1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary .......... Ngày ....... tháng ...... năm ........

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Brooklyn, 24/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Oppsgul ui, chắc là có vấn đề gì đó về mặt kỹ thuật chứ không có chuyện mọi người xoá bài không thông báo đâu.
    Em cười lên đi nào Cái cậu Brooklyn còn hiên ngang mở cả một topic không liên quan gì chềnh ềnh ngay trang đầu mà còn chưa bị chị mắng kia kìa
  2. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Em chân thành xin lỗi cả nhà. Hic. Không biết mắt mũi làm sao hay mạng ... chập cheng mà hôm nay lại thấy lại bài của mình.
    Vừa nhận được tin nhắn của Lanicy, hẹn cả nhà ngày mai.
  3. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các thứ tồn tại trên cõi đời này đều có màu đặc trưng. Ví dụ hoà bình có màu xanh, chiến thắng được khoác màu đỏ, lòng chung thuỷ có màu tím, sự quý phái mang màu vàng, tuổi học trò có màu trắng, tội ác được tô màu đen, thời gian có màu cà phê phin, sự phản bội phai màu tím tái, thói vô ơn tráng màu bạc, tương lai thì hoặc hồng hoặc xám. Còn tình yêu?
    "Tình yêu có màu này nè!", cô bé váy ngắn cũn cỡn vừa nhún nhảy vừa giơ cao tờ 100 đôla. Đấy là một màu rất hiện đại và khá quyến rũ nhưng không chắc chắn lắm, bởi nếu bạn đưa ra chiếc nhẫn nạm hạt kim cương thì màu tình yêu của các cô bé như thế sẽ thay đổi ngay.
    "Màu này!", một nàng, thuộc loại chưa có chứng minh thư, không thèm ngẩng đầu lên, chỉ ngay vào... cái màn hình máy tính. Người yêu trên mạng của nàng vừa gửi cho nàng một nụ hôn thắm thiết. Chắc là không hợp lý lắm đâu, bởi đột nhiên điện cúp thì màu tình yêu giống màu tội phạm quá.
    "Tình yêu ư? Có màu vàng nhạt đặc trưng của các loại mì ăn liền!", các cặp sinh viên "sống thử" cùng nhất trí như vậy.
    "Màu... muối tiêu mới chính là màu đặc trưng của tình yêu!", một cô gái trẻ đẹp vừa nghịch chiếc điện thoại nhỏ như bao diêm, vừa quả quyết.
    "Tình yêu có màu gì?", nhà thơ với nhiều tác phẩm đang ăn khách nhăn trán và nghiến răng: " Đỏ rừng rực - lửa mặt trời - ta tan biến - xanh mênh mang - biển mắt em - ta chìm ngập - tím ngăn ngắt - tà áo mỏng - níu chân phiêu bạt - đen mượt mà - suối tóc nào - chảy suốt đời ta". Thế nghĩa là màu gì?
    "Toàn nói phét, cái thứ đó làm gì có màu?", một con mọt sách đeo kính trắng vừa lầm bầm vừa lật cuốn sổ tay và đọc: "Nó đây, tình yêu là một thứ không màu, không mùi, không vị. Nó có thể sôi ở nơi giá lạnh nhưng cũng dễ dàng đông cứng ở 36 độ C. Nó không thể tự nhiên biến mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác...". Không thể đồng ý với định nghĩa này được, ngay như thứ rất mơ hồ là tình bạn cũng mang màu trắng đục của rượu đế đấy thôi.
    Hay là tình yêu không tồn tại? Có bao giờ bạn nghĩ đến điều này chưa? Thường thì khi không tìm ra câu trả lời, người ta thường lật ngược lại vấn đề như vậy. Nhưng nếu thế thì mọi người tìm đâu ra lý do để kết hôn và ly dị? Hơn nữa, nếu không có cái gọi là tình yêu thì mọi nỗi khổ trên thế gian này đều cụt lủn như con thằn lằn đứt đuôi. Và lúc ấy chẳng lẽ các nhà tình yêu học trên các tờ báo phải quay sang viết truyện cười, còn các nhà thơ lại đi ca ngợi vẻ đẹp của các quán lẩu dê?
    Chắc chắn rằng màu tình yêu phải nằm đâu đó trong cái dãy đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Chỉ có điều chúng ta chưa tìm thấy mà thôi. Nhưng cũng như những vấn đề chưa tìm được câu trả lời: Có sự sống ngoài trái đất không, có thuốc trường sinh bất tử không?... Thế nào rồi cũng có ngày chúng ta có câu trả lời về màu của tình yêu. Còn bây giờ, tạm thời mỗi người cứ tự chọn một màu gì đấy cho tình yêu của mình, nhưng nhớ đừng cho ai biết nhé!
    Màu tình yêu, màu tình em với anh.... Người ta rất ăn gian nhé, bảo vẽ màu tình yêu đi, lại đòi ta tìm màu của nỗi nhớ. Ta sẽ đố hắn tìm được màu của hờn giận đi, hắn bảo: hãy tìm màu của lo lắng đi. Màu của lo lắng? lạ nhỉ? màu của tình yêu và nỗi nhớ thì nghe thiên hạ nói đầy rồi đó. À, mà mình sẽ bảo hắn tìm cho màu của sự hy sinh... Còn màu của sự vị tha? màu của nỗi đau thì sao?
    Nếu người ta cứ tìm cách vẽ cuộc sống này, thì có lẽ người ta phải dùng đến sắc màu của gió thôi...
    Cho đến khi nào ta có thể học được những gì mà ta chưa từng biết, như cuộc sống ngoài kia, ta chẳng thể hiểu nổi nó đâu...
    Nhưng em biết màu nỗi nhớ của riêng em, vì em nhớ anh thật nhiều mà... Image
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Diary ngày... tháng.... năm....
    Mình vừa qua một giấc ngủ thật dài mà vẫn chưa thấy được sự bình yên. Mình thức dậy với một khoảng không không định hướng màu trắng. Sáng ra mình đã cáu kỉnh. Thế rồi mình phải tự nhủ với bản thân là không được thế. Thèm một giấc mơ, dù là giấc mơ thật đáng sợ để thăng bằng.
    Nhật ký hôm nay là nhật ký của một tuần nhiều cố gắng. Một, hai, ba,... mọi sự tập trung đều phải bắt đầu từ đâu đó. Và chắc chắn, sẽ mang lại một điều gì đó.
    Maybe that''s because a Love''s so great and a Love''s so small,
    then maybe I will be left with nothing at all......
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Chào một tuần mới , hy vọng tuần này công việc của mình trôi chảy hơn , hôm qua cây thông noel đã được dựng lên ..boss bảo mình " em hãy treo điều ước của em lên đó đi " ...ước gì ....tối hôm trước xem chương trình thời sự thấy Miền Trung lại chìm trong bão lũ ..đau lòng lắm một người con xa xứ miền Trung ..ước gì đây ..nguyện cầu cho mưa ngừng rơi , nguyện cầu cho nước lũ đừng dâng , đừng cuốn đi những giấc mơ chưa kịp định hình của các em thơ , đứng mang đi bao niềm hy vọng chưa thành hiện thực ...thương lắm miền Trung ơi
  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO MY BEST FRIEND
    Ỉn yêu quý của tao. Hôm nay là ngày sinh nhật mày đấy. Tao viết thư cho mày xong rồi tao chỉ muốn khóc. Tao không có số điện thoại của mày ở đây Ỉn ạ. Tao không thể gọi được điện cho mày. Tao nhớ mày cồn cào. Nhớ không thể tưởng tượng được. Và tao thấy mình đúng trở lại là một con bé dại dột hay mơ mộng của những ngày tháng cấp3. Mày đang làm gì? Mày có ở gần ai đó thân không? Tao nhớ có lần sinh nhật mày mày gọi điện rồi khóc ầm lên. Tao cũng khóc theo sụt sùi. Suốt từ tuần trước tao đã luôn lẩm bẩm về ngày 19-12 này. Đó là ngày sinh nhật duy nhất mà tao nhớ. Tao ghét mùa đông nhưng tao yêu tháng 12 vì mày sinh ra trong ngày đó. Có cảm giác là, tao đã quá chạy theo cái vòng quay của chính mình mà quên mất mày cũng cần tao biết bao nhiêu. Bây giờ, tao ngồi một mình và tao nhớ mày rồ dại. Những nỗi buồn và những giọt nước mắt của tao, hình như nó đang chảy theo một hướng ngược dòng với những khi nó phải chảy. Chỉ trước mặt mày, và cả con Ỉn béo thân yêu của chúng mình nữa tao mới vui khi tao thực sự vui và buồn khi tao thực sự buồn phải không.
    Tối nay về nhà tao sẽ làm một cái gì đó thật đẹp cho mày. Ghi nhật ký để lưu lại một ngày Ỉn thân yêu nhất đời tao đã sinh ra đời. Và để từ bây giờ, tao sẽ luôn luôn viết thư đều đặn cho mày, bất kể chuyện gì xảy ra.
    Chúc mày những nụ cười tươi thắm nhất, tình yêu hạnh phúc nhất và sự nghiệp tốt đẹp nhất. All I can do and wish, I spare it for you HAPPY BIRTHDAY TO MY BEST FRIEND
  7. lanicy

    lanicy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng làm được gì mà cũng mệt quá. Nhớ hồi năm thứ nhất, lúc ấy còn "trẻ" giàu năng lượng và hăng hái nên tham lam làm rất nhiều thứ. Thích máy tính nên đi học Aptech, thích hoạt động này nọ nên tham gia CLB ở trường, thích được kiếm tiền nên làm thêm, .. còn đi học thêm học chính lăng nhăng nữa. Ngựa non háu đá nên đã gặp ko ít sai lầm :D, bây giờ nghĩ lại vẫn tiếc ngẩn tiếc ngơ. Nhớ một buổi tối học thêm, tan học lúc 9h, mình cảm thấy mệt mỏi quá sức. Một đứa bạn nhìn bộ dạng mình rất cám cảnh, nó bảo mày phải yêu lấy 1 anh để anh ý đỡ đần cho hehe :D Lúc đấy nhảy dựng lên: Ối giời, có thêm 1 anh ng` yêu chỉ tổ càng vướng bận chứ được tích sự gì ^_^
    Bây giờ anh ở xa thì mới thấy cái "tích sự" ấy giá trị thế nào :) Cảm giác luôn luôn có "a hand to help, a heart to share" ;) làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn
    You walked into my life
    To stop my tears
    Everything''s easy now
    I have you here
    In a world without you
    I would always hunger
    All I need is your love to make me stronger

    Được lanicy sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 19/12/2005
  8. lanicy

    lanicy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có rất nhiều kỷ niệm vào những ngày 19 ^_^
  9. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Vào một ngày 19, mình có một kỉ niệm ko bao giờ quên, một ngày làm thay đổi rất nhiều thứ trong mình, thế mới lạ làm sao...
    Mình ko thích ngày 19 đó, và mình đã cố quên đi...
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình miệt mài ghi nhật ký vì cứ đến giờ nghỉ trưa đầu óc mình ngừng hoạt động. Giải tỏa bằng một cái gì đó kể lể sẽ sung sướng hơn.
    Tối qua mình định thức đêm để cắt đồ xong mình nằm khèo buôn chuyện cháy cả máy điện thoại. Cũng là công việc cả thôi nhưng mà thấy dễ chịu. Mỗi tội là đêm mất ngủ. Mình vừa ước bị mất ngủ xong thì mất ngủ thật. Nếu là ngày xưa thì mình sẽ chồm dậy lọ mọ ngồi máy tính hoặc viết cái gì đó. Mình bảo là mình sẽ viết về thằng Việt vì mình đang rất cảm phục nó nhưng mà mình vẫn chưa bắt đầu. EDM đang hẹn hò anh em thân thiết gặp nhau đêm Noel vui chơi và tổng kết công việc. Nếu mình đi mình sẽ rủ cả Big HEART đi. Hopefully có khoảng 20 EDM và 15 Big HEART. Hehe, bên đấy còn nợ bên này một số thứ nói ra nghe chết cười.
    Chiều nay mình đi họp thế là được đi ra đường vui quá. Dạo này mình cứ ra đến đường thì trời đất đã tối om om rồi. Sáng sớm mai mình sẽ dậy sớm đi ăn sáng vỉa hè, uống cà phê vỉa hè và mua bánh ngọt đến chỗ làm. Bảo mọi người là tuần này sinh nhật bạn thân nhất của em mọi người sẽ được ăn bánh ngọt cả tuần.
    Còn tối nay mình và mọi người chỗ làm đi ăn lẩu nhân dịp mình có máy tính mới. Xong mình sẽ gặp Hùng CLB Tháng 5. Đêm nay mình sẽ thức. Mình đang khoái trí làm mấy thứ. Mới là thứ 3 của một tuần mới. Mình còn có cả một tuần để bận rộn, sẽ ngủ ít thôi và nghĩ ngoài lề ít thôi. Và như thế là mình sẽ vui

Chia sẻ trang này