1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Phew, xong show rùi, cũng may là thành công, tiếc là không đem theo máy chụp hình để chụp mí ngừ nổi tiếng, hích hích...
    2 ngày cuối tuần sao mà dài khiếp, chắc là chơi nhiều quá, làm sáng tỉnh dậy cứ tưởng là vẫn còn CN, tiếc ghê
    Cứ mỗi chuyến đi là có cái gì đó để luyến tiếc, 3 lần rồi, lần nào cũng chỉ là kỷ niệm, may còn lần này...
    Chuẩn bị típ tục cho tháng 7, incoming soon...
  2. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - "Chật chội" "bức bối". Mong thời gian trôi mau. Mong đến ngày ấy. Mong một ngày ... mới.

  3. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - "Chật chội" "bức bối". Mong thời gian trôi mau. Mong đến ngày ấy. Mong một ngày ... mới.

  4. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Sướng quá, lâu lâu trời mưa được một bữa, sẵn dịp đánh lại, thoải mái, không sợ hàng xóm la, hehe, có gì mưa át hết rồi. Chắc cũng được cả chục bài chứ nhỉ, lạy trời chiều mai mưa nữa, mưa to thật to vào...
    Bi bi nhé, uh thì bi bi...
    Gần nhau đấy mà sao ít khi nào gặp nhau, biết đến bao giờ nhỉ?
    Được fukutomi sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 15/05/2005
  5. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Sướng quá, lâu lâu trời mưa được một bữa, sẵn dịp đánh lại, thoải mái, không sợ hàng xóm la, hehe, có gì mưa át hết rồi. Chắc cũng được cả chục bài chứ nhỉ, lạy trời chiều mai mưa nữa, mưa to thật to vào...
    Bi bi nhé, uh thì bi bi...
    Gần nhau đấy mà sao ít khi nào gặp nhau, biết đến bao giờ nhỉ?
    Được fukutomi sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 15/05/2005
  6. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0

    Mong ước của muội lạ nhỉ
    Được lac sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 15/05/2005
  7. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0

    Mong ước của muội lạ nhỉ
    Được lac sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 15/05/2005
  8. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Tính viết gì quên bà nó rồi, chán!!!
    Thôi, nguệch ngoạc đại vài ba dòng vậy...
    Không bao giờ ăn hủ tiếu Võ Văn Tần nữa , làm nhìn thấy cục thịt là chạy té khói, chẹc!!!
    Tính mail cho em, tới lui thế nào lại bận bịu quá chưa viết được, để thư thư rồi anh sẽ viết, em ở bên đó học hành chăm ngoan nhá!
    Còn đúng 2 tuần chả biết có tới kịp hay không, thôi cứ gửi đại, quý là ở tấm lòng mà , hè này nhớ về đó!!
    To be continued...
  9. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Tính viết gì quên bà nó rồi, chán!!!
    Thôi, nguệch ngoạc đại vài ba dòng vậy...
    Không bao giờ ăn hủ tiếu Võ Văn Tần nữa , làm nhìn thấy cục thịt là chạy té khói, chẹc!!!
    Tính mail cho em, tới lui thế nào lại bận bịu quá chưa viết được, để thư thư rồi anh sẽ viết, em ở bên đó học hành chăm ngoan nhá!
    Còn đúng 2 tuần chả biết có tới kịp hay không, thôi cứ gửi đại, quý là ở tấm lòng mà , hè này nhớ về đó!!
    To be continued...
  10. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Đã sắp hết tháng 5, sang tháng 6, một tháng bộn bề lo toan lại đến. Mong sao thời gian trôi thật chậm, chưa bao giờ nó lại cảm thấy sợ tháng 7 đến thế! Cũng đã đến lúc phải tính đến chuyện đó rồi, dù vẫn biết là có thể xoay chuyển được, nhưng là được bao lâu cơ chứ? Có trời mới biết! Nó thở dài...
    Tuần sau nó phải đi công tác rồi. Thời gian tuy không dài nhưng nó cũng cảm thấy nhớ cái máy mà nó ngồi, đi xa không có net, nó cảm thấy buồn. Nhưng nó cũng cảm thấy vui vì nó sẽ quen biết thêm được nhiều người, và biết đâu đó lại có ích cho nó sau này...
    Bên ngoài trời lắc rắc những hạt mưa bụi...

Chia sẻ trang này