1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary .......... Ngày ....... tháng ...... năm ........

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Brooklyn, 24/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Dạo này mình làm sao thế này ,mình có còn là mình nữa không ?tất cả mọi việc mình làm chẳng giống mình lúc bình thường chút nào cả !Brooks ơi mày làm sao thế ???
  2. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Còn 1 ngày nữa thôi là kỉ niệm 3 năm tròn ngày mình mất đi một tài sản lớn bố mẹ mua cho .3 năm trước (25/12/02) đúng dịp Noel đi đá bóng với lớp mình bị mất chiếc xe máy mà bố mẹ mua cho ,một món quà mà bố mẹ mua cho ,từ đó tới giờ mình càng thấy ghét mấy cái thằng ăn cắp thế không biết hichic đi đường mà thấy thằng ăn cắp nào ,mình mà gặp chắc mình đánh cho nó đến chết mới chịu dừng tay !
  3. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Bây giờ thì mình đã hiểu tại sao có ngừơi xoá bài của mình !
    Không ý kiến j hơn ! Mỗi tội chả thông báo j cả !
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Em Brooklyn ui, năm mới sắp đến rồi, cười lên tý xem nào
    Hôm nào cả nhà Big HEART mình đi chơi một bữa, chụp ảnh long rong phố phường và ra café vỉa hè Nguyễn Du ngồi đê
    MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Lạy Chúa,
    Xin Ngài ban cho con một buổi tối không có tiếng xe đời gào rú, không có những ống khói nẹt bô vào khuôn mặt tá điền này, để con ngủ - một giấc ngủ bình yên hiền ngoan như Kinh Thánh!
    Xin Ngài ban cho bè bạn con niềm tình khả ái, tông đồ và thánh thiện.
    Xin Ngài ban cho hạt cát nơi con sẽ trở về huệ ân được ấm áp trong gót giày thế nhân bão cuộn!
    Con cho phép mình tin có Ngài ngự trên trời!
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ta cúi xuống hôn bàn chân bặm đất
    Nhặt oan khiên thêu vá chuỗi ngày dài
    Thánh ca rền nơi lõm tình Giao Chỉ
    Nơi niềm xưa ru khúc gãy làm hai...
    Ta cúi xuống hôn bàn chân bầm xước
    Cỏ hôm nay xanh khác buổi hôm nào
    Phúc âm cũ tả tơi triền tân cảm
    Một đời nghiêng theo cỏ xanh xao...
    Ta cúi xuống hôn em từ li biệt
    Mùi thị thơm hoa trắng phủ kinh thề
    Gà sẽ gáy trước khi lòng phản bội
    Thập giá đời oằn cõng kẻ ra đi...
    TT.
    __________________
    Viết tặng một kỉ niệm Giáng Sinh buồn...
  7. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang "cày"....
    Ôi, cuộc sống mế thương ơi. Làm ơn cho kẻ hèn này một giấc ngủ...
    "Cày" tiếp. Vì ngày mai tươi sáng.
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    lạy Chúa ,nếu ngài có thật và đang ngồi tòng teng trên trời nhìn xuống hạ giới thì con chỉ mong một điều thôi ...ngài hãy cho con biết có lúc nào ngài ngủ gật không ..chứ con bây giờ , con đang ngủ gật và rất thèm một giấc ngủ ..
    Được tchyp sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 26/12/2005
  9. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình nhận được không nhiều thư nhưng toàn từ những người thân yêu nhất của mình. Một cảm giác vui sướng ngập tràn trong lòng mình ngay bây giờ. Chị ở cơ quan bảo, đêm Noel chị ý được đưa đi chơi khắp nơi và được tặng một cái quần nên cả mấy hôm nay chị ý cười tít mắt. Mình và chị ý đứng tấm tắc trầm trồ về ý nghĩa của tình bạn đối với cuộc sống con người ta. Thật kỳ diệu khi chỉ những lời thăm hỏi hay quan tâm nho nhỏ thôi có thể làm thay đổi cả một trạng thái con người.
    Tối hôm qua đi họp Big HEART về xong mình không ngủ được, đến 3h hơn thì mở mất thao láo. Hehe, đang chờ mọi người publicly thông báo các tin tức chính thức đây.
    Hôm nay trời bắt đầu lất phất mưa, có cảm giác như mùa xuân đang bắt đầu chứ không phải là đông nữa. Cái bàn làm việc của mình nhìn ra cửa sổ to tướng tự dưng thấy nó sao mà đẹp thế
  10. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thi cử, buộc phải invi toàn diện. Nhìn mọi người họp hành rồi hoạt động này nọ thấy ghen quá. Hic. Vẫn chưa sang thăm anh quan_di_ngo và tận mắt ngắm nhìn bức thư pháp được dù rất muốn. Mấy hôm nay trời mưa viết lách chắc vất vả lắm. Không biết sắp xong chưa nhỉ?
    Ngày 14 tới thì chắc là rảnh rồi. Hy vọng sẽ được gặp mọi người. Kể cũng tiếc vụ triển lãm tranh cho các em nhỏ! Nhưng thôi, sẽ còn nhiều dịp..
    Bây giờ mà nói chuyện noel có "hoài cổ" không nhỉ? Dù không khí noel vẫn còn tưng bừng ở nhà mình .Con út bé bỏng vẫn thích mặc đồ đỏ, vác cái túi gấu bông to uỳnh đi "tặng quà" cả nhà mõi tối. Hehe....
    Anyway, merry christmas and happy new year to all Big heart ''''s family.
    Được oppsgurl sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 26/12/2005

Chia sẻ trang này