1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary .......... Ngày ....... tháng ...... năm ........

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Brooklyn, 24/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Mình không ở trong cái mood ghi nhật ký tý gì. Lẽ ra mình phải ngồi viết cái plan để chủ nhật này còn bàn bạc thêm. Mình thích cái project đấy vô cùng nhưng cũng lo vô cùng sẽ làm nó thế nào. Kết quả cuối cùng nhìn thấy thì cực kỳ thú vị. Nhưng con đường để đi đến nó mới khó khăn làm sao. Mình chỉ có thể làm nó trong khoảng thời gian rỗi. Mà nó thì to tướng ra một nhúm thời gian rỗi chắc chắn là không đủ.
    Mình cần một giấc ngủ, hay một chiều cà phê cười nhăn nhở? Đấy, lại nói đến cà phê. Trời lạnh lạnh, mưa mưa thế này mà có ly cà phê trứng nóng thì tuyệt. Tối qua mình bị mưa lạnh gần chết. Mò được về đến nhà đành phải nhịn cơn thèm. Tối nay cũng sẽ không được. Mai mình phải cố gắng ra đâu ngồi nhâm nhi mới được. Ah, mai mình đi ăn cưới. Phải mặc cái gì để lên ảnh đẹp đẹp bây giờ nhỉ? Bọn lớp cấp 3 của mình, toàn lũ con trai cú vọ. Chưa bao giờ mình mặc cái gì mà chúng nó khen. Toàn bảo mình chụp bao tải với cả cái bang lão phái. Mai mình phải trèo lên guốc nhọn đi lênh khênh cho chúng nó biết mặt Hehe, nhắc đến bọn cấp 3 mình lại thấy có một đống sinh lực để làm việc buổi chiều. Yêu các bạn mình nhất trên đời
  2. Nofeeling

    Nofeeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tôi mới nằm mơ
    Hôm nay mới...nảy ra thơ thế này
    Mơ rằng sẽ có một ngày
    Gặp người trong mộng lại...cày ra thơ !
    bà con cổ vũ cho đỡ bùn đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeê !
  3. Jebee

    Jebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Sao nghe cái giọng khuyên mày thấy quen thế. Không lẽ cùng 1 người , cái giọng cô- anh thật là kể cả
  4. Jebee

    Jebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    27 -11 2.48 pm :
    Hôm qua thi xong chẳng biết làm gì. Người thì mệt phờ mà vẫn cố ngồi surf web cho bõ những ngày " cai " surf linh tinh. Sáng nay nằm nhà chơi linh tinh, đến vác cái thân đi ăn cũng lười, ăn linh tinh từ sáng đến giờ hic hic . Mình đúng là le ve thật ( chẳng hiểu có nghĩa là gì). Hôm nọ có người nói với mình thế . mà đúng thật, chẳng hiểu thế nào lại loạng quạng vào box này, đúng interest thế là ngồi căng mắt ếch ra để catch up với diễn biến chung Cũng may có 2 trang nên đọc xong rồi. Vừa phát hiện ra 1 điều rất" thú vật " của ttvn, đấy là đã sang một line mới, muốn add thêm cái gì ở line cũ thì không đánh được tiếng việt nữa
    Hôm nay mình rỗi hơn đến mức create 3 entries cho blog , chẳng bù mí hôm trược, ăn không ngon ngủ chập chờn, sáng đi thi trong trạng thái lên đênh. Mà quái, sao cứ thi xong mới thấy mệt rã rời.
    EMPTY chẳng biết làm gì cả hị hị
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình ghi nhật ký vì mình rất vui. Thời tiết đẹp cực kỳ, mát mẻ dễ chịu, mặc cái gì cũng thấy đáng yêu, nhìn cái gì cũng thấy hay.
    Sáng nay mình bỏ bánh trái ra mời mấy đồng chí cùng phòng. Rồi các đồng chí ấy lại được một cô bé dễ thương mua cho một túi kem chia cho mình một cái. Mình ăn rơi rớt hết cả ra bàn đến giờ vẫn chưa lau. Kem hơi ngọt nhưng vì mình vui nên mình thấy ngon dã man.
    Thế rồi làm mãi thì cũng đến giờ nghỉ trưa. Mình đi mua cơm cùng một đồng chí. Đồng chí ấy xúc lạc vào đĩa, lúc tính tiền chị chủ quán cầm thìa gạt phăng phăng quá nửa cái đống lạc muối ấy xuống, bảo rằng là "1.000 đồng thì chỉ được từng này thôi". Mình nhìn thế giận ơi là giận vì liên tưởng đến vụ hôm nọ chị ý xúc cho mình 1.000 được đúng 10 hạt lạc. Tự dưng mình muốn có mảnh vườn gieo lạc để ăn cho nó sướng chứ gặp phải cái chị hàng cơm này khổ quá. Trưa nay thấy mình ăn rau chị ý cứ lườm nhưng mà may quá không gạt bớt tý rau nào của mình xuống.
    Tối nay mình lại phải đi ngồi lê. Dạo này mình không bao giờ được về nhà trước 10h. Mình cầu cho Tết đến mình sẽ đi đâu đó thật xa như cái Ngọc. Nó bỏ đi chơi Huế, thuê khách sạn ở một mình suốt mấy ngày lễ không ai tìm được. Nghỉ ngơi xong nó mò về trông tử tế hẳn ra. Ah, nhưng không được. Kể cả nghỉ lễ thì mình vẫn có việc phải làm. Hôm qua mình với Loan ngồi nói rất nhiều về Thời trang. Mình muốn ôm chầm lấy nó vì nó hứa với mình sẽ làm tiếp các lần sau. Nhìn nó, thấy nó yêu thích công việc mình đã và đang làm mình vui không thể tả. Hehe
  6. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    13h 18 phút ngày đầu tháng cuối năm !
    Có nhõn mình mình trong cái văn phòng với đầy ắp giấy tờ máy móc ....và cái computer luôn ở chế độ on đã bị mình hành hạ một thời gian quá dài , thỉnh thoảng lại biểu tình đòi nghỉ . Ngồi chờ lá thư của chị BN ...giờ thì mình đã hiểu như thế nào là " cao su " ....nhớ lại buổi off ngày hôm qua ..choáng ...Minh Ngọc - cô gái đến từ Gia Lai cực kỳ dễ thương ..Hoà dịu dàng , Giang cá tính , Tường Loan nhẹ nhàng , Ấn - chàng trai phương Nam ấm áp ..và còn rất nhiều người nữa .nhưng ấn tượng dã man (tối về ngủ mơ liên miên) là BN - nói như súng liên thanh và điều kỳ diệu là chị không uống một ngụm nước nào - quá siêu ...Dự án thời trang , các hoạt đồng liên tục từ giờ cho đến Tết Dương lịch ...chốt hạ là ngày 30/12 ...nhưng hay ho nhất vẫn là vụ buôn bán ẩm thực cạnh tranh (theo lời của BN là ghen ăn tức ở ) với Box Tháng Năm ...hà hà ..phen này không khéo anh em ăn ngô khoai trừ cơm mất ......
    Nãy giờ vào Dân Trí để mò mẫm mấy bài viết mà hôm qua vừa ngó được ...1.30 ...vào giờ làm rồi
  7. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cùng Quan_Di_Ngo một ngày xuôi ngược.
    Mệt quá xá, nhất là ông này dẫn mình qua một cái sinh nhật "đẳng cấp pro". Con gái ở đấy quậy vô cùng Làm mnh hơi... e thẹn Ôi, giá mà mình có người iu nhỉ, người đó học ở trường... mình là hay nhất. Đùa tí cho bớt căng thẳng, hôm nay nhận 3 hung tin- 3 người thân của 3 đứa bạn mất cùng 1 ngày. Phải dậy sớm đi đám ma, nghĩa tử là nghĩa tận mà.
  8. nsdma

    nsdma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    chăng hiểu sao hôm nay trong lòng mình thấy vui vui, vưa bước chân xuông giương, bật chiếc máy tính lên.....bông nhiên cnhận được một tin nhắn hình....của anh...mình thấy vui vui...khỏ tả.
  9. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết của tớ bị xoá trong chủ đề này. Chưa rõ tại sao? Thực ra tớ cùng đoán được nguyên nhân. Nhưng theo quan điểm của tớ, cách tốt nhất để một người có những khiếm khuyết trên cơ thể cảm thấy thoải mái và hoà đồng là đừng coi họ như một người đặc biệt. Để cho họ thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của một người bình thường nhiều đến mức có thể. Tớ nghĩ việc tớ làm có thể khiến ai đó không hiểu. Cũng chẳng phìên và chẳng quan tâm, nhưng vốn tính tò mò nên không biết rõ không "chịu được".
    Nếu ai xoá bài thì làm ơn thông báo cho tớ một tiếng giải thích nguyên nhân. Cám ơn.
    Have fun
    Được oppsgurl sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 06/12/2005
  10. lanicy

    lanicy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Khi mod xoá bài của thành viên thì thành viên tự động nhận được một PM thông báo mà. Ko rõ ai xoá bài của bạn nhưng check lại PM xem.
    Ví dụ đây là một cái PM trong hộp thư của tớ :
    Được lanicy sửa chữa / chuyển vào 05:59 ngày 07/12/2005

Chia sẻ trang này