1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary .......... Ngày ....... tháng ...... năm ........

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Brooklyn, 24/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16 tháng Chạp ?một ngày cuối năm đen đủi bắt đầu của một sự đen đủi khủng khiếp cuối năm
    Về tới Hải Phòng 1h chiều , nhận chìa khoá phòng xong (vì có nhã ý tìm kiếm mấy anh thuỷ thủ đẹp trai nên thuê phòng tại khách sản Hải Quân ) .. ổn định chỗ ở rồi chạy xuống lễ tân
    ?o -chị ơi , khách sạn mình có đồ ăn không chị
    - có chị ạ , chị đi sang bên kia rẽ trái
    (đi sang bên kia rẽ trái , gặp một chị )
    -chị ơi , làm ơn cho em hỏi ở đây có bán đồ ăn uống không ạ
    - có chị ạ , chị vào đây (mừng quá , phi cái dzèo vô , kéo cái ghế ngồi chễm chệ và ré lên)
    -chị cho em mượn thực đơn
    (thực đơn đưa ra ?" xem xong một hồi , nếu thấy một món ăn nào chắc tôi chết liền)
    - chị ơi , em gọi món ăn mà
    -à , ở đây em chỉ có đồ uống thôi chị ạ
    (nghe xong câu này mà tức muốn no luôn , hix )
    Nhà hàng thứ 1 : chạy long vòng một hồi (chạy bộ ) . Gặp một nhà hang , trưng cái biển to tướng ?" nhà hàng mới khai trương ?xong , vào thôi :
    -Anh ơi , quán mình còn gì ăn không ạ
    -còn đấy chị ạ , chị vào đi
    - anh cho em thực đơn (đưa thực đơn và biến mất 15 phút sau quay lại )
    - chị ơi , nhà hàng em hiện giờ không còn đồ ăn , xin các anh chị thông cảm ( lúc này là biết thế nào là giận rồi đấy )
    Nhà hang thứ 2 - Lẩu Tứ Xuyên - một cái quán giống như bao quán bia , quán lẩu khác , bẩn dã man ..nhưng kệ , sạch cũng có no được đâu . Nhưng , than ôi , cái món lẩu mới gọi là kinh khủng làm sao ?tanh ?hôi ?nồng ?chưa ăn đã muốn ói , đói quá nhưng cũng không thể nào nuốt nổi , ngậm ngùi đứng lên , kêu một anh xe ôm , nhờ anh ta đưa đến chỗ nào có nhiều đồ ăn , đi chừng 500m thì có một quán bánh bao ?" thua , ăn không nổi cái thể loại bánh chỉ có mỡ là mỡ này . Cuối cùng , sau 52 phút chạy rong ngoài đường , đành phải mua mấy cái bánh ngọt và vài chai nước suối mang về khách sạn ?Chuyện giữa phố Điện Biên Phủ - Thành Phố Hoa Phượng Đỏ đấy nhá ..potay. com .
    4h chiều ,anh bạn đối tác kéo ra chỉ vẽ một số cái ..mà lại chỉ ngoài đường mới chết chứ ( trước cửa công ty anh ta ) - bỏ điện thoại vô túi đứng nghe anh ta nói một thôi một hồi , thò tay vô túi rút điện thoại xem giờ ?.túi trái ?" không có , túi phải ?" không có ?. ối , điện thoại của mình đâu nhỉ . Định thần 15 phút ,lục lọi lại trí nhớ tồi tệ và điều không muốn tin đã đến - mất rồi...đầu óc mình quay quay ...không lẽ mât thật sao ...mình thấy hoa mắt và hơi chóng mặt ...ôi ..tiền của tôi , điện thoại của tôi ?" vĩnh biệt em ?" X480 xinh đẹp ?" vậy là ?ođôi ngả chia ly ?o .Bầu trời trong mắt mình lúc đó u ám lắm ?giận mình không cẩn thận , giận người gian manh , giận ông trời không mở mắt ?tự thề với mình sẽ cưa một anh Hải Phòng và về đất này truy tìm thủ phạm ăn trộm máy của mình .Nhưng than ôi , những tưởng cái sự đen chỉ đến đó là hết cỡ , nhưng không , đời mấy ai học được chữ ngờ ?sau một hồi suy nghĩ ?quyết định mua cái phone khác ..sắm một em sony ericssion ?đứng tại cửa hàng điện thoại gọi cho mụ BN thong báo mất điện thoại - mụ rú ầm lên trong điện thoại và chia buồn . Gọi cho bố và anh trai thông báo - nhận được một lời an ủi và một câu ?" hí hí hí , chết chưa ?" đi về khách sạn ngồi bấm bấm nháy nháy một hồi , chả hiểu gì về phần mềm lại cầm nó ra hàng bán điện thoại hỏi ..sau khi nghe giảng giải một hồi ( cái bọn sony ..dốt như hoẵng ấy ), hiểu ra được tính năng .. đứng tại chỗ gọi mụ BN lần 2 , mụ tắt điện thoại và gọi lại ?nói chiện mấy phút . Tắt máy ra khỏi cửa hàng và vừa đi vừa gọi cho lão Quản ?" tía ơi , vừa nói rứt cú điện thoại với lão Quản xong..véo ?hai thanh niên phố Cảng đẹp trai đã kịp ẵm luôn em dế của mình để lại cho mình nỗi cay đắng ngậm ngùi ..lại hát ?ođôi ngả chia ly - lời 2 ?o với Sony T290i ?lúc này là tức mình ngu hơn hoẵng - tức người quá gian manh - tức ông trời không có mắt . Lúc này thì không còn hoa mắt chóng mặt nữa mà nước mắt đã dấn ở bờ mi ...con chút xíu nữa là oà lên tức tưởi ...nhưng để làm gì , khóc mà điện thoại quay lại được thì ối người khóc trước mình rồi ...quay về khách sạn nằm bẹp dúm dó ho hắng ( đang ốm đã khỏi đâu - định khỏi nhưng mất 2 cái điện thoại chắc ốm thêm 1 tuần nữa )...buổi tối hôm đó nằm ho như cóc ngậm thuốc lào sợ chị cùng phòng ngủ không được , thất thểu xuống tiền sảnh ngồi đồng nói chuyện với anh bảo vệ đến sáng ...khổ cái thân tôi ...đen quá đi thôi ...giờ này thì mình thề ...không thèm dính dáng gì tới cái đất Hải Phòng ấy cả ...không thèm tin ông trời nữa ...ông chết đi
  2. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Đã lâu không zô đây ,hôm nay quay lại thấy mọi ngừơi có nhiều chương trình hấp dẫn quá ,tiếc là không thể tham gia cùng mọi người vì dạo này có quá nhiều rắc rối chưa giải quyết xong !
    Tết sắp đến rồi ,chỉ còn hơn 1 tuần nữa thôi là mỗi nhà lại tràn ngập không khí của một mùa xuân mới ,tràn ngập niềm vui được bên người thân ... Ôi, mình có cái may mắn -hạnh phúc hơn bao người dân xa tổ quốc ,xa gia đình - người thân vì nhiều lý do khác nhau mà không được đoàn tụ ... nhưng thấy buồn quá ,buồn vì em không có ở bên - buồn vì có mấy đứa bạn thân đang học ở nước ngoài ,giá như tết này chúng nó về VN thì không biết bao nhiêu niềm vui hơn nữa ... giá như tết này có em ở bên thì còn hạnh phúc hơn biết bao ..... Nhớ quá, nhóc của anh - nhớ quá, chúng mày ơi !
    Chúc cả nhà đi chợ xuân sắm tết chọn được những gì mình thích - mong muốn và có những giây phút vui vẻ hạnh phúc !
    Brok !
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày ra , chưa kịp ăn sáng , mới lò dò vác cái đến công ty , vừa ló cái mặt vào ...hi everybody ..." đi đi cái gì , đi luôn đi được rồi đấy , hồ sơ làm xong chưa mà cười tí toét thế , lão boss đang đợi mày đấy em " ....tèng téng teng ...30 mins sau khi chứng kiến cơn bão giận dữ cấp 12 giật trên cấp 12 , mình vác cái mặt như cái mền rách ra khỏi phòng lão , có sao đâu , wen rồi mà ..bị chửi nhiều riết cũng thành quen , lâu không được chửi lại thấy nhớ mới lạ chứ ...buồn rầu không thể chịu nổi ...số mình sao năm cùng tháng tận rồi gì đâu mà đen dữ , mất tiền , mất của , mất đủ thứ ...
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Nhật ký chịu nhiều tâm sự buồn ấm ức, thương wá
    Hôm nay mình đổi chữ ký. Cái chữ ký luôn gợi lại nhiều kỷ niệm. Và thường là những kỷ niệm rất buồn. Xoá cái chữ ký đó đi xong, thấy cực kỳ thanh thản. Nhẹ nhõm. Nhiều dự định hay ho. Đầy quyết tâm. Chả cần gì cả
    Thế là, chỉ còn chưa đầy vài ngày nữa, một năm mới sẽ thực sự bắt đầu. Không khí Tết nhộn nhịp khắp nơi. Tối qua mình với em Oishi đi mua bánh kẹo, thấy thèm ăn, thèm uống, thèm chơi, thèm đủ các thứ chỉ vì Tết đang ở ngay trước mặt rồi
    Tối nay Big HEART ăn Tất Niên. Tối nay sẽ có nhiều thứ để nói. Sẽ có nhiều người để nắm tay thật chặt. Sẽ có nhiều nụ cười rạng rỡ. Hehe, thèm đến tối thế
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình mở hàng Nhật ký của Big HEART. Có rất nhiều điều mình đã ngẫm nghĩ suốt mấy ngày Tết vừa rồi. Mình thấy con đường mình chọn sáng rõ hơn. Và mình thấy quyết tâm hơn. Trên con đường ấy, rồi sẽ có những người bạn ra đi. Những người sẽ tách ra làm cái họ tốt và họ cho là đúng. Chỉ mong là, sẽ vẫn hỗ trợ nhau được bằng một cách nào đấy để luôn luôn, tất cả cùng phát triển và sống tốt.
    Tết, điều mình sung sướng nhất là con bạn thân nhất của mình về nhà. Không có gì làm mình hạnh phúc bằng cảm giác thanh thản khi ở bên nó và thấy nó cười. Trên đời này, mình đã học được tình yêu và ý nghĩa của sự sẻ chia từ nó. Chính nó gợi cho mình cái thói quen luôn luôn nghi ngờ chính bản thân mình và các giá trị mình theo đuổi để từ đó, đi tìm cái mình thiếu và thử làm cái mình giỏi.
    Mình vẫn là một đứa trẻ con khi mình ngồi trong căn phòng của nó, tý ta tý toáy kể những câu chuyện nhảm nhí và nhìn nó cười tít mắt. Mọi thứ xung quanh mình, mọi nỗi buồn và mọi thất vọng dường như chưa bao giờ xuất hiện. Nó như một cái gì đó quá đỗi ngọt ngào của cuộc sống này mà mình được ban tặng. Một tình cảm chân thành luôn che chở và an ủi cho mình. Một niềm hạnh phúc thân thiết và êm dịu. Mình yêu những thứ ngớ ngẩn mà nó yêu. Mình nhớ những điều bé tí tẹo cỏn con mà nó đã làm. Nó đã tìm thấy hạnh phúc bên một nửa của nó. Nhìn nó sung sướng và sẵn sàng cho một cuộc sống gia đình, mình thấy mình cũng như bước sang một trang đời mới. Một trang đời mà cả mình và cả nó sẽ không còn là những cô bé theo đuổi những giấc mơ không có thật. Sẽ là những niềm vui rất thật và những nụ cười rất thật. Mình tin là như thế.
    Suốt cả những ngày Tết, trong đầu mình ngân nga một câu nguyện cầu rất vui: "I''ve just got my life back and my best friend is coming home". Mình hạnh phúc vì giờ đây mình đã hình dung rất rõ mơ ước của mình. Và bởi vì, bạn thân nhất của mình đã về đây với mình. My best friend is coming home.
  6. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Ôi ...Nhật ký thân iu ...hôm nay mới khai máy đầu xuân phát . Sướng nhất là được em plasma khen là vui tính cộng với dễ thương ( năm mới tự thêm 2 chữ dễ thương để tự sướng .. hê hê) .. Plasma ơi ..sao tự nhiên chị tháy em đáng iu chi lạ ..xương wá cơ ..hôm nào gặp lì xì nhá
    Năm mới năm me , chúc bà con cô bác , anh chị em láng giềng láng tỏi một năm bình an và hạnh phúc . Ai chưa chồng có chồng , chưa vợ có vợ , tiền vào như nước sông mà chảy ra như nước suối , mấy em bé học hành tấn tới ,có người iu . Cung chúc tân xuân , cung hỷ phát tài
  7. bobia200

    bobia200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hình như phần lớn mọi người đều ở Hà Nội thì phải... có ai ở Sài Gòn không....hông có ai rủ đi ăn kem nè....
  8. ppt136

    ppt136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi và...buồn quá!
  9. thichdulich

    thichdulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    chiều đánh được lô hàng áo từ anh về ! tối đi ăn kem ý ! chậc không biết ai mua áp cho mình kô đấy !
    mua áo ủng hộ cho mình vào đây nhe s! http://thitruong.ttvnol.com/f_361/655238.ttvn
  10. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Ai cho tôi tình yêu , của ngày xưa ngày mộng , tôi xin dâng vòng tay mở rộng để đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi ...Nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở , thương còn ghi , yêu thì chưa tới , xin gọi tên tình chưa đỗ bến nẻo mô mà tìm ....

Chia sẻ trang này