1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại thấy được trên tóc người ta có hương hoa bưởi. Nồng nàn!
  2. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi dạo, được đứa bạn chỉ cho 1 con đường rất độc đáo.Đoạn đường này chỉ dài hơn 200m thôi, cây mọc san sát ở 2 bên đường. Điều độc đáo ở chổ 2 hàng cây đó uốn cong lại tạo thành 1 mái vòm trông thật đẹp mắt. Giá mà được nắm tay em đi dưới đoạn đường ấy vào mùa lá rụng thì thật lãng mạn biết bao. Nhắc đến mới nhớ lại cái hôm đi dạo với 1cô bé Hà Nội trên những con đường nhỏ Hà Nội, thưởng thức mùi hoa sữa thơm nồng. Ôi ngày xưa ấy nay còn đâu
  3. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Wow, đẹp nhỉ? Ở đâu thế L - B hứa sẽ tránh những ngày L đến đó
  4. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đọc nhật ký của Phương Nam là da heo của cơn lốc nổi hết chơn. Làm sao thì làm đê, hông biết là do kén chọn hay seo mà chung quanh toàn người đẹp mà hông chọn được ai hết chơn, hay phương nam ... ec thôi không nghĩ nữa
    Lâu rồi mới vào được đây (thật ra là làm biếng vào) phải spam cho sướng tay mới được, quên mất tiu cái thú sưu tập gold, sưu tập chai .. lo, sưu tập truyện kinh ... nữa, ... ối già rồi
    Được conloc_mau_dacam sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 14/11/2005
  5. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Ở khu Phú Mĩ Hưng ý, hình như là phía sau toà nhà trụ sở PMH thì phải
  6. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    dạo này thấy thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt sắp hết tháng rồi, chỉ tiêu đề ra coi bộ khó đạt quá
    ngày nào cũng bị nhắc nhở
    chẹp
    chẳng biết đường đâu mà lần
    sao mà ..... thế nhỉ
  7. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá, tiết canh lợn chảy hết ra ngoài rồi đây này. Ẹc, nhưng muh sao lại quan tâm tới PN thế nhỉ, hử? Hic hic... chắc tại ...
    Hè hè, hôm nay cây bưởi nhà mình cũng nở hoa, cũng nồng nàn... nhưng muh.. không bằng ...
  8. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Thế là có việc để làm rồi. Kể từ 16/11 miễn liên lạc với ai từ 7pm-11pm. Tạm biệt các cuộc ăn chơi phè phỡn, tạm biệt các em gái xinh tươi. Từ bỏ các kèo thơm, bò lạc thì cũng tiếc lém nhưng tiền là trên hết.

  9. uuut_iiit

    uuut_iiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    hôm nay như thể nào nhỉ? à...
    - sáng 6:30 đã phải thức dậy rùi. buồn ngủ chết được, vác cái vợt bóng bàn và mang theo cái bụng đói lên trường để thi. thế mà thầy nỡ lòng nào đi chơi với mấy chiến hữu mà ko để lại lời nhắn cho các để tử. làm chở dài cổ ra luôn. một vài đứa ko có kinh nghiệm chờ " người yêu" nên đã bỏ về. chúng nó vừa đi khỏi thì thầy đến. thầy bảo đứa nào về thầy "cắt cổ" hết. nhỏ bí thở lên tặng thầy bó bông ( mà xém chút nữa thôi nó đã ko còn là của thầy hehhe). thầy cười, làm cả lớp nhẹ người. thầy phán " tuần sau thi"...nghe như có tiếng thở dài của ai đó khoái ngủ nướng hehhe.....
    - 8:30 cùng nhỏ bí thở đi mua giấy làm thiệp. chu choa ơi giấy nào cũng đẹp, vừa đẹp vừa mắc. mua hết 26.000. mà nghe đồn giải nhất có 50.000 à. tiêu rùi. kỳ này mà ko được giải chắc bị tụi nó " cắt cổ " wá ( hic có từ nào đỡ máu me hơn ko ta?)
    -9:30 gọi điện chúc mừng sinh nhật con khỉ già. mình chúc nó tìm được người vợ dễ thương, xinh đẹp, hiền lành và giỏi gian .......y như mình. mình nói thật lòng mà nó bảo" nghe mi nói xém chút nữa ta rụng rốn lần thứ 2". tội wé, chắc là cô vợ sắp cưới của nó ko tuyệt vời như mình rùi!
    - 2:30pm, nghe thầy kinh tế chính trị bảo sáng này nhà trường họp và quyết định mức học bổng là 7.61 hehheh tự nhiên thấy hi vọng và hồi họp nữa .
    -8:50 pm đang ...poat bài lên ttvnol....hehehhe
  10. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Hic hôm trước nghe Thanh Thảo hát bài hát gì hay quá, cảm động quá (tiếc là không biết tựa). Sau này mà có em nào hát cho lucke nghe chắc lucke khóc thét quá .

Chia sẻ trang này