1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary .......... Ngày ....... tháng ...... năm ........

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Brooklyn, 24/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Chưa có hôm nào mình thấy cuộc đời đẹp và sáng sủa như hôm nay( dù túi trên, túi dưới , túi trong túi ngoài trắng phớ ) ..thế mà từ xưa đến giờ mình cứ nghĩ niềm vui của mình toàn bắt đầu từ tiền ..bậy thật ...
    Tối hôm qua đi làm về , người mệt rũ ra , cũng đã khá lâu rồi mình chẳng có được bữa cơm nào trọn vẹn với gia đình ..công viêc lúc nào cũng tất bật cuốn đi bao nhiêu buồn vui lo toan trong cuộc sống vốn dĩ đã rất bộn bề , căng thẳng , mà phần lớn căng thẳng do mình tự gây ra . Nằm dài ra giường , nhìn lên trần nhà tự thấy mình đang dần đánh mất đi sự hồn nhiên , ừ , hồn nhiên gì nữa ..cũng đếm được khá nhiều mùa lá vàng rơi rồi ..nhắc đến lá vàng rơi lại nhớ đến mùa Thu . Mẹ nói mình được sinh ra trong một ngày mùa Thu , trời xanh trong veo ...thật đẹp ... bao nhiêu buồn vui hạnh phúc dường như hay gắn với mùa Thu ...
    Bầu trời hôm nay cũng thật đẹp ,mình " si mê " mùi hoa Ngọc Lan đến thế ...cây Ngọc Lan trước của phòng làm việc toả hương thơm ngát ....mỗi lần mình chạy ra gốc cây nhặt hoa rụng mang vào để ở góc phòng ..mọi người lại cười ..ừ ..khi xưa có nàng Lâm Đại Ngọc nhặt cánh hoa rơi đem chôn và nhỏ lệ tiếc thương , còn bây giờ cũng có Lê Ngọc Trâm gom hoa ....bỏ góc phòng ....
  2. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Em Béo thất tình đâm ra dở hơi mất rồi, chẹp tiếc thật.....
  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Lão Win kia ghét không chịu được, post bài được 1 dòng mà cứ để cái quote dài thượt
    Thông báo cho Lão biết, hôm nay tôi và Kitty đi với nhau, có nhắc đến Lão. Lúc đầu rất yêu thương nhưng lúc sau biết ra một chuyện không đâu vào đâu lại mất hết cả cảm tình rồi
  4. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0

    Định châm biếm bà tí nhưng thôi thương tình nhớ ra là sinh nhật nên tha....hehe. Happy Birthday to Tommy Hoa.......

  5. i_am_trang

    i_am_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra hôm nay là sinh nhật chị Hoa ạ? Cheer!!! Chúc mừng sinh nhật chị. Em chúc chị thêm một tuổi mới có nhìu nhìu cái mới
  6. pnguyenqh

    pnguyenqh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cung hỉ cung hỉ ...
    HP
    Được pnguyenqh sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 03/10/2006
  7. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là thứ 6 ngày 13. hic! bao nhiêu chuyện đen đủi chứ lị! chán thiệt!
    được mỗi 2 niềm vui nho nhỏ là được lọt vào vòng 2 cuộc thi vẽ " cảm hứng giữa bầu trời" của bọn công viên nước tổ chức. mí cả ông anh giai mình vừa ra HN, thế là kết thúc chuỗi ngày nhịn bữa tối! hic! có ai khổ như mình không chứ?
  8. pnguyenqh

    pnguyenqh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13 thữ 6 một ngày mà tôi không quên...và giờ đây chuẩn bị xa nơi tôi phải nhớ về 1ai đó
    HP
    Được pnguyenqh sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 14/10/2006
  9. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13, đang ngồi nói chuyện vui vẻ , bụp một phát được nghe một câu hỏi chóng cả mặt , liên quan đến cả đời mình chứ chẳng chơi ...nhưng thấy hạnh phúc vô cùng ...
  10. jenny3004

    jenny3004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    lại 1ngày mới bắt đầu với bao nhiêu cv.tưởng chừng những ngày mệt mỏi đã qua...ko biết những ngày sắp tới mình phải làm jì va sẽ phải ntn nữa???.......

Chia sẻ trang này