1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
  2. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
  3. toi_tu_tin

    toi_tu_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chỉ tính đi sang nhà nhỏ ban tám 1 chút thôi mà.Ai dè sang đến nơi lũ chúng nó đi uống cafe mất tiêu làm chờ mất 15 phút chờ tui nó về đón đi Tới nơi mới bít có mặt cả MRC va Th chẳng hiểu quay qua quay lại thế nào mà mình lại ngồi lọt thỏm giữa hai người Mún nói với MRC nhiều lắm MRC à khi mà MRC hỏi P hôm nọ muốn nói chuyện gì mà rồi rốt cục chỉ hỏi thăm vài câu chuyện làm ăn .Dạo này nhìn MRC ốm quá ,chắc là lo lắng suy nghĩ nhiều quá chứ gì ,lại hay thức đêm nữa Còn cả Th nữa sao khi P hỏi Th làm ăn thế nào mà Th cứ cười buồn buồn hoài .Ôi mình làm sao thế nhỉ !!!!!!!!!!!!
  4. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    á á á á á...................
    la vài cái cho đỡ tức
    Hai muh kô chịu về, 5'' nữa ta sẽ làm lụt diễn đàn luôn
  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Mừng quá, Hai đã dzìa
    thiệt may cho cái diễn đàn
  6. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Dậy sớm, tính tình tang, đang dậy sớm, thiệt kô thể tin nổi
    Hèn chi sáng này sít chít một lần, mém tông thim hai lần nữa. Tổng cộng trong vòng chưa tới 10 đã đòi đe doạ tính mạng tới 3 anh trai (cũng may hông phải trai đẹp)
    Cái tội lâu rùi kô đi honda, phóng nhanh, chạy ẩu, lại hư thắng
    Tội lỗi, tội lỗi
  7. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Mẹ đi vắng, mẹ đi vắng - con đi chơi la cà - hahaha...
  8. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Lại từ chối thêm một cuộc gọi đến
    trùi ui, sao mà mình lại thế nhỉ
    ở nhà mãi sao
    thiệt tình
  9. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 4 thì trượt chân té ê mông, hôm nay lại bị cái bảng chết tiệt làm tróc 1 miếng da ngón tay máu chảy từa lưa. Ông chủ phải ghi tên mình : "Nhà hàng ghi công" cho thương binh lắc hehehe...
  10. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    trùi ui, tụi nghiệp chưa nè
    tội nghiệp ông chủ nhà hàng dễ sợ, toàn phải chứng kiến cảnh lắc đồ máu hoài
    hì, cẩn thận đó

Chia sẻ trang này