1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Nửa đêm ,hết chiện, lại đi cãi nhau, không đi thì thui
    Một người bạn sắp lên, chạnh lòng nhớ đà lạt quá, tự nhiên lại thèm được lang thang trên những con đường vắng nơi ấy
    Nhớ quá đi thui...^.^
  2. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    2 ngày, 1000 km, 20h đồng hồ ngồi trên xe... kinh!
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Rượu, beer, thịt, nấm, trái cây, sandwich... cafe các loại, nước trái cây các kiểu, ghế salon, Internet..., nhiều quá; ăn hoài, uống mãi, hưởng thụ bét nhè mà vẫn không hết.
  4. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Giờ biết rồi, từ 8h đến 9h sáng, trái tim Việt Nam dễ thương cực kỳ, bật trang nào ra trang đó. Mỗi sáng coi một chút nhiêu đó đủ rồi.
    Cái cảm giác bị bỏ rơi thật khó chịu, sắp làm người xấu nữa rồi, ... đừng chọc mình, mình sẽ làm thiệt đấy, hừm
  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Vẽ vời lung tung...nhìn phát khiếp...hix....cũng dzui dzui chứ hỉ?
    hum qua, quậy một trận tưng bừng, ui, sao yêu cái tự do đến thế
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    TIếc cho em gái quá nhỉ? Hụt mất cái tự do "trưởng phòng".... Nghêu hấp ngon ghê mày ui,... bữa nào rủ cả đám đi nhé, chứ vừa ăn vừa rình mệt quá...
    HÔm qua tao bị đau cổ họng quá chòi... Giờ ban ngày tao mắc học rồi, mày có qua chơi thì qua buổi tối, nhớ đó...
    Quên, mày ăn hết mấy "con giòi" đó chưa?
    Được caheo_ sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 01/08/2005
  7. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

    Sau 1 hồi lâu lắm dọn nhà, quét rác tìm ra nhiều thứ hay ho :D kekke
    Tính rủ 1 số đứa đến nhà:D ..............
    Trong lúc chùi nhà lười biếng giặt khăn nên vứt luôn hehhehe . Rửa chén thì lười , quăng xọt rác luôn . Thật là kỳ cục
    ekkeke
    Mệt quá nên ngủ mất , có tin nhắn của đứa bạn cũng ko biết , đến lúc thức dậy là 3h , lăng quăng đến 4h thì lên ttvn post hình nhưng net chán quá . Thật là cụt hứng . Cũng may gặp ...
    Tiếc quá bà HPko đi được.
    Cuối cùng chúc cho " mày " vui ve nhé :D kekkeke , cả tháng 8 " đi học "
    Tao thì trong tuần này list cũng dày đặc quá , may la híp hốp ko còn nữa , ca nhạc cũng hết :D chứ ko thì mệt
  8. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Mày thức khuya dữ hen, giờ đó tao đang mơ một giấc mơ đẹp (hehe )
    Dạo này sao tự nhiên có hứng đến nhà bạn bè dữ, con caheo sẽ vào bảng đầu tiên, đến nhà huyên, rùi nhà hoài phương, keke, chạy sô dữ
    tối hôm qua kô chat, thấy thiếu thiếu gì thì phải
  9. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đi lèm, ngồi chơi là chính mà seo già đi thấy rõ vậy giời. Nhưng chọn giữa việc suốt ngày ngồi chơi và ngủ với việc mỗi ngày hơn 8 tiếng mọc rễ ở đây, thì thích có rể ở "cái phần quá khứ của to do" hơn.
  10. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    tao thức thì mày ngủ , mày ngủ tao thức :D
    Có cần tao chỉ nhà C Heo ko ?
    Tao post hình roi đó nhưng ma là .....
    thong cam nha

Chia sẻ trang này