1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary .......... Ngày ....... tháng ...... năm ........

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Brooklyn, 24/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny3004

    jenny3004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    tưởng chừng tất cả đã qua như chưa bjờ có....nhưng tôi đã lầm.tôi tưởng mình đã quên đc...nhưng ko phải thế.cho đến ngày hwa khi tôi gặp...đi cùng 1người khác ko hiểu sao tôi bật khóc.có phải 1 sự vô tình hay...cố tình muốn tôi nhìn thấy 2người bên nhau.tôi muốn quên vậy mà...luôn bắt tôi phải nhớ....tôi muốn khóc,muốn hét thật to....
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng dạo này thằng bạn béo của mình tốt với mình thế? Khăng khăng rằng tôi chỉ tin mỗi mình bà. Còn mình thì nói toạc vào mặt nó: "Ông là kiểu mà tôi sẽ bĩu mỗi bảo là: "He says it, but he doesn''t mean it". Thế mà nó không giận, còn thề thốt: tôi không bao giờ giấu gì bà. Hehe, chết ngất vì ông bạn. Trưa hôm nay nó phá bĩnh giấc ngủ trưa của mình bằng vài câu cảm thán, nghe đến giờ mình vẫn không hiểu gì. Hy vọng nó không bị làm sao. Công việc tốt, tình yêu đẹp, gia đình danh giá. Thật tình là mong nó không bị làm sao.
    Trời dạo này mưa gió thật là khó lường. Bình thường, những khi thời tiết thế này là mình sẽ lén vứt tất cả đi để trốn vào một xó. Thế mà gần tuần nay mặt cứ nhăn nhở ra, cảm xúc trốn tiệt đâu hết. Từ hôm qua, lại còn nảy ra cái thói bật nhạc to, hành hạ anh em trong phòng. Đến trưa hôm nay thì đỉnh điểm. Nhớ cái mặt cả mấy đồng chí cùng quay sang một lúc mình cười đau hết cả ruột. Mình thì vẫn khăng khăng nhạc của mình bật rất hay, còn mọi người thì dè bỉu dã man. Thật là không công bằng.
    Nói chung là mọi chuyện có đôi chỗ không hiểu được. Nhưng mà tựu trung lại là sắp hết một tuần. Mình sẽ về nhà đi nghêu ngao một lúc. Tuần này, nhất định là sẽ nghỉ ngơi, vui vẻ cho đã đời.
    Ah, quên mất không kể với Nhật ký một điều quan trọng. Mình đã hình thành được ý tưởng cho Bộ sưu tập mới. Sẽ lại một mùa làm đồ say sưa và phờ phạc. Mình yêu những giây phút như thế. Tự do đến vô cùng trong một nỗi đam mê trói buộc. Thật Hạnh phúc chỉ khi được nghĩ về điều ấy.
  3. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    lại bắt đầu một cuộc hành trình mới với những ước ao, dự định. bây giờ không còn thích đi làm nữa mà thích đi ngao du ngắm nghía lung tung xem thiên hạ người ta đang làm cái gì.
    chị Hoa ơi! từ khi làm bộ sưu tập đầu tiên đến giờ em đã mắc nghiện chị ạ! em mắc bệnh nghiện vải, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến vải vóc quần áo, thấy ở đâu bán vải là lại muốn sà vào mua cho bằng được.
    em cũng đã đang thiết kế bộ thu đông rồi, ý tưởng cũng khá, chị em mình lại cùng làm, lần này quyết tâm tấn công nhanh tiêu diệt gọn!
  4. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên muốn ôn lại những gì thuộc về tuổi thơ khi đọc bài " ấu thơ trong tôi là " trong lúc lang thang ở box nào đó ...
    Tuổi thơ tôi gắn liền với những lần chuyển công tác của mẹ.Ngày đó bố còn đi công tác xa , 4 tuổi , khăn gói quả mướp theo mẹ xuống Hoằng Trường khi mẹ được chuyển công tác về đấy .Ngôi nhà nhỏ ven bờ biển , lợp bằng mái cọ , gió thổi heo hút là nơi trú ngụ của mẹ , con và 1 con chó nhỏ . Nửa đêm giật mình thức giấc quờ quạng không thấy mẹ đâu , con bé 3 tuổi mò mẫm chui qua cái lỗ nhỏ mẹ khoét cho con chó chui ra chui vào , một mình bước thấp bước cao chạy dọc ven bờ biển vào nhà máy tìm mẹ giữa đêm tối mịt .Ngồi nép mình vào góc cầu thang , khi nghe tiếng mẹ nói chuyện lúc tan ca , oà lên khóc gọi " mẹ ơi " ,mẹ ôm con vào lòng và xin lỗi con , cho đến sau này thì con hiểu mẹ yêu con như thế nào .
    Tuổi thơ tôi gắn liền với ruộng đồng , với những cánh diều và những câu thắc mắc ngộ nghĩnh .Có lần , tôi hỏi mẹ " mẹ ơi , con chim biết bay tại sao Cún không biết bay " , mẹ trả lời " vì con chim có cánh , còn Cún không có cánh " ...con bé con ngồi thần mặt ra và lao cái vèo một cái từ dưới bếp lên nhà , hì hục lục tung tủ quần áo của mẹ và tìm được chiếc khăn voan mẹ bố mua tặng mẹ . Quàng cái khăn vào cổ , len lén chèo lên đống gạch bên hông nhà , dang hai tay và hét toáng lên " mẹ ơi , ra xem Cún bay này " ..mẹ chạy từ trong bếp ra và chỉ kịp hét lên " ôi , con tôi " thì nghe một tiếng " bịc " như mít rụng ,ngay sau đó là mẹ xách cổ vào nhà cho ăn lươn luộc ...ngồi ti tỉ khóc trên giường nhưng không khỏi thắc mắc " tại sao mình có cánh nhưng lại không biết bay "
    Lớn lên một chút , ước mơ bay lượn trở nên quá nhỏ bé , tôi nung nấu một ước mơ cao cả và to lớn hơn nhiều - BÁC SỸ . Buổi trưa , canh lúc dì đang ngủ , len lén ăn trộm bộ đồ kim tiêm và ống lắng của dì .Chạy như bay ra bờ ao sau nhà , sau một hồi vồ và chộp , kiếm được 2 con ễnh ương , sau một hồi lắng tim , gan , phèo , phổi ...bác sỹ nhí quyết định sẽ tiêm thuốc cho bênh nhân bất đắc dĩ . Sau khi lấy một bơm kim tiêm đầy nước , mắm môi mắm lợi và tiêm ...con ễnh ương dần dần phình ra và " bụp " , nước văng tung toé và ngay sau đó là tiếng thét lên kinh hoàng và theo lời của dì út thì " mặt mày xanh lè , khóc thét lên , trên tay vẫn là cái bơm tiêm , trước mặt là con ễnh ương phơi bụng "
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có hai việc lớn, đã làm xong hết rồi. Còn mấy việc nhỏ thì mình đang bắt đầu đây: Thứ nhất là lu loa với làng trên xóm dưới là mình mới bị mất laptop. Để ở văn phòng và bị trộm khuân mất. Thật là khó tin. Khó tin như việc mình đang lọ mọ ở đây giờ này
  6. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi! khổ thân bà chị quá đi mất! hic! em thì đang ngập lụt trong bài chuyên ngành đây! huhu! máy em bị virus thế là phải lọ mọ ngồi vẽ tay và viết bài thuyết minh bằng tay! đau khổ ko kém bà chị! hihi!
  7. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình mở Blog ra, thấy comment của lão Win. Lão này giọng điệu tự nhiên lâm ly, thảm thiết quá làm mình cũng xúc động. Hic. Dạo này tự nhiên nảy sinh nhiều thứ mới, có cái không liên quan đến nhau làm đầu óc mình thỉnh thoảng bị đơ. May mà mình đã xin nghỉ dự án ERP, không phải đi xuống Hạ Long nữa. Hôm lão Win biết mình toàn đi xe ngoài, lão há hốc mồm. Mình thì không thấy vấn đề gì, chỉ thấy buồn cười cho một sự cố gắng mà cuối cùng thì cũng phải hiểu ra là không như mình muốn. Xúc cảm cho những quyết định giờ không có nhiều. Đúng như Lâm nói, chỉ có làm cho mình thì mới thật sự thấu hiểu được niềm đam mê.
    Chiều nay là một buổi gặp quan trọng. Bác anh tự dưng dặn dò ghê quá làm mình hồi hộp. Thôi, out ra viết nốt cái bài về Làng nghề cho xong.
    Chúc cho chính mình một buổi họp thành công
  8. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0

    Bà cứ quen cái giọng điệu văn chương thế nào ý, giọng tôi nhơn nhơn ra chứ lâm ly, thảm thiết gì đâu..... Cái web của bà mà cũng được gọi là blog cơ à, để mấy hôm nữa bên này tôi rảnh làm blog cho bà xem thi` khóc thét luôn..... Nghỉ chỗ Hạ Long rồi à, nghỉ là đúng rồi, chứ cứ đầu tuần thì bắt xe khách xuống đấy xong cuối tuần về nhà làm tôi cứ liên tưởng đến Ôshin, buồn cười quá....... Mà dạo này tình hình là đếch thấy mail miếc gì nhỉ, Big HEART trì trệ quá, leader mới đi xa cái có khác....

  9. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mới để ý lại quả này của nham nhở tâm sự nghe vui phết......

  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình mệt quá, người đờ đẫn như con điên. May mà buổi trưa chuồn về ăn và ngủ một lúc. Tối qua dancing điên dại. Lâu lắm mới được quay cuồng trong tiếng nhạc Rock. Ban nhạc The Offspring yêu thích của mình, lâu lắm không nge lại. Đúng là, cái gì ở trong máu thì cũng thấm hơn hẳn.
    Vẫn chưa đi mua bình gốm và tranh ảnh về treo được. Cửa hàng thì vướng hai cái bàn, ngập ngụa kinh quá. Phải mang đi đâu được xong mới thuê người vào dọn dẹp và sơn lại mấy mảng tường bị bẩn. Lọ mọ vất vả kinh. Đúng là không có bàn tay con trai, toàn các chị con gái nên động đến cái gì khó khó là lại tru tréo lên. Hôm qua vừa rình mò sửa được nước, mừng ghê.
    Một ngày đi từ sáng đến đêm. Về Hà Nội được hơn một tuần, đã nghĩ là hơn một tháng. Chủ Nhật tới định chuồn đi Huế cái thì lại vướng cái Grand Pix. Rồi không khéo đã về đây lại không đi đâu được thì lại có nỗi khổ của nó.
    Tối qua gặp thằng Việt dejayx_z. Thằng này mỗi lúc một gầy. Lại còn cặp kè với Tuấn Kruise trông đánh nhau không mê nổi. Hehe, nhưng sắp phải gặp hai bạn bàn việc. Từ giờ đến cuối năm, không làm được 1 chương trình gì có hai bạn thì không phải là mình

Chia sẻ trang này