1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary .......... Ngày ....... tháng ...... năm ........

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Brooklyn, 24/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Phuuuù...
    Cuối cùng thì World Cup cũng đã kết thúc với lễ bế mạc đúng phong cách Đức, trang trọng, đơn giản, ý nghĩa. Xin một lần nữa được gửi lời cảm ơn, sự thán phục về công tác tổ chức của nước chủ nhà.
    Froza Italy, thế là lần thứ 4 đứng trên bục vinh quang, để trở thành đội bóng Vĩ đại thứ 2(sau Brazil với 5 lần ôm Cup). Ngả mình kính phục trước sự chắc chắn, tinh ranh, dũng mãnh và cả lòng can đảm vô biên. Không chỉ vượt qua Pháp, Đức, những đối thủ vòng bảng khác... người Ý đã qua chính bản thân mình vượt qua những Scandal ầm mỹ tại nước nhà. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Fabio Carnavaro khi chứng kiến các đồng đội sút luân lưu, lúc đó tôi hiểu đó là những nhà Vô địch. Có thể nói đây là một chức vô địch xứng đáng và được mong chờ nhất của người Ý. Để trở thành "tân vô địch" người Ý đã mượn chất Thép của người Đức, sự toan tính của người Pháp, vẻ đẹp nghệ sĩ của Brazil... thật vô cùng xứng đáng. Azzurri đã ko chỉ là cantanacio đơn thuần, họ luôn thi đấu biến hoá tuỳ theo từng đối thủ với sự tính toán chuẩn xác tới từng pha bóng. Với một người đội trưởng vô cùng mẫu mực, mà theo riêng cá nhân tôi, anh- F. Carnavaro mới đúng là cầu thủ xuất xắc nhất giải đấu., Với một Pirlo hoa mỹ và chuẩn xác- anh chính là chất Nam Mỹ của Azzurri. Với một Materazzi quả cảm, một phát hiện mới bên hành lang bên trái Grosso... và hơn cả là "Gã đầu bạc" M.Lippy - một cáo già của các cáo già .
    Froza Italy, nhưng cũng được chúc mừng những Chú Gà Gô Loa (chứ ko phải "nhợn" win nhé) với huy chương bạc, thành tích cũng vô cùng đáng khen. Khâm phục người Đức với thứ 3 rất thuyết phục.
    Có thể nới, đây là một World Cup thành công, cho dù người ta có thể bàn tán nhiều về cách điều hành của các trọng tài, những thẻ đỏ, những pha "đóng kịch" của các kịch sĩ sân cỏ... Nhưng theo ý kiến bản thân tôi - Đây là một WC đáng xem

  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Cái lão Win này xấu tính thế nhỉ? Lão phe đảng gì với đội Ý mà nói xấu Pháp ghê thế? Đây không xem cụ thể nhưng mà có mấy đồng chí bạn thân đang ở Pháp nên quyết không để lão nói xấu Pháp thế đâu.
    Hic, mình đi gần một tuần về mà nhà cửa đã bao nhiêu tin. E-mail box như một đống rác. Một tuần về Hà Nội thấy mình có lỗi với bản thân vì đã quá mệt mỏi. Sự ủ rũ về tinh thần hình như có sức công phá lớn hơn bất kỳ điều gì.
    Bắt đầu từ ngày mai mình sẽ khác. Sẽ chăm chỉ rèn luyện thể thao và tập yêu bản thân mình hơn.
    Về Hà Nội, thấy nhớ mụ Chung. Con mụ dạo này ăn uống no đủ, tình yêu no đủ, mỗi tinh thần làm việc là lờ phờ. Nằm cạnh mụ ý một tối, so sánh giữa quan điểm về công việc của mụ ý và của mình mới nhận ra, mụ ý có phần đúng. Mình đang bỏ quên một điều gì.
    12345. Ý đã thắng. Mọi sự đã an bài. Mình sẽ về nhà. Đêm nay sẽ ngủ ngon.
  3. i_am_trang

    i_am_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Rất buồn và tiếc cho đội Fáp và Zizou (và cả em nữa, vì vừa thua độ). Mặc dù em hơi bực vì lời chia tay WC ko giống ai của Zizou nhưng anh vẫn mãi là đại diện tiêu biểu nhất cho bóng đá Fáp, đã có cả một sự nghiệp cống hiến hết mình, đó mới là cái đáng nói. Ko cần biết chuyện gì đã xảy ra trên sân, một giây fút thiếu kiềm chế ko thể nào làm lu mờ hào quang của anh từ trước tới giờ, hãy cùng bày tỏ tình cảm của mình với anh.
  4. kitty_nhi

    kitty_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Phù...cuối cùng thì WC cũng đã kết thúc, sẽ không ai phải thức đêm thức hôm để xem đá bóng nữa...sẽ không ai phải ngáp ngắn ngáp dài vào ngày hôm sau,sẽ không phải lờ đờ bước ra khỏi nhà và sẽ quay lại những ngày tháng sinh hoạt điều độ, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ giấc như vẫn hứa hihi...
    Dù sao thì cũng chúc mừng cho đội chiến thắng, mặc dầu mình chẳng xem trọn vẹn trận nào hihi
    ''O Mare E Tu....lắng nghe âm thanh rợn người vào nửa đêm...trong một không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lách cách của bàn phím và giọng hát của Andrea Bocelli, trầm ngâm...da diết...đem ta đến trước cổng nhà thờ nghe tiếng chuông ngân dài. Lòng người cũng sẽ trôi theo âm thanh đó, ... đi mãi, đi mãi ... bao quanh là bầu trời âm u, xám xịt. Cái ảm đạm đó làm cho ta thấy bế tắc. Ước gì không phải là 27....vẫn chỉ là mười mấy như đứa trẻ đòi tình yêu.....
    Mệt thật, ngủ thôi...Nhớ....
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng người Ý , chúc mừng những chàng trai mang màu áo Thiên Thanh .Chúc mừng ông Win trọc khi tình yêu Italia của gã chiến thắng ... Một chiến thắng trọn vẹn với niềm vui oà vỡ trong nụ cười , trong tiếng hò reo và trong nước mắt mừng vui, cho dù người Ý đã chơi một trận dở nhất trong 7 trận ( lời BLV Anh Ngọc ) . Nhưng dù sao , chiến thắng dành cho người Ý là một chiến thắng đẹp . Người Pháp đã thua một cách hoàn toàn xứng đáng , ghi bàn thắng quá sớm ở phút thứ 7 , sau quả phạt đền vô duyên không thể nào tưởng tượng được ... cầu thủ số 7 - thiết nghĩ FIFA nên trao danh hiệu Kịch sỹ sân cỏ giỏi nhất thế giới cho anh ta ..một cú ngã đi vào lịch sử ...vốn dĩ không có thiện cảm với nước Pháp , giờ mình thấy ghét kinh người ...
    24 năm , kể từ Espana 82 , một sự chờ đợi kiên trì đến dai dẳng , cúp vàng đã nhiều lần lỗi hẹn cùng người Ý ( nhưng 2 lần trong số đó dành cho Brazil iu quý ) , nhưng bây giờ Cup vàng đã quay trở lại với Thành Rome dù cho người Pháp vẫn nhăm nhăm ẵm về kinh thành Paris tráng lệ .
    Đội quân của ngài Lippi đầu bạc đáng kính đã chiến thắng hết sức oanh liệt với một đấu pháp khôn khéo , với một thủ quân Fabio Canavaro như một hoa tiêu của toàn bộ đội tuyển Thiên Thanh , người " như chui từ dưới đất lên " , chàng trung vệ tài hoa và chơi một cách hết sức nhiệt huyết và lăn xả như đã thổi một luồng sinh khí mới cho người Ý ... Buffon với danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất là không còn gì bàn cãi , nhưng với Can , anh mới xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất giải ...nhưng dù sao thì người Ý cũng đã chiến thắng , chiến thắng của sự kiên trì và khát khao , là chiến thắng của tinh thần đoàn kết , một sự đoàn kết hiếm có của đội tuyển màu thiên thanh . Tất cả đã làm nên một cái nhìn hoàn toàn mới về người Ý , về tuyển Ý , về những chàng lãng tử tóc bay trong nắng và đôi mắt sâu thăm thẳm .
    Người Ý đã có 1 đêm không ngủ và còn nhiều đêm không ngủ ,trước niềm vui mà các chàng trai của họ đã mang lại . Ngắm nhìn người ý ăn mừng chiến thắng , mình ước áo đó là màu áo vàng xanh quen thuộc ..hẹn gặp ở 2010 nhé những chàng vũ công samba yêu quý , dù thế nào ...tình yêu duy nhất vẫn chỉ dành cho Brazil ...
  6. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Nó là sở trường roài.....
    [​IMG]
  7. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Hết một tháng WC, như kiểu người ta được 1 tháng trời ăn sơn hào hải vị, giờ trở về với rau muống cà dầm tương của nhà mình. Chiều qua trốn về sớm, lên sân Hàng Đẫy xem trận thư hùng của giải hạng nhất giữa Thể Công và Huda Huế. Lâu lắm chiều HN thời tiết mới mát mẻ dễ chịu thế, nắng nhè nhẹ, gió mơn man..... THể Công hiện đứng thứ 3 hơn Huda Huế một điểm, và nếu giành chiến thắng ở trận này thì họ sẽ bứt xa khỏi Huế để giành một suất ở trận play off lên V-League. Đã xa rồi cái thời hoàng kim của TC khi có những trận derby nghẹt thở với CAHN, hay những trận đấu máu lửa khi gặp SLNA hay Nam Định. Nhưng lên sân Hàng Đẫy để xem TC thi đấu vẫn là một thói quen khó bỏ, như một chút thư giãn vui vẻ cuối tuần. Được gặp mấy thằng bạn thân ngồi hỏi han nhau, được nghe những câu chuyện vui của mấy ông già thích TC từ hồi xa xưa, và cả những câu chửi thề các kiểu khi trận đấu diễn ra. Trận đấu tuy có chất lượng chuyên môn thấp, nhưng diễn ra khá quyết liệt và hấp dẫn. Kết quả chung cuộc thật đáng buồn là TC thua 1-2, coi như kế hoạch lên V League đã không còn nhiều cơ hội, nhưng ngẫm lại cũng hay, có lên thì cũng lại xuống ngay, mà ở lại thêm một mùa lại được cái đi xem free.. Thôi để năm sau cứng cáp rồi lên là vừa, cuối tuần lại vác mặt lên sân phát, dù gì bóng đá nước nhà vẫn hay ho nhất......
    Một lần Thể Công, mãi mãi Thể Công!

  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Tri kỷ viết thư cho mình, giọng hoảng hốt và rất buồn. Cậu bị ung thư vòm họng. Một tin quá dữ làm mình ngất ngư từ đó đến giờ. Tri kỷ chán nản vì cuộc đời cậu từ xưa đến giờ chưa có gì làm cậu hài lòng. Mình tự hỏi, có đúng là cuộc sống của cậu có nhiều thứ không may đến vậy. Hay tự cậu chọn một cuộc sống để phải bị coi là không may mắn? Trước nay mình tin là cậu tự chọn. Nhưng khi tin dữ này đến với mình thì mình thấy có điều gì đó rất bất công đối với cậu. Cậu không xứng đáng bị như thế. Mình suy nghĩ mãi về cậu. Bây giờ cậu đang làm gì, đang suy nghĩ gì? Rồi sẽ ra sao, cho cả cậu và những người thân của cậu? Sẽ chữa được bệnh không? Và cái giá của nó thế nào?
    Hơn một ngày mình không dùng internet, không nghe điện thoại vì hết pin mà có cảm giác, cuộc sống đảo lộn hết cả. Thật buồn cười, thời đại của công nghệ và kỹ thuật số. Không e-mail, không điện thoại, cảm tưởng mình biến đi được thật dễ dàng.
    Bây giờ, mình sẽ chăm chỉ viết thư cho tri kỷ, sẽ chăm chỉ ghi vào nhật ký mong muốn cậu mạnh khỏe trở lại của mình. Dành cho cậu những lời chúc tốt đẹp nhất. Get well soon my beloved friend
  9. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác mệt mỏi kinh khủng , mọi chuyện cứ như được sắp đặt trước và như cái máy cứ rẹt rẹt chạy qua cuộc sống của mình . Vẫn biết cuộc sống đang tiếp diễn , người ra đi không còn biết buồn đau ,nhưng người đang sống thì phải vương mang nỗi buồn ...mọi sức lực của mình trôi đi đâu nhỉ .. sáng nay nhìn mình qua gương thấy thất vọng ghê gớm ..mình đây sao ? vẫn biết mọi chuyện khi đã diễn ra thường hay đổ thừa cho định mệnh ..nhưng định mệnh gì đâu mà nghiệt ngã vô cùng , biết bao giờ ta lại là ta ....
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nghĩ đến cậu, mình lại thắt cả tim. Đọc thư cậu, không nghĩ là mọi chuyện sẽ quá tồi tệ. Mấy dòng ngắn ngắn, không đủ để đoán và suy luận. Nhưng hôm nọ, trời xui đất khiến thế nào mình lại phải gặp một trường hợp như cậu. Suy sụp và bất lực chờ một điều xấu nhất đến rất nhanh. Mọi thứ như trong một giấc mơ. Mình không thể tưởng tượng nổi. Và không muốn tưởng tượng nổi cảnh cậu đang như thế nào. Mọi người bảo sẽ rất đau và rất mất sức để chữa trị. Mình đã nhìn thấy rồi và giờ đã tin thế rồi. Cậu có thể cố gắng được không?
    Mấy hôm gần đây mình mơ đến một giấc mơ mùa đông. Giấc mơ lạnh cóng và hanh hao. Gió mùa ở đâu thổi về ngằn ngặt. Đang là mùa hè. Không có cớ gì để nghĩ đến mùa đông. Nhưng mình đã mơ đến những giấc mơ lạnh toát. Sáng dậy, mình nhìn chằm chằm vào tường và nghĩ đến cậu. Tối đi làm muộn về đường tối, mình cũng nghĩ đến cậu. Trong Sài Gòn những lúc rỗi việc xem phim Hàn Quốc nổi tiếng với những cảnh ngang trái người tốt thường hay bị ung thư mình nghĩ đến cậu. Ngổn ngang và lẫn lộn. Chỉ biết đợi chờ.
    Nếu muốn, mình có thể tìm ra số điện thoại nhà cậu, có thể gọi điện cho chị cậu để lấy số mobile của cậu bên kia. Mình vẫn chưa làm thế. Mình vẫn chưa muốn. Cậu vẫn đang khoẻ và rồi sẽ bình an. Mình không muốn dội vào những kỷ niệm những suy nghĩ đau lòng. Mùa đông và cái lạnh. Gió mùa và những giọt mưa đau hơn xé. Giờ đang rất nắng và rất nóng ở đây. Không có lý do gì để nghĩ đến một mùa đông. Không có lý do gì để phải lo lắng cả. Phải không?

Chia sẻ trang này