1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary .......... Ngày ....... tháng ...... năm ........

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Brooklyn, 24/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny3004

    jenny3004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    có chút jì đó bâng khuâng....hình như là nỗi nhớ...những ngày mệt mỏi tưởng chừng đã qua nhưng ko...mỗi buổi sáng thức dậy soi gương thấy như già thêm 1tuổi vì trải qua 1đêm dài suy nghĩ...tôi muốn kết thúc tất cả để ko phải nghĩ và cũng ko phải nhớ..."hot"???tôi muốn delete cái tên đó ra khỏi tâm trí......
  2. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em tôi. Khi người ta lớn, để vượt qua một thử thách, người ta sẽ đương đầu và làm mọi cách để vượt qua nó. Quên ko phải là cách hay, vì sao có thể quên... Mong em tôi sớm vượt qua quãng thời gian khó khăn. Nhớ này, mọi người vẫn luôn bên em, luôn mong những điều tốt nhất sẽ đến với em. Hãy đương đầu, anh biết em sẽ vượt qua được mà
  3. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì tôi cũng đã xoá đi cái topic mà vì nó có hàng trăm người vào Box Big Heart để "hóng". Tâm trạng thật lẫn lộn, muốn xoá để những gì nhơ bẩn, những toan tính hèn mọn, tiểu nhân ko tồn tại được ở ngôi nhà chung này. Cũng ko muốn xoá vì anh em cũng đã mất công lên viết bài, lên dãi bầy tâm sự của mình. Cũng muốn để lại, cho tên tiểu nhân hiểu một điều "cây ngay ko sợ chết đứng", thế nhưng cũng phải xoá thôi. Để cái tốt, cái đẹp, cái tâm có thêm chỗ để đứng.
    Rất mong những người bạn đã mất công post bài thông cảm cho quyết định của tôi,
    Còn tiểu nhân: chúng tôi ko chào đón cậu ở đây. Nếu cậu muốn hãy ngẩng cao đầu mà gặp tôi ở ngoài đời, nếu cậu có đủ can đảm.
  4. jenny3004

    jenny3004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh trai và mọi người đã ở bên em.em sẽ cố gắng anh àh.iem jenny,àh quên iem tunizén yêu cả nhà mình rất nhiều.
  5. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Tặng em Zén, lúc nào cũng phải "nham nhở" chứ......
    Hoàng hôn dốc em đứng một mình
    Hoàng hôn dốc mình em khóc
    Khi ta đi ngang em
    Nhìn nghiêng, một giọt nước mắt rơi
    Khi ta vượt qua em
    Nhìn lại, em nước mắt đôi dòng
    Vì sao em lại khóc
    Vì sao em, vì sao
    Rừng thông vẫn rì rào mà rừng thông nào biết
    Con đường vẫn quanh co mà con đường thờ ơ
    Chỉ có bông hoa cỏ ven đường nơi em vừa đứng
    Còn rưng rưng giữ lại một giọt sương.
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/02/05F60377/

  6. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Lâu rồi mới quay lại BH ! Vào chính cái Topic mình làm ra để trút những tâm sự mình đang mang !
    Mình đang thik ... một người ! Đã lâu rồi mình mới có cái cảm giác này ,không fải mình không biết thik ,không bít iu mà vì đã lâu chưa có một người con gái nào có thể khiến mình rung động ... chưa một ai vượt qua nổi em ! Chưa một ai đánh bật được em ra khỏi trái tim mình !
    Vậy mà giờ đây đang có 1 người có thể ... làm em nhoà đi trong mình ,Mình chẳng biết liệu sẽ là một tình cảm đơn phương không nữa ? Mình chưa cảm nhận được từ người đó một điều gì ... tuy nhiên mình thấy vui khi thấy người ấy ,vui khi thấy người đó cười và hạnh phúc khi người đó nhìn mình cười ! Không biết rằng đó là tình cảm gì nữa ,fải chăng mình lại ngộ nhận 1 lần nữa ?
    Một người bạn nói với mình rằng :" cảm thấy sự thay đổi lớn trong cảm xúc của em " .... có lẽ bạn mình nói đúng !
  7. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình lơ đễnh quá , chẳng nhớ được một cái việc gì cho ra hồn cả , đọc trước quên sau . Hôm nay gặp thằng bạn ...hị hị ...nó hùng hục giới thiệu tên tuổi ...mà mình cứ à với ờ ...vẫn không nhớ nổi , mình tệ đến thế sao ..mãi đến lúc nó hăm doạ mình " bà vẫn không nhớ hả , tôi đập cho bà một trận bây giờ , tôi là đứa cướp cái kẹo mấu của bà đây mà " ôi ...cái thằng bạn từ thời xắn quần bắt cá của mình đây mà , thế mà " em nỡ đành quên " mới chán chứ ..ôi ........ cuộc sống buồn thiu
  8. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    sáng nay ra đến HN thì trời mưa to. ào ào ào ào! buồn thúi ruột!
    ngày đầu tiên ở HN mà túi tiền đã vơi đi quá nửa vì sửa xe. thế mới đau khổ chứ! biết sự mình cứ ở nhà, nhưng nghĩ là nếu ko ra sẽ bị miss BN la làng nên đành phải khăn gói ra đi! huhu!
  9. jenny3004

    jenny3004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh nhé "mảng bám"iu...cảm ơn mọi người đã luôn ở bên cạnh e,măc dù rất hay bị bắt nạt,cả nhà có mỗi con em út mà thi nhau zi e,hiiii
    đêm wa mình ngủ thật ngon,đã lâu lắm rùi mình mới có cảm giác thoải mái như vậy,có lẽ tất cả đã qua thật rồi....
    hum nay mình cũng sẽ ngủ sớm và ngủ thật ngon vì ngày mai có biết bao điều hạnh phúc đang chờ đón mình,ngủ thui...hnay mình nhìn thấy ai cũng xinh xắn đáng iu wa cơ,ui mọi người nhìu... chụt chụt...
  10. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Bùm !
    Lại quay lại đây để viết những dòng tâm sự ... Đêm nay vẫn như mọi đêm,vẫn 1 mình bên máy tính,vẫn vắng tanh,vẫn ngồi làm việc và tham gia các diễn đàn nhỏ trong ttvn ... Có một chút khác đó là đêm nay mình thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với người ta ...
    Chíu ... đi ngủ thôi ! Muộn rồi,mai lại bận rộn đây !

Chia sẻ trang này