1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary .......... Ngày ....... tháng ...... năm ........

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Brooklyn, 24/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    2 Nov
    Ngồi làm bài từ 12h trưa đến tận 2h sáng hôm sau mới xong Giờ đi ngủ cái đã, mai còn học for an exam on Friday. Cái bài tập hôm nay fải gọi là......a crap....(sorry). Gonna get a fair grade. Anyway, dun care. I''m done. That''s it!!!!!!!!
  2. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi, nhìn thiên hạ ngủ mà phát thèm. Hic, dạo này giấc ngủ là thứ xa xỉ phẩm mà mình không có được.
    Thế đấy, hai thằng ku ở chung ngủ ngon lành trong khi mình phải vắt chân lên cổ mà làm việc. Nửa tháng rồi, tính ra mỗi ngày chợp mắt được 4h. Mệt quá đi mất.
    Ôi dào, mà cái vụ thức đêm này chắc mình ăn đứt plasma. Xem cô ta có khao chầu kem nào không. Hihì
  3. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Dạo này bận rộn với bóng đá quá hichic !
    Hai ngày nay hôm nào cũng bóng đá ,hôm qua chơi 2 trận ,sáng đá với f-361 hehe may mắn ghi 2 bàn . chiều đá giải FPT - TELECOM
    Hôm nay cũng hai trận hichci sáng thì với Vespa cũng ghi 1 bàn ,chiều lại đá với công ty hihi lại ghi bàn ....
    sao dạo này mình có duyên ghi bàn thế không biết ;))
    Giá như TY cũng thế thì còn gì bằng
    Ôi bây giờ thì mệt quá rùi ,ngủ một giấc thôi !
  4. ConMuaRung

    ConMuaRung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ớ ờ BN , dạo này mất hút nhé , không thấy trên Ym , cũng chả gọi được về cho, mà làm sao mà không nghe mấy hử BN.
    Nhớ mọi người , mọi người giữ sức khoẻ nhé .
    Gửi lời chào thân ái
  5. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chắc BN bị bắt cóc sang TQ bán rồi huhu
    Kảm ơn chú conmuarung mọi người ở nhà vẫn béo khoẻ phây phây
  6. lanicy

    lanicy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà là chị BN nhà ta bị mấy ông Trung Quốc trả về, không lấy tiền. Lát nữa em phải ra Long Biên đón về đây. Khổ thế chứ :D
  7. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là nhân bảo như thần bảo Mới có tý hôm xa Hà Nội mà đã khắp làng trên xóm dưới nói xấu mình.
    Tệ nhất là em Lan, dám bảo mình là bán sang TQ không ai mua. Viễn cảnh thế thật thì đau thương biết mấy
    Mụ Kin_kin hôm nay mát giời thế nào mà ở đâu lại nhảy ra Bình thường gọi mãi không thưa. Lâu không gặp, thơm chụt chụt phát nhở
    CMR thân mến, vừa mới nghe tin là đã chuyển xuống Coventry rồi à? Năm nay học hành có cam go không? Mới triển lãm xong BN nhìn hình bên đó nhớ thảm thương. Cuộc sống xa nhà, vất vả là thế nhưng trải qua rồi lại thấy đáng quý và nhiều kỷ niệm vô cùng Cho gửi lời hỏi thăm Alex nhé
    Thôi phải có vài dòng cho nhật ký. Tình hình là mình đi xa nung nấu được nhiều thứ hay ho hơn ở nhà. Ở nhà cứ cà phê cà pháo, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối đâm chật chội cả con người. Hôm nay mình về đến Hà Nội, thấy thanh thản hơn rất nhiều và thấy đời cũng không cần gì nhiều. Thế nhưng mà giời lại đưa đẩy cho dính vào một cái thật là hay. Mong là kế hoạch này sẽ thành công tốt đẹp. Mình nung nấu nó trong bao lâu tự dưng gặp người cùng tâm huyết. Hehe, mình phải xào lại cái câu cảm thán của em Giang xinh đẹp yêu quý của mình: "Mình đang .... nhất trên đời"
  8. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Cái bà BN này thức đêm kinh thật!!!
    Chôm lại câu hay hay cuối dòng nhé. "Mình đang ... thèm ngủ nhất trên đời!"
    Ôi, giấc ngủ, món hàng xa xỉ phẩm mà ta không mua được kia ơi. Bao giờ cho đến bao giờ???
    "Trên hai vai ta...." đâu chỉ có "đôi vầng nhật nguyệt" thế nên "một cõi đi về" xem ra còn lắm chông gai. (Sến quá!)
  9. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tôi đây . tình hình là dạo này net nủng đỡ khó khăn hơn nên tranh thủ vào buôn bán cùng anh em tí .Thơm mụ chụt chụt ,gửi.... vài trăm nụ hôn gió tới toàn thể anh chị em Big Heart TIM TO nhà ta
  10. Quoctetrecompany

    Quoctetrecompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đời chán thế k biết ? có những người giỏi thì giỏi thật nhưng sao họ không làm cho mình phục được nhỉ ? cuộc sống quả là phức tạp hơn ta tưởng, có lẽ đây là sự thử thách tiếp theo của mình đây. Ghét nhất những người kiêu ngạo, tinh tướng dù họ giỏi thật, bởi vì xét cho cùng họ giỏi k có nghĩa là họ có quyền nghĩ rằng mọi suy nghĩ của họ đều đúng.
    Vẫn phải nhăn nhở khi đời rất dở !
    ghét quá, đầu sắp nổ tung rồi bà con BH ơi, kíu với .........................................
    Hôm nay là ngày quái gì thế không biết ! chả nhẽ lại làm vài câu thơ cho biết tay nhau bây giờ !

Chia sẻ trang này