1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Nhật ký hàng ngày

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi belysymbol, 14/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    12:44AM, 20/06/05
    Mới 7h20 sáng đã bị nhóc em ở Bạc Liêu đánh thức dậy thật sớm để đi ăn sáng dzới nhóc cưng, nhưng thật sự là không thể mở mắt nổi... Nhóc cưng than vãn "cố gắng đi chị, 11h em về Bạc Liêu rùi", hix làm sao chị đi được, hum nay chị phải đi thi muh . Thui lần sau lên thành phố chị sẽ đền mà, nghĩ là bao lâu rùi mình không gặp nó nhỉ , ah cũng gần nửa năm rùi đó, nghĩ thấy mình tệ thật, chả bao giờ gọi ĐT hỏi thăm nó cả, mà nó thì vẫn gọi hỏi thăm mình... làm chị mà tệ quá.
    Hôm nay mình còn đi cafe 7x nữa, cũng không có gì đặc biệt lắm. Ăn được đĩa nui xào bò và ngồi đọc báo mà buồn ngủ gần chết. Đến trưa đi xem phim " Điệp vụ Seoul" với Letmebe@ ở rạp Đống Đa, phim tuy ko đặc sắc nhưng không uổng tiền lắm, cũng hay.... Nhìn diễn viên Lương Triều Vỹ và Nhậm Hiền Tề là chịu ko nổi lại mắc cười . Ah, phim có cả Thư Kỳ đóng, coi lại nhớ có người nói với mình "Thư Kỳ chỉ đóng 2 loại phim đó là vai ăn cướp và ***", thấy cũng đúng vì mình chưa coi *** nhưng thấy toàn đóng vai ăn cướp ko hà, trông rất hợp với dáng em .
    Chiều cũng ko có gì cả, tối đi chơi với bạn thì rất vui, nói quá chòy hehe... Đi coi nơi có nhiều giai mặc quần đùi chạy nhảy loạn xạ hehe(đố biết là đâu đó ). Sau đó là đi ăn sủi cảo và uống cafe, gặp được một người ngược lại với mình hoàn toàn, hay phết. Mình vào đây được 8-9 năm, còn người đó thì lại ra HN 8-9 năm, mắc cười thiệt. Nói chuyện thì về Hn thì nhiều, những cái ở Hn có mà TpHCM ko có, lâu lâu quay qua chỉa lão bên cạnh đang ngơ ngác nghe mà ko hiểu gì mấy (tội ghê dzậy á, từ từ rùi sẽ hiểu ). Hum nay buồn ngủ quá và mệt quá nên viết lơ tơ mơ vậy thui.... Nếu có nhớ gì thêm thì mai sủa lại
    hehe... đến cuối năm mình sẽ in thành sách ha tanit@. Tanit@ tham gia dzới bely@ ko . Vui phết
    Được belysymbol sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 20/06/2005
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    12:47AM 21/06/05
    Đêm qua khó ngủ, sáng nay ngủ dậy với cái đầu nặng như đeo đá, khổ sở thế đấy. Cả ngày chẳng đi đâu cả, chỉ ngồi nhà xem ti vi và học bài để chuẩn bị thi. Tự nhiên chiều nay mưa to quá, sấm chớp ầm ầm lên làm mình sợ quá chòy, sợ sấm nhất chắc là do tại mẹ, hồi bé mẹ toàn doạ "sấm là ông ngáo ộp đi bắt trẻ con về ăn thịt đấy, con mà ko ngoan là bị bắt đấy", ta thấy ta hết ngoan lâu rùi nên sợ ông ngáo ộp lắm, vì bây giờ gái ngoan chỉ có gái trong nhà trẻ thui .
    Vì sợ sấm quá nên online tìm người nói chuyện cho đỡ sợ thế là nhận được lời mời ra Đà Nẵng và Vinh, ok luôn. Làm tour đi từ Nam - Trung - Bắc lun, đằng nào thì cũng phải về nhà . Thật sự ko ngờ người ấy lại nói chuyện với mình, "ngày không em".....đau lòng quá....
    Hết mưa tí tởn chạy đi chơi vì có hẹn mà, nhưng lại thấy mưa nên mình nhắn tin là mình ko đi nữa vì tự dưng lại muốn đi trong mưa, đã bao lâu nay ta ko đi trong mưa để trút nỗi buồn vào mưa để mưa trôi dùm nỗi buồn đi, khóc trong mưa nào ai biết là nước mưa hay nước mắt nhỉ, nhưng sao không khóc nổi nên đành nhờ mưa khóc dùm vậy. Sao ta vẫn còn.....
    Tối về chui trong chăn rên hừ hừ vì lạnh, may tắm xong nên đỡ (may mà nhớ có hẹn tối nay với bạn Lu tài năng nên mới mò về chứ không còn lang thang nữa cơ đấy ). Gặp bà chủ nhà về, hí hửng chạy xuống nhà buôn dưa với bà ta, lâu rùi không buôn với bà ta rùi... hix, xém nữa bị ăn cả cái ghế dzô đầu, tí nữa thì viên so nao nặng rùi, còn gì là đời nữa. Chỉ vì cái tội thấy oánh nhau không chịu tránh mà lại còn nhí nhảnh chạy dzô can và coi nữa . Chuyện là thế này, đang ngồi buôn với bà chủ nhà thì ông chồng của bả qua, 2 vợ chồng cãi nhau ầm lên, ông chồng điên tiết cầm cái ghế đập bả, mà xui là mình ngồi ngay sát bên bả. Nếu khôn thấy người ta cãi nhau thì bỏ đi, đã khônh bỏ đi mà còn ngồi lại coi nên xém nữa dính chưởng rùi ... Nhưng vẫn may mắn chán, còn nguyên, đúng là ăn ở có đức nên vẫn may chán
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    12:14AM 22/06/05
    Sáng nay thật là cực khổ, mới 7h20 sáng đã bị hành hạ rùi , có người đánh thức mình dậy sớm theo hắn mà hắn đâu cho mình đi ăn sáng theo hắn đâu, vậy mà hắn đánh thức mình dậy sớm ơi là sớm. Mà đêm qua mải hú hí chat chít với hắn nên mình ngủ trễ ơi là trễ rùi... đồ ác độc, cẩn thận ta phạt nhà ngươi bằng cách bắt ngồi nhìn ta ăn kẹo mút mà ko cho nhà ngươi ăn đấy nhá
    Nhưng sau khi bị đánh thức đó, ta ngồi dậy nhìn xung quanh, đi đánh răng, rửa mặt tắm rửa buổi sáng xong, nhìn đi nhìn lại thì thấy cái nệm yêu dấu, cái chăn yêu quí, cái gối thân yêu.... thui thì ta làm phát nữa vậy, đỡ bị dở giấc
    Ngủ dậy thì kiếm đồ ăn, xem phim, xem mấy phim lận, xem đến hết còn gì để xem đành online một chút cho đỡ buồn. Hehe... buổi chiều nay vui thiệt, chat với người bạn mới quen qua một người bạn khác, bó tay dzới him luôn, giờ ko biết nói thế nào về him nhỉ nhưng lần gặp trước ngồi nói chuyện với him mà ko thể nào nhịn được cười mỗi khi thấy him cười, nhí nhảnh ghê dzậy á . Đến giờ đi học đành out thui....
    Hôm nay là một ngày vui, đi học mà cũng thể chịu đựng nổi vì cười. Được thầy mời đi SN của thầy, mà thầy còn chơi ác nữa. Hôm bữa mình đi mua đồ SN, mình mua một cái áo An Phước nên có cái túi An Phước; thấy nó để đựng giấy A4 là vừa mà lại còn đựng được nhiều đồ nữa nên dùng nó để xách đi học. Thầy mời SN xong, rồi đi ngang qua chỗ mình khen cái túi đẹp nhỉ , rồi thầy giảng bài và nói chuyện tếu thầy còn lấy ví dụ để vui nữa nhưng thầy phang ngay một câu "mặc áo An Phước thì thấy khác hơn mặc áo bình thường, thấy người mình sang hẳn ra". Hix thế là toi, em đã hiểu rồi thầy ơi, đến hôm SN thầy thì chắc chắn thầy sẽ có một cái áo An Phước, thầy đừng đá đểu em thế nữa ạ, thầy làm em sợ quá , đừng để ý em nữa, em học dở mà thầy cứ thế thì em sợ quá sao dám đi học nữa chứ. Đến lúc về thấy mình đứng ở cửa chờ L.A lấy xe thầy nhìn mình cười và gật đầu (trước giờ có bao giờ vậy đâu, từ khi mang cái túi xách An Phước này, xui quá.... lại tốn tiền nữa rồi ). Em xin thầy đừng nhìn em như thế nữa, cháy hết lòng em còn gì... và em hứa chắc chắn thầy có áo An Phước nhưng thầy nhớ chấm điểm cho em cao cao trong kỳ thi lấy chứng chỉ kế toán tháng sau nha thầy . Có qua có lại chứ thầy nhẩy
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    12:15 . 23/06/05
    Sáng nay lại bị điện thoại dựng dậy sớm, khổ cho cái thân ta, đêm đêm cầu trời cúng ông địa để ko bị ĐT dựng dậy sớm mới được . Dậy sớm ko biết làm gì đành xem ti vi vậy? Lại ăn rùi, thấy người ta nấu chân móng giò heo ngon quá thế là tí tởn chạy ra chợ mua 4 cái chân heo về ninh với củ sen ăn cho sướng cái miệng , khỏi sợ thèm , đang ninh thì có ĐT của lão tròn tròn gọi, hỏi lão ăn ko cho một cục lão nói "bely 4 cái sao đủ, phải 10 cái mới đủ", thế là mình thành heo trong mắt lão mất rùi , thù này ta phải trả, hãy đợi đấy.
    Cả buổi trưa cho đến buổi chiều thì ngồi học bài để tối đi thi, đang thi thì nhận được tin nhắn của V bạn của lão C tròn tròn , người ta đã nói hum nay thi rùi mà nhắn khi ta đang thi thế này, mà cũng tại ta quên để rung thế là giám thị cứ lười lười nhìn ta (cẩn thận tối nay về lắc đấy nhá mấy giám thị già, cho chừa cái tội lườm ta ). Đi thi xong về nhà cũng ko muốn đi chơi với ai cả mà chỉ muốn đi một mình, thế là thả bộ ra chợ đêm Kỳ Hòa chơi cho qua một buổi tối dài vậy. Khi trên đường về bỗng nghe một tiếng gọi "em ơi", ta quay lại (trời ơi! người ở đâu đẹp chai quá dzậy nè, cao khoảng 1m80, vẻ mặt rất đàn ông, sơ mi caro bỏ thùng, quần tây.... ), nhưng bỗng sao trời đất nghiêng ngả dưới chân khi nghe câu nói thứ 2 "đi xe không em"..., sụp đổ, mọi thứ sụp đổ, choáng váng quá ....
    Cả tối hum nay toàn nhắn tin buôn với V bạn của lão C tròn tròn, thế là sắp có nhiều quà rùi hehe , Bến Tre có gì nhỉ, ah dừa, Bến Tre bạt ngàn dừa xanh (mới nghe trên ti vi ) nên bảo hắn vác cho mình cả cây dừa lên làm quà dzậy hehe... Rồi hắn đi Nha Trang nữa, Nha Trang thì có gì làm quà nhỉ , vi cá mập đúng ko nhỉ... sau một hồi hắn nói "sao nhiều quà thế? có người nè lấy ko?", thế là mất hết rùi , ko lấy người đâu, người ăn nhiều giành ăn hết đồ ăn của ta.... ko lầy, ko lấy...lấy quà thui
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    12:20AM, 24/06/05
    Cả đêm hum qua sung sướng quá ko ngủ được, ta được 9 điểm cho bài báo cáo thực tập , sao ta lại hay quá dzậy , mà ta viết gì vậy nhỉ để được tới 9 điểm lận... hehe.... sung sướng quá. Người đâu tiên gọi ĐT chúc mừng ta là tanit@, thế là đòi được chầu carem tanit@ thiếu ta mấy năm nay rùi, lại có lộc ăn rùi hehe....
    Sáng sớm nay ta có ĐT bàn gọi đến, mà ai gọi, nói chuyện gì thì đến giờ ta vẫn ko thể nhớ ra cho đến khi có ĐT từ US về chúc mừng nữa (nhắc đến lại ko kìm nén được sung sướng ).
    Tiếp tục học bài cho chiều nay thi nữa, chán quá thi hoài, nhưng lại rớt nữa rùi, thảm quá . Về nhà đi chơi với 2 nhỏ bạn, lại sinh tố, hix ngồi ngay cạnh cả một đám PSV đông ơi là đông, hãi quá cơ , nhưng sinh tố bơ sầu riêng thì vẫn thật là tuyệt vời , ko thể kìm lòng đành làm thêm phát nữa tổng cộng là 2 ly (nhắc đến lại thèm nữa ).
    Tối nay có hẹn đi ăn KFC (giờ chắc lão C tròn tròn biết là ai chưa nè ), ăn ngon, nói chuyện vui vẻ, được nói sướng cái mỏ , lại sung sướng nữa....
    Mà ghét thiệt đó, mình mọc có 1 cái răng thui mà mọc hoài 4 năm vẫn chưa xong, mỗi tháng lại nhú tí tí làm đau mất mấy ngày, làm tốc độ ăn uống của mình bị giảm sút , tức quá, cha chả là tức
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    12:13AM 25/06/05
    Ta bắt đầu hết văn rồi, thui đành nghỉ vài ngày dưỡng sức rùi ta lại viết tiếp vậy.....

Chia sẻ trang này