu cuộc sống này thế không biết dù vẫn có những ngày dồn dập nhiều lo lắng. Đã từng có thời gian, mình không thể nào vui với những gì mình có bởi vì lòng mình khép kín. Còn bây giờ, khi không cần gì nhiều và không có gì để nghĩ nhiều, mình lại cảm thấy rõ hơn bao giờ nhịp đập của sự sống và niềm hạnh phúc đằng sau mỗi nụ cười.
    Đã lâu rồi mình không viết vì mình nói suốt cả ngày. Nhưng sắp tới, chắc mình sẽ viết nhiều hơn và sống những phút riêng tư nhiều hơn. Thật bồn chồn khi nghĩ đến lúc đó mặc dù mình chẳng còn bé bỏng gì cả và cũng đã quá quen với những chuyến đi.
    Và mình chắc cũng sẽ để tóc dài trở lại. Cũng giống như mọi lần, đến một nơi xa, tóc mình sẽ dài ngoằng ra. Chỉ khi về Hà Nội và an toàn trong Hà Nội, mình lại cắt phăng tóc. Chả để làm gì cả, chỉ là một thói quen không tốt với bố mẹ nhưng lại rất thú vị với bản thân mình.
    Hình như, mình yêu Hà Nội hơn vì thế
  2. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Em đọc những j` chị BN viết mà như sét đánh ngang tai. Thế này là thế nào ??? Hôm qua chị chỉ nói là đi Quảng Ninh thôi mà. Chị đi bao lâu??? Bao h đi ??? Chị có nói là đầu tháng 4 mấy chị em đi chụp ảnh với nhau cơ mà. Chị Chung rồi đến chị, thế này thì còn ai ở HN với em ??? Mà bao h chị đi ??? Sao em text hỏi chị cứ tránh trả lời câu này thế ???
    Thế này chắc fải gặp nhau sớm thôi, lại fải chia tay nhau 1 buổi thắm thiết thôi, ở bên các chị vui lắm, được chiều chuộng, yêu thương. Em yêu các chị thế này mà sao các chị cứ bỏ em đi thế ???
  3. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối cùng trời vẫn mưa. Tưởng đã kết thúc được những ngày mưa gió sụt sùi, lại mất toi 7k tiền rửa xe đã vậy, lượn Vespa trời mưa cho bõ tức. Lất phất mưa, hơi se lạnh...
    Nhưng dù có mưa gió thêm hàng tháng trời đi nữa, thì mình vẫn ko thèm đánh đổi HN lấy bất cứ vùng trời nắng đẹp nào hết. Tuy vậy giá như thời tiết khô ráo hơn, ít ẩm hơn thì đỡ cho cô bạn mình, khổ thân quá, đang ngang dọc tung hoành nay lại phải nằm nhà cả tháng trời, chỉ vì một phút bốc đồng của mấy cậu trai làng.
    Lúc tối, rỗi việc, lượn quanh đoạn Trần Hưng Đạo, Lý Thái Tổ, Hàng Chuối... lại có tí mưa lãng mạn và lung linh. Sau rồi lại dở chứng, chạy lên cầu Long Biên nữa, ko biết chút nữa có hâm đến độ nửa đêm dậy đi chợ hoa đêm một mình ko nữa
    Tự nhiên trong những lúc thế này, mình lại thấy mềm yếu lạ lùng, Hùng tâm, tráng khí chạy đi đâu cả, chỉ còn lại nỗi nhớ, một chút cô đơn... mà mình nhớ gì nhỉ? vì gì mà lòng lại thấy buồn nẫu ra??? Giá như được nhỏ lại một chút, mình sẽ chạy ngay sang buồng mẹ, để được mẹ ôm lại vào lòng. Phải tới 10 năm rồi mình chưa được mẹ ôm như mẹ hay ôm mình hồi bé, mà có khi còn lâu hơn nữa...
    Hay tại vì những mối quan hệ mới nhỉ, những người bạn mới, tự nhiên thấy nhớ họ vô cùng. Nhớ cô bạn hay nhắn những tin "cộc lốc" nhưng cứ hay nguỵ biện là "ngắn gọn và đầy đủ". Hay cậu bạn "dịu dàng" người luôn đau khổ vì đã 26 tuổi mà vẫn phòng ko. Hay tất cả chỉ là do nhớ Em...
    Trời vẫn mưa lất phất, ngồi ở cửa sổ có vài hạt mưa còn bay vào người...
  4. lanicy

    lanicy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước mình cứ thấy lạ là sao mình cứ có cái suy nghĩ ấy, cảm giác ấy. Bây giờ thì hiểu rồi. Người ta gọi đó là linh cảm. Một linh cảm ko tốt ...
    Thấy bao nhiêu sức lực đang trôi đi tuồn tuột, để lại 1 cái vỏ trống rỗng.
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Nghề chính của mình là... "tiễn người yêu đi lấy chồng" hay sao ấy nhỉ? Duyên với chả số, sao không "vồ lấy nhau" để được nhờ. Hic, ai bảo chăn trâu là khổ? Anh "chăn" nàng còn khổ... hơn trâu!
    Vùi đầu vào công việc để tìm vui vậy.
    Hy vọng là mọi việc suôn sẻ. Chắc là thế!
    "Chúng ta có khả năng hay không là do chúng ta nghĩ về nó như thế nào" (không nhớ của ai, chắc tác giả không trách)
  6. linenfan

    linenfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cô à, tôi đây. Gớm, cô làm cho em Oishi lo cuống lên đấy. Tôi thấy chuyến đi này của tôi rất dễ chịu vì thoát được cái lạnh và mưa ghê người của hà nội, thoát được sự tù túng, trì trệ và trống rỗng. Tôi cũng cứ lấn bấn với những cảm giác như bây giờ của cô nên mãi ko có cú bứt phá nào đi xa lâu cả cho đến giờ.
    Tôi tin là ở đâu, những người như tôi với cô cũng kiếm được thêm bạn mới, những thú vui dở hơi mới, những chuyến lang thang hay ho mới, vưn vưn. Cứ đi đi rồi về, refreshed, tìm lại bản thân đáng yêu của mình và tìm thấy thêm những thứ dở hơi thú vị khác cũng của mình nữa. Cô chả mất gì, mà chỉ được thêm sự trải nghiệm cuộc sống thôi.
    Go!
  7. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tối qua gặp lại một đứa bạn thân mới ở xa về, cảm thấy cái tự tin của nó thổi vào người mình. "Mày đáng yêu, dễ thương thế. Mày việc gì cứ phải đè nén bản thân, fải chịu đựng một người cứ suốt ngày làm tổn thương mày?"
    Có lẽ bây giờ là lúc em fải có một quyết định thực sự, cho riêng em. Mấy ngày vừa qua đã là quá đủ, cảm giác vài ngày trôi qua dài như 4 năm đầy ắp kỉ niệm.
    Mọi người đều đang rất hào hứng với các dự định, các kế hoạch mới. Em cũng thế nhưng rồi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hoang mang lắm!
    Không phải là không nghĩ được tích cực, vấn đề ở chỗ là có muốn làm như thế hay không.
    Đau đớn tnày, để cảm xúc lấn át hết tất cả như tnày đã là tự cho phép mình yếu đuối rồi. Bây giờ không phải là lúc dành cho những phút yếu đuối nữa. Em sẽ phải vững vàng để ngẩng cao đầu vượt qua nỗi đau này, anh ạ.
    Được meggy sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 23/03/2006
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Thương mọi người quá cơ, hic. Bao nhiêu thứ dồn nén khó nói.
    Oishi à, chị đi rồi chị lại về. Em đừng có buồn nhiều. Hic, từ em cả Hà Nội bây giờ nghĩ không bao giờ còn thấy mặt chị nữa. Hôm nay anh Việt nhắn làm chị thương cái phận chị thê thảm Hic Thứ 7 này mấy chị em mình lại làm một quả gì gì đó nữa nhé
    Ảnh này của em xinh chưa. Còn một cái mà chị rất thích còn em thì không chẳng hiểu sao lại mất.
    [​IMG]
    Mụ Linefan thương yêu, tôi nghĩ thật cám cảnh mụ chờ ảnh của tôi tan nát một kiếp người. Tôi sẽ up dần dần lên cho mụ down về. Cả mấy bọn mình hôm đấy đều xinh lém Và chúng tôi đang nhớ mụ lém

    [​IMG]
    Còn Meggy em gái thân yêu. Em lúc nào cũng tuyệt vời. Xem ảnh này xong để hết buồn nhé. You are beautiful. Now matter what they say. Words can''t bring you down - Remember friends are always by your side with greatest support and utmost love
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Okie, thứ 7 nhé chị nhé, huhu, em buồn quá, cứ lần lượt từng ng` đi thế này, rồi ko khéo em cũng fải kiếm chỗ nào để đi mất thôi
    Nhìn mấy ảnh chị em mình yêu nhỉ, tự nhiên thấy nhớ các chị khủng khiếp, ảnh này chị Meggy xinh ghê, em thích 2 cái răng thỏ của chị, yêu dã man
    Túm lại là thứ 7 nhỉ, lại làm 1 hôm điên loạn và hoành tráng, hehe. Giá mà có chị Chung ở đây để tham za cùng
  10. 3r_lonely

    3r_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Lòng tin...
    Lắm khi mất lòng tin vào mọi thứ. Mình tự ngờ vực ngay cả bản thân, ngay cả suy nghĩ và những quyết đinh. Không biết mình làm đúng hay là sai...
    Cám ơn bạn Meggy và Việt Anh răng to đã cho tôi thấy quyết định của mình là đúng. cho tôi biết trân trọng những thứ tôi đang có...
    Hôm nào lại ngồi lai rai 1 tí

Chia sẻ trang này