1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary .......... Ngày ....... tháng ...... năm ........

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Brooklyn, 24/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu mới thấy được niềm vui khi chị Hoa vắng mặt tại HN... Bà chị nhờ đi tham gia, tiếp xúc với đội người mẫu "gần chuyên nghiệp" của BH, cảm giác thật vui. Mà vui thật, nhìn các bạn trẻ trung, xinh đẹp, năng động... mà lại thấy tiếc cái thời SV của mình. Mà nghĩ lại cũng thấy mình thiệt thòi hơn mọi người, cái thời SV có bao nhiêu hoạt động, bao nhiêu cơ hội đóng góp cho cộng đồng, bao cơ hội hoàn thiện bản thân... thì mình lại lao đầu vào "kiếm tiền để ăn chơi". Đến giờ, hơi "già" rồi, mới thấy tiếc.
    Hôm qua cô bạn có nói: cậu trẻ thật đấy, cậu trẻ trung hơn tớ nghĩ... Bạn ạ, tớ ko còn trẻ đâu, nhưng có được may mắn là tiếp xúc với những người trẻ, mình cũng phải chứng tỏ là mình vẫn chưa "già" chứ. Bạn này, tớ vẫn chưa mơ được thấy bạn, nhưng chắc chắn là sẽ mơ thấy đấy. Bạn cũng vậy nhé. Nghĩ tới mấy ngày tới, mà háo hức quá
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay cái máy của mình làm sao mà mình không thể vào được Yahoo Mail. Nếu có thì cũng chỉ được một lúc rồi lại "The page cannot be displayed". Tức điên người. Mình có thói quen liên lạc với mọi người qua mail. Hic
    Hôm nay Hoangart làm mình ngạc nhiên. Mình cứ nghĩ các kế hoạch mình trình bày rồi và mọi người đã nắm rõ lắm rồi. Nhưng thực ra chưa hẳn. Mình làm về Project Management đã lâu, cũng có thể nói là ý thức được tương đối rõ về tầm quan trọng của goals, của timeline, của communication... Thế mà vẫn cảm giác một điều gì đang tắc lại. Mình sẽ phải cố gắng hơn nữa. Và sẽ liên tục bắt bản thân phải trong trạng thái alert.
    Dạo này mình rất vui vì mình quá bận. Lúc nào bận mình cũng vui vì không có thời gian để nghĩ linh tinh và liên tưởng đến các chuyện buồn Mình gặp được những con người yêu cuộc sống một cách đáng ngạc nhiên. Cảm thấy được chia sẻ và hạnh phúc quá đi mất mỗi khi nghe thấy những lời tâm sự trùng với mình.
    Lâu mình không viết thư cho tri kỷ. Cậu thỉnh thoảng viết thư cho mình. Những lá thư kể chuyện học hành chăm chỉ và cố gắng. Mình đọc xong thấy thoải mái nhưng lại thấy khó viết lại. Mà những lúc mình muốn viết thì lại không vào được mail. Hy vọng cậu không nghĩ mình ghét cậu khi cậu vui vẻ.
    Còn gì nữa nhỉ. À, mình vẫn đều đặn cắt may. Tối nay và tối mai mình phải xong hết cái đống vải mang xuống đây. Tối qua mình không cắt được mấy vì mải ngồi ăn uống, đàn hát và cười nhăn răng. Tối mai mình phải xong hết để còn gửi ai đó cầm về chứ mình đi xe khách mang thân về còn không xong.
    E he, vẫn chưa hết. Mình đã bàn với Meggy rồi. Mình sẽ cắt tóc tém. Mụ Chung trong Sài Gòn sẽ hét lên sung sướng và em Oishi thì sẽ tròn mắt ra. Lẽ ra mình không nói nhưng nếu giữ trong lòng khéo mình lại đổi ý mất Đằng nào thì bây giờ mình cũng túm lại một bó sau gáy trông chả khác tóc cụt là mấy.
    Khiếp, mình đã viết dài phết rồi mà vẫn chưa hết tâm sự. Bài hát mình đang nghe hay dã man: "When you say you Love me. The world goes still, so still and silent..... When you say you Love me. For a moment there''s no one else around.... When you say you Love me, do you know how I Love you"
    Yêu mọi người
  3. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng những giấc mơ hoang đã quay trở lại. Sau một quãng thời gian quá lấn cấn về cơm áo gạo tiền, đêm qua lại được quay lại những giấc mơ cũ.
    Nỗi nhớ bồng bềnh cuộn vào những bản nhạc nhẹ nhàng buồn... một cù lao đầy nắng và gió thì vi vu, trời xanh ngắt, cồn cát dài trắng muốt, hai bên sú vẹt mướt mát xanh. Gió lùa vào như muốn làm tung bay mái tóc ngắn, nắng như ghen tị với làn da nâu rắn rỏi, biển xanh nhẹ nhàng mơn man, như sợ những cơn sóng sẽ làm tan đi ảo ảnh đó. Những chú Còng biển với đủ mầu sắc, giương những đôi càng đỏ rực, như một tấm thảm nhung, các chú mời gọi, phô trương cái mạnh mẽ của nòi giống chỉ nhằm lôi cuốn đôi mắt nâu nhạt...
    Lần đầu tiên sau hàng năm trời, bạn đã mỉm cười khi thức dậy, thầm cảm ơn cuộc đời đã đem lại những khát khao cũ.

    Được R_V_W_G sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 18/04/2006
  4. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày trôi qua, như mỗi giấc mơ. Bạn đang sống trong giấc mơ tuyệt vời nhất của cuộc đời, chỉ mong sao mỗi ngày có thêm được một vài giờ, mỗi đêm bớt đi mấy tiếng. Bạn mong sao cho tới khi mặt trời mọc, nhưng bạn dường như vẫn tiếc nuối những cảm giác tuyệt vời của giấc mơ đêm qua. Bạn hạnh phúc và luôn bình thản đón chờ cái ngày mà giấc mơ sẽ trôi qua. Liệu có giấc mơ nào là vĩnh cửu, hay chỉ có nỗi nhớ, niềm thương là còn mãi. Bạn sẽ không buồn, chắc chắn rồi, vì đã một lần trong đời bạn đã có được một giác mơ tuyệt vời.
    Bản nhạc thật da diết, mà mộc mạc, bình dị như nỗi nhớ của bạn vậy

    Sao anh không bế em ra khỏi nỗi cô đơn.
    Ra khỏi những ngày dào dạt nhớ
    Sao anh không làm khô nước mắt em bằng môi anh
    Giá như đôi mắt em là lá khoai để nỗi buồn ko ở lại

    Được R_V_W_G sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 19/04/2006
  5. tofire

    tofire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ lạc đường thôi. Đi hoài hơn 30 năm rồi, cũng mỏi.
    Bữa nay lạc vô đây, thấy các bạn "yêu đời nhiều quá". Vui lây.
    Giờ tớ thì đi tiếp, còn gần 70 năm nữa. Bao nhiêu là ngã rẽ phía trước. Phải nhanh lên thôi chứ. (hailua69).
  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình uống nước như điên vì trời oi quá. Có vẻ như sắp có mưa to rồi. Gió buổi chiều muộn mát lịm người. Mình yêu những buổi tối mưa trùm chăn nằm ngủ mà vẫn nghe tiếng tí tách và tiếng gió thổi rẹt rẹt bên ngoài. Mình cũng thích những khi ngồi cà phê với một đống bạn, vì mưa nên phải gắng sức ngồi thật lâu, đến khi đứng lên cứ bứt rứt vì cảm giác tiếc tiếc.
    Tuần này mình hết việc để lọ mọ buổi đêm. Thật ra là vẫn còn nhưng mình tự cho phép mình ngủ lăn ra. Đêm qua muỗi cắn sưng vù cả tay mặc dù mình đã mắc màn rút kinh nghiệm tối hôm Chủ Nhật.
    Ngủ sớm thật là sướng. Nhưng nếu còn nhiều buổi tối như thế này, mình tin là mình sẽ viết tiểu thuyết mất. Tối qua mình thèm đọc điên dại, cuối cùng lần mò quanh giường thấy mỗi tờ Tuổi Trẻ cười đọc mấy lần rồi không thể cười nổi.
    Sáng mai mình đã hẹn với một đồng chí cùng nhà dậy sớm để tập thể dục. Sáng nay thấy đồng ý chạy buổi sáng hớn hở mình đã bảo để tối đi bộ với tao. Giờ ăn xong no quá mình ngồi thở còn không nổi, bày đặt chạy chẳng quá là hành nhau.
    Mình đang nghe Kelly Clarkson, "Because of you":
    "Because of you I never stray too far from the sidewalk
    Because of you I learned to play on the safe side so I don''t get hurt.
    Because of you I find it hard to trust not only me, but everyone around me
    Because of you... I am afraid"
    Hic, thật là buồn lời than thở của bài hát này. Nhưng sự thật diễn ra đôi khi đúng như thế: "Because of you I find it hard to trust not only me, but everyone around me.... " - Bởi vì anh em đánh mất niềm tin vào chính mình và vào mọi người xung quanh.... Bởi vì anh em đã sợ sệt biết bao nhiêu. Bởi vì anh em không dám vượt qua những lối mòn. Bởi vì anh em học cách thu mình để khỏi bị vấp ngã....
    Mình thích nghe những bài hát buồn và đôi khi ngu dại thế này vào những lúc trời mưa. .... Because of you..... Nhưng dẫu thế nào, tối nay mình chắc chắn sẽ ngủ ngon
  7. bsterexa

    bsterexa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Mot ngay met moi.
    O vien ca ngay voi benh nhan, gio moi duoc ve nha.
    Minh biet lam gi khi chi la mot hat cat? Muon lam mot dieu gi do that kho.
    Song tren doi can co mot tam long nhung phai lam gi de gio khong cuon di? Muon gap bon tre qua. Chi co chung moi lam minh tam quen di su met moi trong long. Chi chung moi lam minh tiep tuc con duong minh dang lua chon.
    Ai dang ******** nguyen cho ai?
    Nho hom nao xuong lang Canh, bon tre ua ra don minh, roi moi dua loi mot tay cua minh, ru minh di choi, dua minh di tham lang, chang them de y minh chi la mot nguoi xa la. Hanh phuc den bat ngo va loi minh di. Se ra sao neu luc do minh o ngoai duong, dua tay ra can mot su chia se? Bon tre dang yeu qua, nhung anh mat ngay tho, nhung nu cuoi thien than.
    Phai lam gi de giu mai su tre tho ay?
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình mệt quá, có thể coi là bị ốm rồi. Hic, ranh giới giữa cái sự mệt và ốm thật chẳng khác nhau bao nhiều. Giờ mà nằm xuống là thăng luôn, theo cái cách gọi trần trụi của bọn bạn mình.
    Chung vừa gọi điện ra, rủ rà rủ rỉ. Con mụ này đi vào đấy xí xớn được nhiều cái mới quá. Làm mình cũng thèm đi. Nhưng tất nhiên là không phải đi theo cái cách của mình hiện giờ. Đi đâu mà chỉ nằm khểnh trên giường ăn cả ngày và đọc truyện cả ngày, thi thoảng lê đi ăn vặt và ngắm cảnh, lại có sẵn cả một đống người để buôn chuyện cùng nữa thì nhất.
    Mình thèm quay lại Nha Trang thế. Biển tuyệt vời, con người tuyệt vời, những nỗi nhớ tuyệt vời. Một số điện thoại tuyệt vời mà sao mình không gọi????
  9. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lỗi quá. Đã nhăm nhe đi chuyển vé mời mà cuối cùng cái điện thoại lại dở chứng, không làm ăn gì được. Đã thế hôm qua còn reply đích danh thư của chị BN nhận nhiệm vụ..
    Ngại thế.
    Vừa nhắn tin cho chị Hoa. Nhắn xong mới nhớ bà chị vừa than ốm . Gần 11h rùi, tệ thế đấy.
    Cũng vừa lúc tối, gọi điện đay nghiến thằng bạn vì 1 việc nó không làm. Nửa tiếng sau lại gọi điện xin lỗi rối rít. Mặt cứ gọi là ngắn tũn. Vừa cao giọng với nó xong mà lúc sau đã phải lí nhí vì thấy mình quá đỗi dở hơi.
    Không biết hôm nay là cái ngày gì mà vô duyên kì lạ.
    Điểm sáng trong ngày cái nào:
    - No. . Ngày hôm nay được cái no, bù lại cho ngày hôm qua gian khổ.
    - Bạn đến nhét cho mấy bắp ngô vào cửa. Thấy cũng vui vui, thú vị.
    -Tìm được lớp học tiếng Anh khá thú vị, cô giáo vui tính, dễ thương
    Lại sắp ngày mai rùi,.Mai sẽ đầy ắp niềm vui bất ngờ và vô duyên ngờ nghệch cho mà xem.
  10. pipivespa

    pipivespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    BN ạ, cafe sáng nay đã bớt đắng hơn khi nghe giọng chị, chỉ có điều nỗi buồn lại tăng lên. Có lẽ là do tự nhiên hôm nay giọng chị tự nhiên mềm mại lạ (đừng tin nếu một chàng nào nói với chị điều đó nhé) Đôi khi chỉ nên coi những lời nói ngọt ngào như những trò vui của cuộc đời mà dĩ nhiên phải có, để tạo nên sắc màu của cuộc sống.
    Em ước tìm lại sự hồn nhiên như chị-điều mà em ko thể. Có chăng chỉ là những ngày tháng vụt qua, rồi người ta cố tình tìm lại. Để rồi, lại muốn tìm, muốn bới trong cái mớ bùng nhùng ấy một thứ gì tương tự. Có ai tắm 2 lần trên một dòng sông ko. Và cũng chẳng thể tìm lại đc những thứ gì đã đánh mất, ngồi khóc về ngày xưa như một đứa trẻ trót đánh mất thứ đồ mà nó yêu quý. Rồi thời gian lại chèn lên trăm ngàn thứ khác, cứ như một cuốn video mà em vừa quay vậy. Nhớ nhớ, quên quên
    Em thèm một giấc ngủ dài (thật sung sướng khi thấy chị cùng bạn bè bộn bề với công việc trg khi mình trốn chạy) Ngủ để khi tỉnh dậy thấy mình vẫn là đứa trẻ, vẫn giấc mơ về cánh đồng cổ tích bạt ngàn fangxe tím hồng mong manh. Thế mà, thậm chí em cũng ko mơ nổi một giấc mơ như thế. Tỉnh dậy, lại cuốn vào vòng quay với đủ thứ cơm-áo-gạo-tiền. Ko còn thời gian cho những giấc mơ hoang, ko còn thời gian để nhìn lại con đường đã đi. Miệt mài, mải miết.
    Có lẽ lại phải thay đổi lại mình.

Chia sẻ trang này