1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary .......... Ngày ....... tháng ...... năm ........

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Brooklyn, 24/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    khủng khiếp thật! không thể ngờ được Tchyp lại "máu lửa" thế, mà lại thích Brazil giống mình nữa chứ! he he!
    mọi người hãy đợi xem Brazil thịt gà trống Pháp và vặn nốt những con ốc cuối cùng của cỗ xe tăng rệu rã nhé! khè khè!
  2. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết. Cô yeutinh lại lạc quan tếu rồi, hiện tại gà trống Pháp đang hành Brazin lên bờ xuống ruộng, chỉ có may mắn mới giúp cho mành lưới của thủ môn Dida được giữ nguyên.
    Còn về cỗ xe tăng Đức, hiện tại xe tăng Đức không còn giữ được nguyên bản sự vững chắc và lì lợm của mình. Thế nhưng, thay vào hình ảnh cỗ xe tăng xù xì, cứng nhắc; đội tuyễn Đức năm 2006 đã mang một dáng vẻ khá khác. Có lẽ ví với chiếc xe tăng thì ko còn hợp nữa vì chính người Đức cũng ko còn có được những cá nhân kiệt xuất như: Hoàng đế FranBeckenbauer hay Libero xuất sắc Lothar Mathau... những con người đã tạo nên hình tượng cỗ xe tăng Đức, vững chãi và đầy bản lĩnh. Thế hệ cầu thủ mới của Klinsmann với đầu tầu M Ballack, oanh tạc cơ M Klose, tầu tốc hành F Lahm... hợp hơn với hình ảnh của chiếc BMW 760i, vẫn đầy uy lực, đầy chất thép nhưng đẹp và lãng mạn hơn nhiều.
    Tuy khá vất vả và có phần may mắn khi vượt qua Argentina, nhưng tôi vẫn tin và đặt cược vào đội tuyển Đức.
    Tin mới này vào phút thứ 60 của trấn đấu, gà gô loa đã mở tỉ số, đẩy Brazin vào một hoàn cảnh khó khăn vô cùng.
    Hãy cầu Chúa cho Brazin.
  3. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    thế là Brazil đã thua. như vậy là người Đức lại đáng để hi vọng vào cái huy chương Vàng! huhu! thật là thất vọng quá đi mất! huhu! iem đi ngủ đây!
  4. vickynguyen

    vickynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hm, cứ oan gia gặp oan gia. Brazil mà thua thì Vic cũng chả còn hứng thú với WC. Cũng may còn sót lại anh Italy.
  5. i_am_trang

    i_am_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chấp nhận sự thật đê, Fáp rõ ràng là oan gia của Brazil. Lần trước thì Pháp lợi thế sân nhà, còn Brazil thì Rolnaldo gặp vấn đề sức khoẻ. Còn lần này thì Fáp bị đánh giá thấp từ trận đầu, còn Brazil thì tằng tằng thẳng tiến với một giàn sao nhá. Rõ ràng ngoại trừ 2 trận đầu hơi bị thất vọng vì 1 lối chơi vô cùng rệu rã, thì phong độ của Fáp ngày càng làm người hâm mộ yên tâm hơn, bác hói của em tuy già nhưng vẫn đi bóng điệu nghệ như ngày nào và hi vọng đây sẽ là một WC cuối cùng nhưng nhiều kỉ niệm đẹp với bác. Em cũng chẳng hâm mộ Fáp lắm đâu, nhưng fải công nhận trận thắng này là hoàn toàn xứng đáng. Với lại Brazil lần nào cũng thắng thì bất công quá.
    Mà bác Thành fải xem WC một mình hay sao mà vừa xem vừa online thế. Khổ thân bác quá.Mà bác xem lại đi nhé, phút thứ 57 chứ ko fải 60 đâu, lệch những 180 giây rồi còn gì.
    Zô, chúc mừng đội Fáp nào
    Được i_am_trang sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 02/07/2006
  6. i_am_trang

    i_am_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, hôm qua Rooney phạm lỗi đau , "cái chỗ đấy mà cũng giẫm giày vào được, hiểm thật" <nguyên văn lời papa em> hê hê
  7. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    màu áo thiên thanh đã chiến thắng! ko còn ai có thể xứng đáng hơn được nữa!họ đang tiến dần tới ngôi vô địch! với việc sút trúng xà ngang và cột dọc 2 lần liên tục thì 2 bàn thắng ở cuối trận đấu là phần thưởng xứng đáng mà Chúa đã dành cho họ!
    Cỗ xe tăng Đức đã thực sự gục ngã! xin chia buồn với Mr Baa!
  8. pnguyenqh

    pnguyenqh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    2Heimat
    HP
    Được pnguyenqh sửa chữa / chuyển vào 04:53 ngày 05/07/2006
  9. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Không thể có gì ngoài hai từ: Chúc Mừng.
    Thế là người Ý đã chiến thắng, một chiến thắng vất vả nhưng vô cùng xứng đáng. Không từ nào có thể diễn tả niềm vui sướng của các Tiphosi vào lúc này. Froza Italy.
    Còn đối với tôi, thế là World Cup đã kết thúc. Khi Grosso cứa lòng tuyệt đẹp, khi Lehmann tuyệt vọng tung người... đó cũng là giây phút mà WC kết thúc với tôi. Bàn thắng thứ 2 của Delpiero chỉ là hệ quả của sự tất yếu. Người Đức đã thua trong một thế trận khá rõ ràng, họ thua về chiến thuật, về con người và đau lòng thay họ đã đánh mất chất Thép của chính mình. Với 90p buồn tẻ, có lẽ ko có gì nhiều để nói, thế nhưng cách người Ý ém mình ở nửa cuối của hiệp hai và tăng tốc một cách bất ngờ ở hai hiệp phụ, chính là sự khác biệt. Có lẽ Klinsmann đã không ngờ tới điều này, Lahm đã quá mệt mỏi, Kehn cũng vậy mà nói chung là toàn đội Đức đã xuống sức ở hai hiệp phụ. Lippi thật cáo già, ông đã cao tay hơn hẳn người đồng nghiệp. Quyết định lợi dụng sức vóc và sự càn lướt của Iaquinta và Gilardino của ông đã mang lại hiệu quả đáng kể. Đối với người Đức, sau hơn 120p vắt kiệt sức với Arghentina, họ đã ko còn đủ thể lực để giữ được chất Thép của mình nữa. Và chỉ chờ có vậy, khi Klinsmann bắt đầu nghĩ tới loạt thi đấu luân lưu 11m, thì người Ý đã tung ra những cú đấm quyết định. Hai bàn thắng quá đẹp và một số cơ hội bị bỏ qua ở hai hiệp phụ đã nói lên tất cả.
    Dù sao cũng một lần nữa chúc mừng Italy, họ đã khát khao và đã làm tất cả để chiến thắng. Với những người thua cuộc, ko có gì quý bằng sự thư giãn, Đức đã có một WC tương đối trọn vẹn, từ công tác tổ chức cho tới những chiến thắng ở lĩnh vực kinh tế,,, nhưng ko có mặt tại Berlin là một nỗi đau
    Với đội hình hạn chế, với gánh nặng tâm lý của đội chủ nhà, Đức đã vững vàng tiến bước. Họ chỉ cách tột cùng vinh quang có một bước mà thôi, họ đã làm khá tốt và chỉ thiếu một chút cố gắng, một chút kinh nghiệm, một chút may mắn... Có thể nói đây là một WC thành công với đội tuyển Đức- tình yêu của tôi. Hy vọng với sự trưởng thành của những Lahm, Podolski, Schweinteiger... Đức sẽ có những thành công khác trong tương lai mà trước mắt là trận tranh 3-4. Bravo Germany.
    Tình yêu là một cái gì đó mà ko có bổng lộc, tiền bạc, danh vọng hay bất cứ thứ gì có thể sánh được. Tôi đã trót yêu Cỗ xe tăng Đức, và bây giờ cùng với hàng triệu người hâm mộ khác... đành nuốt nỗi buồn vào lòng. Buồn nhưng ko thất vọng nhé, vì tình yêu chỉ có thể làm ta buồn mà thôi.
  10. vickynguyen

    vickynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mình thì thấy chiến thắng của Ý quá thuyết phục. Thậm chí từ đầu ( 2 hiệp chính) mình cứ nghĩ nếu Đức đá kiểu này mà vào chung kết thì quả là 1 mùa WC buồn tẻ. Đức chơi quá sa sút trận tối qua. Các cầu thủ thay nhau sút tuỳ tiện lên không, kể cả đội trưởng Ballack. Nếu đá luân lưu chắc Đức còn khó khăn hơn với kiểu sút bong tự do này. Ngay cách các cầu thủ chuyền bóng cho nhau cũng thấy rõ sự lỏng lẽo của họ.
    Bù lại thì Ý đá khá tự tin, và có lẽ đây là trận đầu tiên mình thấy Ý đá ?ocó trách nhiệm? nhất. Các trận trước Ý mờ nhạt và có vẻ vất vả quá. 2 bàn thắng cũng được ghi quá đẹp, góc sút mà khó thủ môn nào bắt nổi!! Nhưng cuối cùng, điều mình mong muốn cũng thành sự thật, có lẽ lâu rồi Ý mơi lại vào chung kết??? Xin chúc mừng cho Ý và những ai yêu đội Ý. Bravoooo!

Chia sẻ trang này