1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Đã sắp hết tháng 5, sang tháng 6, một tháng bộn bề lo toan lại đến. Mong sao thời gian trôi thật chậm, chưa bao giờ nó lại cảm thấy sợ tháng 7 đến thế! Cũng đã đến lúc phải tính đến chuyện đó rồi, dù vẫn biết là có thể xoay chuyển được, nhưng là được bao lâu cơ chứ? Có trời mới biết! Nó thở dài...
    Tuần sau nó phải đi công tác rồi. Thời gian tuy không dài nhưng nó cũng cảm thấy nhớ cái máy mà nó ngồi, đi xa không có net, nó cảm thấy buồn. Nhưng nó cũng cảm thấy vui vì nó sẽ quen biết thêm được nhiều người, và biết đâu đó lại có ích cho nó sau này...
    Bên ngoài trời lắc rắc những hạt mưa bụi...
  2. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Công tác có 3 ngày mà muốn bơ phờ, phê như con ... . Học chuyên môn mà cứ như học tiếng í, nghe lùng bùng lỗ tai, đúng là Ấn mà, coi như biết thêm chút ít, hehe...
    Hi, đi học về rồi hả? Có học được gì mới không?
    Uh, có, mí bữa nay ăn 1 mình hả?
    ... ...
    Tuần sau đi tiếp nữa, ráng lên rùi sẽ được nghỉ ngơi, a long vacation, yahoo!!
  3. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Công tác có 3 ngày mà muốn bơ phờ, phê như con ... . Học chuyên môn mà cứ như học tiếng í, nghe lùng bùng lỗ tai, đúng là Ấn mà, coi như biết thêm chút ít, hehe...
    Hi, đi học về rồi hả? Có học được gì mới không?
    Uh, có, mí bữa nay ăn 1 mình hả?
    ... ...
    Tuần sau đi tiếp nữa, ráng lên rùi sẽ được nghỉ ngơi, a long vacation, yahoo!!
  4. spiralEyes

    spiralEyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    hôm nay đi mua quà sinh nhật
    gặp cả đống bạn
    ai cũng hăm hở làm bài, còn mình thì bị gạt ngoài rìa
    thấy mình thật vô dụng
  5. spiralEyes

    spiralEyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    hôm nay đi mua quà sinh nhật
    gặp cả đống bạn
    ai cũng hăm hở làm bài, còn mình thì bị gạt ngoài rìa
    thấy mình thật vô dụng
  6. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có vài ngày thôi mà đã trải qua biết bao nhiêu cung bậc thăng trầm, cảm giác buồn vui lẫn lộn, nhưng giờ thì đã ổn, cảm thấy yêu cuộc sống này lắm thay, vẫn thấy còn nhiều niềm vui và nhiều điều đáng trân trọng và học hỏi, phấn đấu...
    Vậy là cũng rủ thêm được 1 người nữa tham gia CTXH, hy vọng là sẽ càng có nhiều người ủng hộ!
    Nửa đêm rồi, tiếng chuông chùa nghe thật thanh, và tịnh...
  7. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có vài ngày thôi mà đã trải qua biết bao nhiêu cung bậc thăng trầm, cảm giác buồn vui lẫn lộn, nhưng giờ thì đã ổn, cảm thấy yêu cuộc sống này lắm thay, vẫn thấy còn nhiều niềm vui và nhiều điều đáng trân trọng và học hỏi, phấn đấu...
    Vậy là cũng rủ thêm được 1 người nữa tham gia CTXH, hy vọng là sẽ càng có nhiều người ủng hộ!
    Nửa đêm rồi, tiếng chuông chùa nghe thật thanh, và tịnh...
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Trong năm học thì là nhợn (ngủ nhiều), vào hè thì chuyển sang họ nhà cú. Mình cũng phải thấy bó tay với chính mình.
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Trong năm học thì là nhợn (ngủ nhiều), vào hè thì chuyển sang họ nhà cú. Mình cũng phải thấy bó tay với chính mình.
  10. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bị té xe ,què hết 1 tay :))

Chia sẻ trang này