1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Tối nay chở em đi dạo. SG vào mùa khô, trời nóng nên buổi tối mấy em thi nhau đổ ra đường. Em nào cũng quần sọt, áo dây cứ thế mà ra đường. Đi trên đường mà chả thèm nhìn đường, thấy em nào nhìn từ sau xem được là cố chạy lên xem mặt, nhiều em trông xinh quá. Tiếc là đang đèo em sau lưng không thì...................hehhehhehe
  2. KelJi

    KelJi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    .........Anh đang gặp chuyện gì thì phải......Hôm nay nó nóng ruột lắm...Vì không là gì của nhau, nên không thể đến bên anh...lặng im...và nó muốn chia sẻ...Nó phone nhiều lần, đầu dây bên kia im lặng...ko có tiếng chuông reo quen thuộc...
    3 biết không....cả ngày hôm nay...nó đã rất lo lắng, nó biết anh gặp điều gì đó......Nó vẫn luôn mong là một bến đợi bình yên khi anh cần....Chỉ mong anh thấy bình yên là đủ...Nó không thể giải bày cùng ai, ngay cả đến việc viết diary nó cũng phải chui tuốt lên ttvnol...Nó thấy bức bối, khó chịu quá, cảm giác đó thật đáng ghét....Nó biết anh mãi coi nó như một người bạn, hay là một con bé tội nghiệp nhỉ?
    Đôi lúc nó định im lặng và ra đi...nhưng rồi lại thôi...cuộc sống lại xoáy nó đi với bộn bề công việc, học hành, tiền bạc, và...đôi khi chẳng vì điều gì cả...Nó nhớ anh......nó nhớ anh nhiều lắm...Đôi lần nó lên SD, nó biết anh và người ta đang hạnh phúc lắm...Tim nó chết lặng, nó buồn ... rồi có lúc nó thấy môi mình mặn chát...thì ra nó khóc đấy...
    Nó lặng lẽ như cái bóng, tình cảm là cái gì mà khiến con người ta khổ sở vậy....Nó ghét cái con người đầy tình cảm trong nó...Nó thèm sống lý trí hơn...không mong mất hết cảm giác...Nhưng ít ra nó có thể chai sạn trước những thứ tình cảm hiện tại của nó....Cái thứ tình cảm còn chưa được định hình là...tình bạn..hay tình yêu...
    Đêm trời SG sao mà lạnh lẽo vậy...Nó nhìn hàng bắp dạo nghi ngút khói...Nó nhìn xa xăm, cái nhìn vô định...Nó lại rảo bước...lại ôm những yêu thương vào lòng...
    .... Anh bình yên nhé!......
  3. KelJi

    KelJi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    .........Anh đang gặp chuyện gì thì phải......Hôm nay nó nóng ruột lắm...Vì không là gì của nhau, nên không thể đến bên anh...lặng im...và nó muốn chia sẻ...Nó phone nhiều lần, đầu dây bên kia im lặng...ko có tiếng chuông reo quen thuộc...
    3 biết không....cả ngày hôm nay...nó đã rất lo lắng, nó biết anh gặp điều gì đó......Nó vẫn luôn mong là một bến đợi bình yên khi anh cần....Chỉ mong anh thấy bình yên là đủ...Nó không thể giải bày cùng ai, ngay cả đến việc viết diary nó cũng phải chui tuốt lên ttvnol...Nó thấy bức bối, khó chịu quá, cảm giác đó thật đáng ghét....Nó biết anh mãi coi nó như một người bạn, hay là một con bé tội nghiệp nhỉ?
    Đôi lúc nó định im lặng và ra đi...nhưng rồi lại thôi...cuộc sống lại xoáy nó đi với bộn bề công việc, học hành, tiền bạc, và...đôi khi chẳng vì điều gì cả...Nó nhớ anh......nó nhớ anh nhiều lắm...Đôi lần nó lên SD, nó biết anh và người ta đang hạnh phúc lắm...Tim nó chết lặng, nó buồn ... rồi có lúc nó thấy môi mình mặn chát...thì ra nó khóc đấy...
    Nó lặng lẽ như cái bóng, tình cảm là cái gì mà khiến con người ta khổ sở vậy....Nó ghét cái con người đầy tình cảm trong nó...Nó thèm sống lý trí hơn...không mong mất hết cảm giác...Nhưng ít ra nó có thể chai sạn trước những thứ tình cảm hiện tại của nó....Cái thứ tình cảm còn chưa được định hình là...tình bạn..hay tình yêu...
    Đêm trời SG sao mà lạnh lẽo vậy...Nó nhìn hàng bắp dạo nghi ngút khói...Nó nhìn xa xăm, cái nhìn vô định...Nó lại rảo bước...lại ôm những yêu thương vào lòng...
    .... Anh bình yên nhé!......
  4. toi_tu_tin

    toi_tu_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của kelji tim tôi lai nhói đau
    Bởi tôi hiểu cái cảm giác bức bối vô định ấy .tôi đang trong tâm trạng phân vân .Phải làm gì đây????????????? Ngày ấy tôi ngây ngô biết bao nhiêu va người ấy của tôi cũng vậy ,cả hai đều rất giống nhau có vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu kỳ để che đậy một tâm hồn mong manh dễ vỡ Nhưng chi cần nhìn vào mắt nhau thì dường như cả hai đều hiểu hết những suy nghĩ của nhau..............Vậy mà,đến khi người ấy thốt ra được tiếng thương thì tôi lai"nghe nhầm" rồi đã trả lời một câu vô cùng ngớ ngẩn mà sau này nó làm tôi đau đớn biết bao nhiêu.18 tuổi cả hai đều chất cao cái tự ái, cái tôi để rồi hiểu lẩm tiếp nối hiểu lầm.Chúng tôi xa dần nhau rồi .........người ấy của tôi đi bên người khác tôi không có dịp để kịp nói lên tình cảm thực của mình và luôn luôn tự hỏi tình cảm người ấy dành cho tôi là như thế nào đây? Gần 4 năm đã qua tôi đã những tưởng đã quên được người ấy .Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao tim tôi lai không chấp nhận 1 ai đến với tôi dù những người đến sau cũng rất hiểu tôi.Cho đến chủ nhật tuần rồi gặp lại người ấy tôi ,gặp lại ánh mắt ngày xưa buồn buồn nhìn tôi, gặp lại cánh tay lay nhẹ vai tôi, tôi đã hiểu vì sao tôi chưa thể yêu người khác.Hơn 3 năm đã qua tôi đã trưởng thành rất nhiều và tôi hiểu 1 điều Nếu tôi không nói ra cái điều mà trước đây tôi nên nói thì có thể sau này tôi sẽ hối hận cả đời.Dù câu trả lời của người ấy thế nào tôi cũng sẽ thấy thanh thản hơn để có thể quên, hoặc là có được người ấy
    Nhưng còn người bạn gái bây giờ của người ấy thì sao,hai người quen nhau đã 3 năm, tôi khó xử quá .........phải làm sao đây ??????????????
  5. toi_tu_tin

    toi_tu_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của kelji tim tôi lai nhói đau
    Bởi tôi hiểu cái cảm giác bức bối vô định ấy .tôi đang trong tâm trạng phân vân .Phải làm gì đây????????????? Ngày ấy tôi ngây ngô biết bao nhiêu va người ấy của tôi cũng vậy ,cả hai đều rất giống nhau có vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu kỳ để che đậy một tâm hồn mong manh dễ vỡ Nhưng chi cần nhìn vào mắt nhau thì dường như cả hai đều hiểu hết những suy nghĩ của nhau..............Vậy mà,đến khi người ấy thốt ra được tiếng thương thì tôi lai"nghe nhầm" rồi đã trả lời một câu vô cùng ngớ ngẩn mà sau này nó làm tôi đau đớn biết bao nhiêu.18 tuổi cả hai đều chất cao cái tự ái, cái tôi để rồi hiểu lẩm tiếp nối hiểu lầm.Chúng tôi xa dần nhau rồi .........người ấy của tôi đi bên người khác tôi không có dịp để kịp nói lên tình cảm thực của mình và luôn luôn tự hỏi tình cảm người ấy dành cho tôi là như thế nào đây? Gần 4 năm đã qua tôi đã những tưởng đã quên được người ấy .Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao tim tôi lai không chấp nhận 1 ai đến với tôi dù những người đến sau cũng rất hiểu tôi.Cho đến chủ nhật tuần rồi gặp lại người ấy tôi ,gặp lại ánh mắt ngày xưa buồn buồn nhìn tôi, gặp lại cánh tay lay nhẹ vai tôi, tôi đã hiểu vì sao tôi chưa thể yêu người khác.Hơn 3 năm đã qua tôi đã trưởng thành rất nhiều và tôi hiểu 1 điều Nếu tôi không nói ra cái điều mà trước đây tôi nên nói thì có thể sau này tôi sẽ hối hận cả đời.Dù câu trả lời của người ấy thế nào tôi cũng sẽ thấy thanh thản hơn để có thể quên, hoặc là có được người ấy
    Nhưng còn người bạn gái bây giờ của người ấy thì sao,hai người quen nhau đã 3 năm, tôi khó xử quá .........phải làm sao đây ??????????????
  6. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Dạo này, thiệt kỳ, không tối nào mà không thức khuya, nhiều lúc tự hỏi, không buồn ngủ sao, uh, hình như cũng buồn ngủ...
    lại hình như, dạo này trả lời cái gì cũng hình như, có lẽ, có thể, toàn những điều không đâu vào đâu
    chẳng nhớ nữa
    hình như vậy...
    lại hình như nữa rùi, pó tay với bản thân
    hình như, bản thân mình vừa làm gì đó nhỉ, tối về soi gương, thấy nhỏ nào lạ hoắc, cũng thử toe toét cười xem ra làm sao, hình như, chẳng nhận ra là mình
    không biết..không giống là do đâu nhỉ???
  7. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Dạo này, thiệt kỳ, không tối nào mà không thức khuya, nhiều lúc tự hỏi, không buồn ngủ sao, uh, hình như cũng buồn ngủ...
    lại hình như, dạo này trả lời cái gì cũng hình như, có lẽ, có thể, toàn những điều không đâu vào đâu
    chẳng nhớ nữa
    hình như vậy...
    lại hình như nữa rùi, pó tay với bản thân
    hình như, bản thân mình vừa làm gì đó nhỉ, tối về soi gương, thấy nhỏ nào lạ hoắc, cũng thử toe toét cười xem ra làm sao, hình như, chẳng nhận ra là mình
    không biết..không giống là do đâu nhỉ???
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    rét quá sài gòn ơi ., thèm một chút nắng dù là oi , gắt như ở trong ấy .. gió lạnh thêm chút mưa phùn càng làm cho người ta trở nên khó chịu , khó chịu với cái rét triền miên , khó chịu với cái ẩm ướt của thời tiết , khó chịu với cả bản thân mình vì k thể mỉm cười như trước kia ... , cái khắc nghiệt của thời tiết cũng làm cho mọi người dần xa nhau hơn thì phải
    rét thế này thì chỉ muốn chiu trong chăn , uống cốc ca cao nóng thôi ... giờ còn ngồi type .... mưa ơi là mưa .... cóng tay rồi .
    Ai cho xin ...chút nắng !
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    rét quá sài gòn ơi ., thèm một chút nắng dù là oi , gắt như ở trong ấy .. gió lạnh thêm chút mưa phùn càng làm cho người ta trở nên khó chịu , khó chịu với cái rét triền miên , khó chịu với cái ẩm ướt của thời tiết , khó chịu với cả bản thân mình vì k thể mỉm cười như trước kia ... , cái khắc nghiệt của thời tiết cũng làm cho mọi người dần xa nhau hơn thì phải
    rét thế này thì chỉ muốn chiu trong chăn , uống cốc ca cao nóng thôi ... giờ còn ngồi type .... mưa ơi là mưa .... cóng tay rồi .
    Ai cho xin ...chút nắng !
  10. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho em một ít nắng và bụi Sài Gòn, một ít hương nồng của gió biển Vũng Tàu.... và anh muốn đuợc bên em, ẩm ướt, dịu dàng... Hà Nội của..... chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, anh sẽ...

Chia sẻ trang này