1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary .......... Ngày ....... tháng ...... năm ........

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Brooklyn, 24/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Bạn luôn nói lời yêu ơi, đây là lời đề nghị hay nhứt mà tui từng được nghe đó. Nhưng mà một chầu kem thì ko bõ đâu, đi bộ 25, 1 km chỉ để ăn một chầu kem thôi á.?
    Ít ra tớ phải tự lượng sức mình đi ít nhứt là 25,1 km thì mới thắng được bạn á.
    Huc, tình hình này hai đứa đi bộ từ 6h sáng đến 11 h đêm thôi, kì phùng địch thủ rùi. hihi
  2. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay open cái topic này thấy sung sướng quá xá. Chờ cả ngày đấy.
    Chị BN ơi! Hiếm khi em khen ai như vậy lắm đó, không quá lời đâu. Học tập chị em đầu tư thời gian và công sức vào kế hoạch tình nguyện mà vài lần em có nhắc với chị á. Nói chung là khả quan (dù chưa như mong đợi). Khi em xác định đã làm rồi chẳng bao giờ em bỏ cuộc cả, với Big Heart cũng vậy dẫu xét ra em chưa đóng góp gì coi được.
    OK, thứ 7 này em sẽ làm phiền chị và mọi người đấy đấy. Hì hì!!!
    Nhắn: "màn hình phẳng" CHƯA THI MÀ ĐÃ TÍNH CHUYỆN ĐOẠT GIẢI RÙI, NGON HÉN! Nhưng mà thi kiểu này cũng có quy định đấy, bắt buộc thành viên tham dự phải biết... hô hấp nhân tạo. Đã hơn nửa tháng nay tớ hầu như thức trắng. Ngày hạnh phúc nhất là ngủ được 5h. Chắc xỉu trên đường đua quá, hihi.
  3. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    hichic được hôm chăm chỉ dậy đi học ,đến nơi thì gặp mấy đứa đang đi về :"lớp được nghỉ mày ơi !" chán thế cơ chứ .Biết thế cứ nằm ngủ theo ý muốn còn hơn ! :(( tự nhiên dậy đi học làm cái gì cơ chứ :((
  4. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Ui, tớ có cái nick này trước khi có cái ti vi plasma kia cơ? hôm trước một bác học Y bảo tớ: Này, sao cái nick của cậu lại là như thế? máu me đầm đìa cả, bạo lực quá. Vì trong y học, plasma có nghĩa là huýêt tương, đại loại là dùng để chỉ máu hay sao ý.
    Trong một cuốn sách về vật lý em đọc từ hồi lớp 6, tất nhiên là lúc đó đọc chỉ hiểu vài % nhưng mà rất thích, nói về plasma- trạng thái thứ 4 của vật chất ý. Thế là cái nick đó ra đời. Về sau ai cũng nhầm lẫn mỗi khi gọi em là plasma Tivi màn hình siêu phắng, huc, em hơi ko thích một tẹo. Ờ, mà thôi, ko sao, cái tên cũng chỉ là cái tên thôi mà.
    Vẫn chưa nhận được mail confirm về việc gia nhập, nhưng đã thấy tên mình trong danh sách thành viên của BH. Thứ tự 50 à? Chẹp, ko hiểu sao mình cứ cảm giác 50 là một con số cô đơn. Nếu bạn là 49%, bạn sẽ tìm được một nửa hoàn hảo của mình là 51%, mà nói chung, chỉ cần bạn ko phải là con số không, thì dù là 1% nhỏ bé, bạn vẫn tìm được một nửa của mình. Còn 50%, nó thật cô đơn làm sao, nó không tìm được ai cả. thế đấy, và nó đành cứ một mình như vậy, mãi mãi...
    à, to bạn mãi nói lời yêu: tớ cũng thức đêm suốt đó thôi, nhưng mà tớ thấy trò này hay phết! làm cái gì mà mình thấy hay, hao tổn chút sức cũng đáng mà.
    Nào, thế bao giờ thì chúng ta bắt đầu thi nhỉ?
  5. Jun_dat

    Jun_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Ngày 28/10/2005
    Một ngày thật tồi tệ và bận bịu. hichic. Công việc công ty bù đầu. Làm từ sáng tới tối mà chưa hết việc. Nhưng dù sao mình cũng vẫn dành ra một khoảng thời gian cho riêng mình, để nghĩ về những ngày đã qua, nhưng lúc vui lúc buồn. Đó là lúc này. 01h 20 phút
    Có lẽ phải đến 5 năm rồi, kể từ ngày hữa với bản thân mình sẽ phải là một người tốt, thành đạt và luôn vui vẻ. 5 năm kể từ ngày bắt đầu nhảy ra cuộc sống, nhảy vào dòng chảy khốc liệt này. Nó cuốn trôi tất cả, niềm vui, nỗi buồn, thời gian và sức khỏe. Nhưng có lẽ dòng chảy thời gian ko cuốn đi dược dam mê của bản thân, cái tên Jundat cũng ra đời từ lúc đó, lúc mà bước ra cuộc sống, tự thấy mình nhỏ nhoi, bố mẹ đặt cho cái tên là rồng, nhưng có lẽ còn quá nhỏ để làm một con rồng, mình đã để một cái tên khá nhẹ nhàng và khiêm tốn hơn :) Jundat :) Cái tên đi với mình qua suốt khoảng thời gian qua.
    Cố gắng vươn lên trở thành một cậu bé biết vẽ máy tính, biết thiết kế đồ họa, có chỗ đứng trong làng thết kế online :) Chứng minh bản thân bằng cách ganh đua trong công việc, trong sự thành đạt với bạn bè cùng lữa :) Vui nhỉ, thời gian cứ trôi qua, có một công việc mình thích và có một chỗ đứng trong xã hôi. ... Rồi thời gian trôi qua, một quyết dinh trong vài giờ đồng hồ, open cùng bạn bè một cty về thiết kế, .... dồn hết tâm huyết và sức lực, vắt kiệt chính bản thân mình vì nó. Nhưng ... quả thậ là gian nan, thất bại này có lẽ là lớn nhất từ trước tới giờ. Nó làm mình suy sụp, trầm xuống. Ko muốn làm gì cả. Rồi một ngày, xem một bộ phim, có một câu nói mà nhớ mãi. "Con người ai cũng như ai, cũng sai lầm và vấp ngã, nhưng chỉ khác nhau ở chỗ, ai đứng lên được và làm lại được". Lúc đó, lại một lần nữa tự hứa với mình là phải vui lên, phải làm lại tất cả, cho dù phải đi lên từ đầu :)
    Đến giờ phút này, cho dù tham vọng của tôi chưa thực hiện dược, nhưng tôi lại có rất nhiều, say mê công việc, đam mê nhiếp ảnh,. bạn bè xung quanh và Bìg Heart :)
    5 năm rồi, nhìn lại tôi tự thấy rằng, mình được nhiều hơn mất :)
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ngày 29/10/2005
    Hôm nay bị ăn mắng thế này đây....." Cô đừng tự đặt mình ngang hàng với bạn cô, bọn nó may mắn có nhiều hơn cô, bọn nó cố 1 thì cô phải cố 10...........Cứ bắt đầu bằng những ước mơ nhỏ cho anh nhờ, lấy đó làm mục đích, mục tiêu rồi dần dần cô sẽ có cái cô muốn. Cô đừng mong thả diều để nó bay cao, bay xa trong khi ko có dây giữ tốt. Cuối cùng, anh ko phải nhắc lại với cô 1 câu muôn thủa : Kiếm tiền rất khó, vài ngàn, vài trăm ngàn đã khó chứ đừng nói đến hàng triệu đô nhé...."
    Chán...... Càng lớn giấc mơ của mình càng bé.........
  7. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hihì, thi thức đêm với tớ thì chỉ có thua thôi plasma ạ. Tớ là con ma về đêm, lúc trước hay lang thang online va offline lắm. Nhưng dạo này bận đến mức muốn nổ tung nên tạm gác lại để tập trung cho mục đích chính là thi và làm hoàn thành kế hoạch tình nguyện.
    Mình sẽ post tất cả mọi chi tiết về kế hoạch tình nguyện lên để mọi người ủng hộ. Đái khái đó là chương trình "tủ sách tình nguyện" dành cho thiếu nhi nghèo (đối tượng ban đầu) với mong muốn "công bằng tri thức cho mọi người" trên phương châm "tặng cần câu chứ không cho cá".
    Mong ấtt cả mọi người sẽ ủng hộ sau khi mình post lên tất tần tật mọi giấy tờ có liên quan. Hãy vì một xã hội tốt đẹp hơn.
  8. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói lời yêu thân mến ơi, tớ đã từng thi thức đêm với bạn tớ đấy. Bạn đừng cho rằng bạn có thể thắng tui. Này, nhưng mà cả hai trong thời gian tới đề nghị thức đêm ít thôi, để còn thi đi bộ chứ. Thế nhá.
    Ừ, trước đây tớ cũng đi tình nguyện nhiều, bi h bận quá ko đi được như xưa nữa. hôm nào đi off nhớ rủ tớ đi nha. Mà có kế hoạch gì báo cho tớ một câu, gặp nhau còn thi đi bộ chứ.
  9. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    29/10/05
    Tên mình đã có trong danh sách thành viên BH ,vậy là từ nay với mọi ngừơi mình đã là người một nhà cho dù mình chưa làm đựơc gì ,chưa giúp được gì cho BH .Cũng không biết trong thời gian tới mình sẽ làm đựơc gì đây ? nhưng dẫu sao cũng rất mong được sự giúp đỡ của các anh chị và các bạn đã tham gia trước !
    To Plasma : 50 thì cô đơn ,49 thì tìm đựơc một nửa hoàn hảo của mình vậy còn tớ là 51 thì sao đây ??? tớ chưa thấy một nửa hoàn hảo của mình đâu cả mà chỉ thấy 1 nửa đó rời xa tớ thôi ! :(( :(( biết làm sao đây ?? khi có ngừoi không muốn đi chung một con đường với mình nữa????
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Ngày dở hơi ! đang thích thú với quả đầu đẹp để tí tởn đi chơi thì vừa mưa vừa rét
    chất nghệ gặp trời mưa! thế là hết !

Chia sẻ trang này