1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary .......... Ngày ....... tháng ...... năm ........

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Brooklyn, 24/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tồi tệ nhất trong những quãng ngày tồi tệ vừa qua, một năm chỉ có được 2 tháng vui vẻ, bừa bộn của những lo âu, nhưng đã nghĩ có thể đánh đổi tất cả để lấy một thứ quý giá hơn tất cả. Nhưng giờ nó cũng đang có cảm giác tuột khỏi tay mình, do chính con người mình và cái sức hút để giữ nó. Mình biết mình đang sa lại vào vũng bùn lầy đấy, mình muốn nhấc hẳn chân ra khỏi nó quá, nhưng sao khó thế. Giá như.....
    Muốn ngủ quá để cho qua cơn mệt, nhưng khó ngủ ghê. 24 tuổi tròn, một sinh nhật vừa qua, nghĩ là vui nhưng lại buồn bã hơn cả những cái sinh nhật buồn tẻ trước, trong tay đang có những gì, không nổi lấy một cái gì là chắc chắn, kể cả cái mà tưởng là chắc chắn nhất cũng có thể vỡ toang bất cứ lúc nào. Con người hạnh phúc nhất không phải là người giàu nhất, mà là người không phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì hết...
    Sao mình ghét những ngày sinh nhật đến thế này......................
  2. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Hơ, rùi bạn sẽ tìm thấy thôi. Đôi lúc người ta cứ tưởng đã tìm được một nửa của mình, mà ko biết rằng còn có một nửa khác trùng khít họ hơn... đôi lúc xa nhau chưa chắc đã là ko tốt đâu, bạn sẽ tìm thấy thôi mà.
    Như 50%, cô đơn mãi, buồn thật đấy, nhưng rùi tớ cũng sẽ tìm được một nửa nào đó, chỉ tiếc là ko thể trùng khít hoàn toàn được.
    hihi, 51% cũng gần trùng khít với tớ đấy, ờ, nhưng đó chỉ là sự khập khiễng. Bạn thử hỏi tay 49 xem.
    Hih, tớ và bạn vào cùng một đợt, có gì giúp nhau nhé!
  3. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    51của tớ sẵn sàng giảm đi 1 để trở thành 50 ,bởi đối với tớ hơn nhau một chút đâu có gì đâu ,đôi khi thừa ra một chút lại là cái hay ý chứ !nếu như để có một người bạn tốt tớ có fải bỏ đi bao nhiêu cũng không fải thành vấn đề
    Tất nhiên tớ sẽ giúp đỡ ,không chỉ riêng mình cậu mà với tất cả mọi người ,có thể tớ không giúp được nhiều nhưng tớ sẽ cố gắng tới khi nào không thể .... chúng ta là Big Heart mà .
    Hi vọng sẽ sớm có dịp gặp nhau !
    Chào thân ái ! Chúc mọi người những điều tốt đẹp nhất !
  4. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    to brookyln: 51 vẫn là 51 thôi, vì ko thể có hai 50% nên 50 mới cô đơn chớ. :P
    Hôm nay đã tự hứa là sẽ ở nhà học bài. huhu, cả buổi sáng tham gia vào hội buôn dưa lê của bọn bạn trong chăn ấm, chả học được gì. Trưa bọn bạn gọi sang ăn thịt chó, may mà 3 đứa kia ngại lạnh ko đi, ko thì mình..
    Trưa trật ra rùi cả 4 mới rời khỏi tổ ấm, mua mì về xào ăn, ngon quá cơ. đang ăn nhớ ra buổi họp nhóm làm bài tập, vắt chân lên cổ chạy đến. Mưa to ướt cả đầu. Mà sao 2 hôm nay mình dầm mưa nhiều thế. huc. Thế rùi đến nơi chẳng có ma nào, chắc ko đứa điên nào như mình, bất chấp trời rét vẫn đến hẹn. grừ, tức điên lên được. hu hu, bi h cổ họng mình đau rát, hóng gió và lạnh lắm vào. huhu, ăn mặc thì phong phanh, huhu.
    định về nhà chui vào chăn mới nhớ ra là 3 đứa kia đi siêu thị, hẹn chiều qua nhà mấy đứa con trai ăn uống. Lang thang chẳng biết đi đâu, huhu, đành lang thang ra bến xe buýt trên đường NCT, vửa đến nơi thì một cái xe buýt trườn tới, có 3 kẻ xuống xe, lạy chúa phù hộ, là ba kẻ mình vừa chia tay có mấy chục phút. hurra ! ôm chầm lấy nhau, lại lượn cùng chúng nó. Cơ mà mình chán cái trò mua sắm rùi, hôm nay mình rất vui, tâm trạng rất tốt, cho nên, ngồi một chỗ coi cọp sách, cho cả bọn đi khuân đồ. Ồn ào đau cả đầu. hì hì.
    Cơ mà bi h đầu mình đang có vấn đề, vì bị ám ảnh. số là vừa về đến nhà, bật máy lên, một hình ảnh khủng khiếp do thằng bạn gửi, huhu, con trăn nuốt một ngừơi đàn ông, ghê ko chịu đựơc, rùi lại nhớ lại cái cảnh mà hôm qua một người dễ ghét tả nữa chứ. Làm mình ám ảnh ăn ko ngon nữa. Sao dạo này mình dát chết thế ko biết? huh, đêm nay ko ngủ đựơc mất thôi.
  5. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi xem các người mẫu TIM TO nhà ta chụp ảnh. Đẹp wá xá!
    Mình chỉ làm công tác hạy cần được chút xíu, xấu hổ quá chừng. Tí toáy cái máy chị BN thì... hết pin. Không "phơ" được cảnh các chị em làm dáng. Hic, tiếc hùi hụi.
    Nhắn anh Duy: mấy cái ảnh hậu trường chỉ lưu hành nội bộ thôi nhé. Công bố lên là chị em... xé xác anh ngay đấy (bí mật, có nhì6u ảnh tạo dáng rất độc đáo, ai xem cười đau cả bụng)
    Nhắn plasma: cuộc thi đi bộ có lẽ hoãn đến... gần tết vì tớ đang vào thi. Căng lắm, năm cuối mà. Thi xong tớ cho đàng ấy biết tay (à, biết chân) ngay
  6. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Ôi ,mệt quá !ngày hôm qua là một ngày mà mình fải vận động nhiều nhất trong suốt khoảng thời gian ít nhất là 3 tháng vừa qua !Đá bóng suốt buổi sáng ,chiều đi thi chạy 1500m cùng thằng cho nó có tinh thần để qua ,hichic mệt kinh khủng ,vận động nhiều quá đến chiều về lại nhậu một bữa <~~~ mệt hơn nữa .
    Đêm qua tưởng được một giấc ngủ ngon sau tất cả những gì đã trải qua ..... thế mà :(( huhuhu nằm được 1 tiếng thì ... cơn đau dạ dày hành hạ ,uống thuốc vào vẫn không hết .... đến 3h sáng vẫn chưa thể ngủ vì đau ... Cay cú nhất là Net không connect được :(( ngồi dậy nhìn cái Com của mình mà thấy chán hơn .... thôi cố ngủ vậy .... nằm được hơn 2 tiếng đến gần 6h lại tiếp tục đau .... thôi thì dậy luôn uống thuốc thêm một lần nữa xem xem thế nào rồi đi học vậy :( ..............
    đi học về mệt kinh khủng .....ngồi net một lúc thì ngủ khì cho tới tận bây giờ mới dậy !
    Thôi đi ăn cơm .........
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    31/10/2005
    Chiều nay nhận được thư của Kirsti mình khấp khởi mừng. Ít nhất đã có thể biết cần làm gì tiếp theo...... Cuộc sống đôi khi là một chuỗi những ngẫu nhiên......Buổi nói chuyện với Kirsti thứ 3 tuần trước có lẽ cũng là......điềm lành.....mình tin là vậy.........Cố lên nào.....
  8. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Khởi đầu một ngày mới bằng vài dòng vậy ,hi vọng bắt đầu từ hôm, mỗi ngày trôi qua sẽ khá hơn !Chúc mọi người một ngày mới tốt lành !
    Brooks đi học đây !
  9. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0

  10. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0

    Chị BN nhá, em dỗi rồi, em post bài như thế, remind chị mấy lần, hôm thứ 7 còn bảo anh V gọi cho chị để confirm, thế mà hôm trước đi chụp ảnh ko bảo em. Ứ chịu đâu, huhuhu, tức quá tức quá !!!!
    Sao 2 ngày hôm nay lắm chuyện bực mình thế nhỉ, cảm thấy kém cỏi và chẳng còn 1 giá trị nào. Cả 2 đêm đầu óc trống rỗng. Bế tắc !!!
    u?c win_arc s?a vo 12:53 ngy 02/11/2005

Chia sẻ trang này