1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary .......... Ngày ....... tháng ...... năm ........

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Brooklyn, 24/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    24 năm....quá dài để chờ đợi đối với người dân của một nước mà bóng đá được coi là một tôn giáo, là tình yêu và sự đam mê số một, ở một đất nước mà bóng đá còn là quyền lực, còn là chính trị và cả mafia nữa. Nhưng rồi họ cũng phải nín thở và chờ đợi tận 118 phút dài đằng đẵng nữa để rồi được bùng nổ ở phút 119 và 120. Cũng như khi họ đến với Espana 82, họ bỏ lại đằng sau những bê bối ở trong nước, khi mà ngay cả những con người xuất sắc nhất của tối qua cũng chưa biết số phận của mình sẽ ra sao sau WC, nhưng khi đứng chung một màu áo, họ đã cho cả thế giới thấy rằng không dễ để vượt qua họ. Đối đầu với một đội tuyển Đức trẻ trung, có lợi thế với 65 ngàn khán giả trên sân, người Ý đã chơi bằng cái đầu quá tỉnh táo và kinh nghiệm của mình, biết ru ngủ đối thủ, biết tăng tốc ở những thời điểm cần thiết, mà lẽ ra may mắn hơn thì Gilardino hay Zambrotta đã có thể kết liễu người Đức ngay từ đầu hiệp phụ. Ngay cả khi mà Anh Ngọc đã hét lên rằng: "vận đen rồi Italia ơi", ngay cả khi tất cả những ai theo dõi trận đấu đều đã nghĩ tới một cái chết thương tâm nữa cho người Ý trên chấm 11m thì bất ngờ lại xuất phát từ cái chân của một hậu vệ.....Cả nước Đức im lặng, vâng có thể buồn nhưng không thể thất vọng, bởi vì người Đức đã làm được tất cả những gì họ có thể làm, họ đã chiến đấu hết mình, nhưng không thể thắng lại được một đối thủ già dặn hơn, một đội bóng đã hoàn toàn kiểm soát được thế trận, Đức thiếu một cầu thủ như Pirlo, người biết điều tiết nhịp độ trận đấu. Có chăng thất vọng chỉ được mang tên một người: Ballack. Không một bàn thằng, không một đường chuyền kiến tạo, không một cú sút trong cả hai trận đấu mà Italia gặp phải những đại gia là Achentina và Italia. Vâng xin chia buồn với người Đức, chia buồn với Rôbe Thành, người mà hôm qua một mình anh ngồi giữa vòng vây Italia, người mà khi kể cả những đồng minh của anh đã quay đầu trong hiệp phụ thì a vẫn miệt mài cổ động cho người Đức, không sao đó là tình yêu.....
    Ngay sau trận đấu giữa Italia và Australia, tôi đã nói rằng biết đâu hẹn gặp lại ở Berlin, lúc đó là một giấc mơ, nhưng giờ giấc mơ đã ở trước mắt rồi. Và hơn bao giờ hết, có một niềm tin rất lớn rằng Italia sẽ vô địch, cho dù là Pháp hay Bồ Đào Nha trong trận chung kết. Người Đức đã vô địch Italia 90, vậy thì người Italia sẽ vô địch ở Đức 2006. Hẹn gặp lại với lời chúc mừng chiến thắng..........
  2. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Rô Be Thành đã về nhà trong nước mắt hả em? Hôm qua bị anh và thằng Thắng zi cho ko còn từ nào để mà nói nữa nhỉ? Đêm qua anh để máy mà ko thấy em nhắn tin chúc mừng gì :D
    Ý hay Đức vào CK thì cũng ko vẻ vang và vinh quang gì lắm vì sức thuyết phục không cao. Nhưng dù sao, kết quả mới là điều người ta mong chờ cơ mà
  3. kitty_nhi

    kitty_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Àh, bác Ra cốp hôm nay cũng ti toe vào đây để zzzi chồng em hủh bác. Hôm qua chồng em về nhà là gọi điện cho em rùi, lấy đâu thời gian để nt chúc mừng bác nữa nè. Khổ quá,...nếu chồng em mà nt với bác thì bác đến phải mua ô tô chở ổi, chứ cốp dạ lan ko chứa nổi nha bác hihihi....
    Bác ơi....thôi bác ổn định đi ... em thấy bác mệt mỏi quá rồi đấy, hết gạ bác Win, bây giờ lại muốn trêu tức chồng em, :P Để em xem có cô nào ..."như em"... không thì môi giới cho bác nhé, hí hí
    Nhớ...
  4. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    huhu! Bồ đã thua vì một sự may mắn quá sức của Pháp! chán!
  5. vickynguyen

    vickynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào xem trận tối qua không ạ? Đức đá khá quá, đúng tinh thần đội chủ nhà. Nhất là đã hạ được anh chàng xấu tính Bồ Đào Nha. Tỷ số đẹp như mơ ấy.
  6. i_am_trang

    i_am_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ui, tuần rùi em đi Mã, Sing, xem được mỗi trận Đức- Ý, bỏ liền 2 trận quan trọng, tiếc quá, nghe mọi người nói mà thèm.
    Cũng còn may được xem trận chung kết. Chúc mọi người xem chung kết vui vẻ và những ai cổ vũ Fáp sẽ toại nguyện. Chúc cho rạng sáng mai những chú gà trống Goloa sẽ lại cất cao tiếng gáy.
  7. hoangart

    hoangart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    ... Rạng sáng nay những chú gà trống Goloa cất cao tiếng gáy báo cho mọi người biết ..... Ý đăng quang ngôi vô địch lần thứ 4. Hê... Hê... Hê...!!! i_am_trang đoán chuẩn thật.
    [​IMG]
    ---
    Chào Thân ái và Quyết thắng!
    Được hoangart sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 10/07/2006
  8. vickynguyen

    vickynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hihi, vui vì chiến thắng của Italy ?" Vic đã đợi chiến thắng này từ 12 năm trước rồi.
    Buồn cho Zidane vì những ngày tháng cuối cùng cuả sự nghiệp đầy vinh quang của anh bị vấy bẩn trong 1 giây bốc đồng không thể tha thứ.

  9. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì điều đấy cũng đến, như một linh cảm, như một định mệnh......vượt qua tất cả khó khăn, bao mồ hôi, nước mắt và cả những bê bối bóng đá ở trong nước, người Italia đã vô địch WC một cách xứng đáng. 12 năm trước, khi lần đầu tiên được xem trực tiếp một trận chung kết WC, cũng là lúc bắt đầu một tình yêu dành cho Italia, được chứng kiến những giọt nước mắt của người Ý khi chết trước cửa thiên đàng cũng bởi những quả penalty. Hai quả đá penalty trượt của số 10 Baggio và một siêu hậu vệ của Milan Baresi, đã đóng sập lại những giấc mơ của họ khi đó. Và như một định mệnh, 12 năm sau, cũng trên những chấm phạt đền đó, không còn số 10 trên sân (Totti ra nghỉ), cũng không còn một siêu hậu vệ của Milan (Nesta chấn thương), người Italia đã vượt qua Pháp để kết thúc 24 năm không danh hiệu, đáp lại sự chờ đợi của những người hâm mộ, để có một chút hy vọng cho những phán quyết của toà án sắp ập lên đầu họ sau 24 h nữa. Một trận chung kết mà Italia đã chơi dở nhất từ đầu giải đến giờ, đã suýt phải chết oan ức vì một quả penalty trời ơi đất hỡi, đã chiến đấu trong 120p bằng tất cả những gì mình có khi mà hầu hết các cầu thủ đã bị vắt kiệt sức bởi 6 trận đấu trước đó. Nhưng khi trận đấu phải giải quyết bằng loạt thi đấu penalty, thì dường như linh cảm rằng Italia sẽ chiến thắng lớn hơn bao giờ hết, và khi Trezeguet - cái tên làm bao người Italia phải nuốt hận ở Euro2000 - đá trượt quả penalty thì người ta đã biết được nhà vô địch mới là ai. Một chức vô địch xứng đáng dành cho lối đá của người Ý, tư duy và chiến thuật của người Ý, một lần nữa cattenacio lại lên ngôi, và ngôi sao trong hệ thống chiến thuật đó chính là Canavaro và Pirlo. CHúc mừng Italia và chia buồn với Pháp "nhợn", dù sao vào đến chung kết cũng là thành công với họ, khi mà họ đã vượt qua TBN và BĐN bởi những pha ngã đẹp mắt, và chút nữa trong trận chung kết một kịch bản tương tự cũng xảy ra, nhưng may thay, người Italia đã cứu tất cả. Chào WC 2006, cuộc sống buồn tẻ lại tiếp tục, đành nghỉ ngơi để rồi chờ đợi một viễn cảnh seri A mới mà không có Milan và Juve, thật kinh khủng....
    Và đây là hình ảnh đẹp nhất của WC 2006, dù sao anh vẫn là một người đáng được tôn trọng nhất trong đội hình của bọn Pháp "nhợn", một ngôi sao lớn và cũng có một cách chia tay sự nghiệp không giống ai nhất:
    [​IMG]
    Đây là chi tiết cuộc đấu khẩu giữa Matterazi và Đan hói:
    http://www2.ttvnol.com/f_69/785214/trang-3.ttvn

  10. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mặt mấy thằng sếp Pháp "nhợn" ủ rũ mà sướng không tả được.....
    Đẹp như tranh của Leonardo de Vinci ý nhỉ:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này