1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Nhật ký hàng ngày

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi belysymbol, 14/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    DIARY - Nhật ký hàng ngày

    Tự nhiên hứng thú muốn làm một cái giống bên sankai trước kia để mỗi ngày vào post một tí cho ..................xôm

    1:15AM ngày 14/06/05

    T2 là ngày đầu tuần, đã bình tĩnh lại được nhưng vẫn còn day dứt quá. Nhưng cũng đã qua được một ngày đầu tuần ko buồn thảm như CN...
    Từ sáng đã bị dựng dậy đi cafe buổi sáng với lũ quỷ bạn, bàn tán ầm ỹ một hồi mình và Chanh quyết định cả ngày hôm nay đi shopping cho sướng chân sướng tay hehe . Số mình là số gì không biết, mấy đôi giày mình thích toàn hết số nhỏ hơn, đôi nào đôi đó to như chân voi lam sao mà mình đi được chứ . Đang đi thấy có phim buổi trưa nên cuộc shopping được hoãn lại vì lý do "tao thích phim đó lắm" của mình .
    Đến chiều lười đi tiếp quá nhưng vẫn nhớ hôm nay có quà từ US gửi về lại phải lóc cóc chui đến chỗ lấy quà. Choáng luôn, một túi xách du lịch to đùng nặng chịch, toàn gấu bông là gấu bông.... bó tay lun. Nhưng toàn là nhưng con mình thích cả.
    Tối đến đi dẹo phố với Christy, 2 con buồn ơi là buồn mà ngồin buôn với nhau mà cứ ha hả ra mà cười, nhìn vào chắc chả ai tin mỗi đứa đang vác một cục buồn to đùng cả . Tóm lại hôm nay là một ngày không đến nỗi buồn lắm cho một ngày buồn........ Có bạn để chia sẻ khi mình buồn là tốt lắm rồi.



    Được belysymbol sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 14/06/2005
  2. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    á ........... bắt wả tang bely viết nhật ký ban đêm hehehe !! sờ được 1 bài !!
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    12:11 am, T6 15/16/05
    Cả ngày hôm nay cũng ko làm gì nặng nhọc lắm mà sao đến giờ này 2 con mắt nặng trĩu buồn ngủ rồi.
    Ah! đúng rồi. Hôm nay ta nhận được giấy đòi nợ của thèng bạn thân (xém nữa thì bây giờ là bồ cũ ), làm gì mà cưới sớm thế nhỉ? Mới 25 đã lo ế vợ rồi. Đã thế khi đưa thiệp nó còn phang thêm một câu "Quái vật nhỏ, anh đi lấy vợ trước nha, em mà không nhanh nhanh lên là ế thật đấy, lúc đó anh không giúp được đâu, mà lúc đó em cũng là gái già rồi", điên tiết nhỉ? Đồ quái thú đáng ghét. Từ từ rồi ta cũng lấy thôi, làm gì trù ta thế .
    Nhận được DVD garfield và 9 cuốn truyện tranh garfield sung sướng quá, nhưng đọc hơi mệt, toàn là tiếng anh không mà mình thì lại dở tiếng anh mới đau chứ
    Đi uống cafe với lão bạn thân và thèng chồng già có tiếng không có miếng (hehe...) thì nhận được thêm tin buồn nữa "đến SN chồng rồi đó, mấy năm nay vợ không tặng quà cho chồng rồi, năm nay phải double đó". Uh thì gấp đôi, mà cái ngày 16-6 có đẹp đâu mà lắm đứa sinh thế, ngày hum đó Christy cũng rủ đi SN thì phải (có đúng ko Christy cưng .....). Sao tháng này toàn thấy SN và cưới không vậy nè , tính ra có tới 6 cái lận, tháng sau cũng nặng nữa chứ .
    Lão chồng già còn bồi thêm một câu đáng ghét vật "mỗi lần có chuyện buồn là vợ lại về với cái máng lợn sứt này à, chả thoát đi đâu được, chả tìm được cái máng lợn nào như thế này đâu haha....". Uh thì biết là buồn lại chui về với cái máng lợn đó cho đỡ buồn, mà cũng gần 2 năm đây có lảng vảng cạnh máng lợn đâu bi giờ mới về mà cái máng lợn của mình vênh lên thấy ghét . Thui cái máng lợn sứt của em ngoan nha, T7 này đi ăn cưới với em hehe... phần ai nấy trả
    Tóm lại ngày hôm nay cũng ko tệ, bán được một cell kiếm được ít tiền còm để cuối tuần đi ăn cưới . Thế là T5 và T7 này lại phải nghỉ học rồi, nhớ va yêu thầy lắm nhưng tại dòng đời xô đẩy em nên em ko đi học được, mong thầy thông cảm hehe....
    hehe.... còn bely bắt quả tang zopo sờ đêm nhá
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    12:13AM, 16/06/05
    Cái ngày gì mà xui, mới sáng sớm đã nhận tin xui rùi, lão chồng già nhớ đó, làm người ta bận rộn cả ngày.
    Cả ngày hôm nay chả toàn ở nhà mà gọi ĐT thui, tháng này chắc lại chết vì tiền ĐT mất thui, công việc gì mà chỉ có gọi ĐT . Đến chiều có hẹn chát chít với mấy đứa bạn tắm mưa ở HN, mỗi lần mình buồn thảm thì tụi nó lại lo lắng đến cuống cuồng cả lên, chỉ sợ mình làm bậy. Đúng là bạn thân .
    Tối đến đi chơi dzới bạn, lại son với phấn, lại những lời khen nhạt nhẽo, những lời cưa cẩm chán ngắt. Quán cũ, không anh.... Rủ him đi mua đồ SN với mình, mọi người cứ nhìn mình nói "người ta tưởng em là người yêu anh kìa", "thế em ko thấy là bất công với anh sao?". Uh, cũng bất công thiệt, đi người này mà lòng lại ở đâu đó......
    Mỗi ngày đốt cháy thời gian vào học, đi chơi cho đến khuya, làm việc cho đến mệt để ngủ được..... Giờ phải ngủ thui..... Biết chúc SN sao đây, muốn chúc một câu mà lòng ko dám....
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    1:11AM, 17/06/05
    Cả buối sáng hum nay ko có gì đặc biệt ngoài đi gửi quà.
    Nhưng tối thì vui, buôn chuyện với người bạn gái hơn một tiếng trời, sung sướng. Có bạn mà. Hehe lại được Christy ganh tị nữa mừng quá, ganh tiếp đi nha hehe.... cho chít
  6. nguyentrongtien

    nguyentrongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    bé Ly ơi , bely tốt bụng với bạn bè quá , thế bely đã được ai tặng quà chưa . Hiện giờ đang có người muốn tặng quà cho bé đây , mà ngại không biết nhân dịp gì và không biết bé thích gì để tặng .
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    1:18AM 18/06/05
    mới 7h sáng đã bị điện thoại dựng dậy, đang ngủ ngon, đang mơ đẹp bị dựng dậy nghe điện thoại cú thiệt. Mà mình nể mình thiệt, vừa nghe ĐT mà vừa ngủ, 2 con mắt cứ nhắm tịt lại phải hơn nửa tiếng sau mới mở ra được, giờ mới phát hiện mình có năng khiếu vừa ngủ vừa nói chuyện ĐT, giỏi quá, giỏi quá, bely giỏi quá hehe...
    Được bữa dậy sớm nên quyết tâm đi chợ về nấu ăn, lâu lắm mình ko ăn cơm mình nấu rùi, thèm quá đi. Buồn có mấy bữa mà tụt mất gần 3kg, mất sức quá đi mất thui, phải ăn bù lại cho lại sức để còn có sức tiếp tục chiến đấu chứ . Ăn sáng, đi chợ về là 9h hơn, còn sớm chán nên quyết định làm thêm giấc nữa rùi dậy nấu ăn sau....zzz....zzz... Chòy đã 13h30 rùi, mất xem phim rùi, ngủ gì mà hơn heo thế này , còn phải nấu nướng nữa chứ . Thui sẵn hum nay dọn dẹp nhà cửa lun .
    Đến lúc 16h chán quá, nhà lại bị hết nước mà ko bơm lên lầu được, chả có nước tắm gì cả, chán chết... thui thì đi siêu thị cho mát nhưng lòng dặn lòng là quyết tâm ko mua gì cả vì từ đầu tháng đến giờ đã đi siêu thị 3 lần rùi, vậy mà có được đâu laik bị dụ dỗ mua quần áo, lại đi đồ ăn đánh thức lòng tham ăn dậy, thế là có thêm một đống bánh và khoai chiên ăn nữa rùi, thế này chẳng chóng thì trầy ta lại béo lại như cũ hehe .
    Ah, đúng rồi tối nay có hẹn đi cà phê cà pháo láo nháo buôn dưa. Nhanh nhanh đi tắm thui, nhưng đau đớn thay phải xách nước từ dưới nhà lên lầu khổ sở quá, việc nặng như thế muh... Công nhận mình nhiều chuyện thiệt, có nhiều dưa để buôn ghê vậy đó, buôn bán gần 5 tiếng đồng hồ lận, dạo này buôn ko sợ hết vốn chút nào cả hehe. Khi ngó lên thấy quán về hết trơn rùi vội vã té khỏi quán thui ko thì người ta chửi chết (vào từ sớm mà hết khách rùi vẫn còn ngồi mà uống lại ít nữa chứ <-- mấy đứa ở quán chắc chửi thế, mình biết mà, giống mình ngày xưa ). Nhưng buổi tối hôm nay rất vui vẻ, cứ tưởng không có gì để nói mà không ngờ nói mãi mà không hết chuyện hehe, ta nhiều chuyện mà cũng có người nhiều chuyện theo ta ......
    đừng nói bely tốt bụng với bạn bè không thì mấy đứa ở đây chửi chết, bely bụng xấu lắm ko tốt lắm đâu hehe . Quà cho bely hả , cho gi lấy nây à ít kén chọn chứ sở thích của bely là......ứ nói đâu.... ngượng chít
  8. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ăn ké dzới ;))
    Lần đầu tiên biết thế nào là lấy rượu thay trà
    Uống rượu mà xém sặc chết
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    12:30AM 19/06/81
    Sáng nay đang ngủ sung sướng thì bị quỷ bạn dựng dậy vì nó qua chơi, cũng vui nhỉ vì nhỏ này ko ăn đồ ăn của mình, nó chê nóng... mừng ghê hồn, đồ ăn vẫn còn nguyên chỉ có một mình ta ăn độc quyền hehe...
    Trưa xem phim trên ti vi xong lại xem phim ở DVD, phim hay thiệt mỗi tội hơi kinh dị một chút, thấy hao hao giống Van Hesing gì gì đó quá, nhưng giờ ngồi nhà một mình buồn có phim hay coi là quá tốt, lôi một đống DVD từ đời thủa nào ra coi luôn, trước giờ chưa bao giờ có thể coi hết 1 disk, giờ thì coi quá chòy mà vẫn thấy chân tay thừa thãi sao á.
    Hum nay ko đi ăn cưới đành phải nhờ thèng bạn gửi thiệp, tóm lại là tốn tiền mà ko được ăn gỡ vốn, gặp nhỏ bạn nhắn tin "hết tiền rồi ko đi ăn cưới hả mày", nói sao đấy chứ bely lúc nào mà chả "tiền nhiều như lông lươn", xài mãi mà ko có để xài .
    Thì không đi đám cưới thì đành đi học vậy? Hum nay thầy tỏ ra quan tâm chăm sóc mình làm mình ngượng quá đi mất thôi, lộ mất cái dốt nát trong kế toán ra rồi, thầy phát hiện ra mình học gần hết khoá mà vẫn chả biết gì, mình học quá siêu đẳng, thầy cho cái gì chả cho thầy hết, ko nợ nần thầy cái gì cả hehe... con người chân thật nó dzậy á thầy ơi .
    Mà hôm nay mình mới biết cũng có nhiều người đọc DIARY của mình phết, công nhận nhiều đứa nhiều chuyện thiệt, giống mình ghê (đụng chạm ai đừng bức xúc nghen, có gì nói nấy à ) nhưng lại cảm thấy cũng vui phết, hoá ra mình cũng có tí lông văn học mà viết văn xuôi đuồng đuộc kiểu này .
    Tối đi uống cafe và ăn tối với bạn, hix chả hiểu sao giờ lại đói lại rùi nè , lần sau là bely ăn 2 tô à, ko ăn 1 tô nhẹ nhàng như hum nay đâu à nha . Có người cho mình nghe bài "Nhớ người - Lâm Nhật Tiến" và đố mình bài đó có cái gì, nghe chả thấy gì cả mà chỉ thấy nhạc hơi buồn, đến giờ mới phát hiện ra là giống cái status của mình bấy lâu nay. Thế là mình đã nhớ ra là mình lấy status này 1 năm nay là từ khi nghe bài đó, "Nhớ người", "Chờ người" là 2 cái mình hay để cũng là 2 bài hát mình thích hồi đó, nhưng giờ lại buồn vì kỷ niệm cũ lại về... Chán thiệt. Thui ko viết nữa quay sang chát dzới lão bạn đồng tâm nhiều chuyện như mình đang chờ mình viết xong để đọc này cho đỡ chán dzậy .
  10. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 đứa nhiều chuyện nữa . hehe
    Công nhận 1 ngày của bely@ có nhiều thứ thiệt.
    1 năm sẽ có 365 lần?

Chia sẻ trang này