1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    từ tầng 2 lọt xuống tầng 1
    từ tầng 1 lại có nguy cơ xuống tầng trệt
    từ nguy cơ tầng trệt lại có khả năng lên tầng 2
    bi giờ từ tầng 1 chẳng biết sẽ đi về đâu
    tầng 2 hay trệt
    lăn tăn lắm thứ
    thấy mình giống trái banh ghê
    tiếc tầng 1 vì nhiều giai đẹp
    chẹp chẹp, nhưng ở đó lâu có ngày chít sớm
  2. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Lâu rồi không thức khuya đến thế này. Hôm nay là một ngày vui. (hì - lúc nào mà chẳng vui) Điệu thật là điệu . Hôm nay cả nhà lại hay đi ăn tối cùng nhau. Hạnh phúc!!!
    - Đúng là chỉ cần 1 lời chúc thôi cũng làm ... ấm lòng. Những người bạn thực sự. Cám ơn nhé.
  3. toi_tu_tin

    toi_tu_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    1 thứ 7 ko bít nên gọi là lãng mạn hay ...lãng xẹt.
    Chiều mami ra Bắc bùn bùn nt lung tung thế là thằng cu bạn thấy thế tuốt bên Gò Vấp chạy qua "để tui dắt bà đi dạo nhé"Bắt đầu cho 1 buổi tối buồn cười .
    Sau khi làm xong 1 chầu ...lẩu dê và ...dê nướng hai tên vác cái bụng no kềnh thống nhất "Đi dạo bộ nhé!!"
    Anh chàng to cái miệng cứ bảo mình biết hết PMH (Còn lâu nhé) thế ma khi mình dẫn ra đoạn đường đẹp ấy thì ...im re bảo mới tới lần đầu .Hai tên ngốc đi lắng quắng những đoạn đường đẹp , lâu lắm rồi mới có 1 buổi tối đi dạo thư giãn như thế vừa đi vừa ....đàm đạo (Ặc ặc kinh dị nhất là chuyện hai đứa tưởng tượng ...50 năm sau cả hai sẽ như thế nào khiếp ko dám nghĩ tới )
    Ông trời cứ ầm ì đe doạ đổ mưa xuống .Bộ tui sợ ông hả tui có ....dù chứ bộ Ặc rốt cục ổng đổ mưa thiệt hic thằng cu bạn vô tư cái dù bé tẹo ,nó thì cứ tưởng đã che được cho mình nhưng mà sao mình thấy nước......đâu nhiều thế che dù cũng như ko mà thấy nó che hết cho nó thì có Bạn bè thế đấy 9h hắn bắt đầu than ....buồn ngủ .Thôi hôm nay thấy cu cậu hy sinh cho bạn bè thế là được rồi tha cho về thì trời đổ mưa tầm tã ( số mày xui rồi cưng hí hí) lúp xúp che mưa cho nó mặc áo mưa nghĩ cũng tội nghiệp nguyên 1 đoạn đường về nhà ở tận Gò Vấp dài thăm thăm của nó thế mà vẫn nghe cu cậu vói theo tuần sau ....tui dắt bà đi dạo nữa nghen
    1 buổi tối bình yên và mắc cười , nhưng phải cám ơm người bạn ấy .Tình bạn muôn năm
  4. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Hic, đối với người ta 1 đêm không ngủ chẳng là nghĩa lý gì nhưng .. đối với mình nó là cả 1 sự kiện. Chẳng qua là chưa học bài kịp phải thức học cho xong, tính "Tốt nghiệp Thủ Khoa" đó mà (haha). Muôn đời bị tủ đè nhưng vẫn quyết ôm mộng "Thủ Khoa" (có ai tin ko? )
    - Tối qua ko ngủ nên sáng sớm xuống làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Hehe. Mẹ nhìn mình mà con mắt muốn rớt ra ngòai luôn Mà có gì là lạ nhỉ, mình ngoan ngõan - đáng yêu từ bé cơ mà?
    (hình như hôm nay thần kinh có vấn đề)
  5. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Lài mẶt 'Ăm nưfa khĂng ngù? 'ược.
    Sao cứ nf?m xuẮng là? lài nghìf lung tung, nghìf vĂ? gia 'ì?nh, nghìf vĂ? tương lai, nghìf lung tung, cài gì? cùfng thẮy u u mĂ mĂ. MẶt mò?i.
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    sáng sớm đã bực mình
    bó tay tất cả
  7. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Quen mấy em 18,19t thì nhức đầu. Suốt ngày mè nheo miết, đi chơi thì hết hỏi cái này đến hỏi cái khác, hỏi liên tu bất tận. mến nỗi mình fải gắt lên, vậy mà trả lời tỉnh queo "Em chỉ muốn biết thêm về anh thôi". Chưa kể lúc giận dỗi nữa, nhức cả cái đầu

    Còn quen mấy người em bằng tuổi thì nhức đầu theo kiểu khác. Lúc nào cũng đòi "buộc chân" mình hết, cứ lấy những lí do trời ơi đất hỡi ra mà buộc chân mình. Tính mình thì lại rất rong chơi sao chịu ngồi yên được. Vậy mà cứ canh me gài bẫy mình hoài. Chán ghê. Mình tránh né thì họ lại buồn, cứ tránh mặt mình. Làm bạn không chịu cứ đòi hơn cơ, khổ ghê. Chả lẽ bây giờ đi quen các chị ( lĩnh vực mình chưa khám phá, chưa bao giờ nghĩ tới?????)

  8. uuut_iiit

    uuut_iiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    cơn mưa chiều
    Cơn mưa chiều nay cứ ngập ngừng, ấp úng mãi...phía trời xa mây đen dày đặc, nặng trĩu hơi mưa, nhưng ở đây trời vẫn sáng lắm, một thứ ánh sáng dịu dàng, ko chói chang, gắt gỏng.
    Rồi bất chợt trời đổ mưa, ào ạt, mãnh liệt như ko thể giữ nổi nữa lượng nước trĩu nặng lâu nay. Mưa rớt trên những chiếc lá lang xanh mềm đang dào dạt sức sống, bỗng bật ra nhạc điệu rộn rã, tưng bừng, gió tạo thêm những làn sóng nhỏ làm cho bãi lang trước nhà giống như 1 cánh đồng lang lộng gió .... mưa vẫn rơi tí tách, tí tách.....bọn trẻ con trong xóm được tắm mát trong cơn mưa chiều. chúng cười nói ríu ra ríu rích, chạy giỡn, té nước vào nhau. bỗng ước mình cũng được mẹ cho tắm mưa cùng bọn trẻ kia. tự cười diễu mình sao mà trẻ con wá.
    Tạnh mưa, lũ chim sẻ từ những ngõ ngách, những mái nhà ùa ra, nhảy nhót, rón rén tránh những vũng nước mưa động, chúng điệu đà phải biết.
    Tự nhiên nghĩ vẫn vơ, nếu như ta thu mình nhỏ lại thì bãi cây cỏ trước nhà sẽ là 1 cánh rừng rậm rạp, những vũng nước sẽ là ao, hồ, là đại dương, ta sẽ men theo những lối mòn, sẽ thả thuyền trôi xuôi dòng, sẽ ngã lưng trên những ngọn đồi lộng gió, ngắm nhìn bầu trời rộng lớn trên cao. giá như ai cũng thu mình nhỏ lại sẽ có đủ bầu trời cho tất cả mọi người nhưng vì ai cũng muốn mình to lớn, nổi trội nên cuộc sống trở nên chật chội, ngột ngạt.
    Mưa tạnh, mọi người lại tiếp tục công viêc của mình, âm thanh cuộc sống trở lại ồn ào, xô bồ nhắc ta nhớ ta cũng đang có việc phải làm, giờ giải lao đã hết. ôi cuộc sống, vẫn luôn là như thế!
  9. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sau những tháng ngày dài rong ruổi theo chân các "Đại ca" đi học hỏi làm tim tặc. Chứng kiến những thất bại nặng nề của các chiến hữu, tự dưng cảm thấy mình chưa đủ sức để chiến đấu. Hic hic, bữa nay ta trở lại Sài Gòn quyết chí tu luyện thành tài, (quên, thành tặc chứ). Sài Gòn ơi ta đã trở về, Phải rửa cho hoành tráng. Đi kiếm KFC măm coi.... xin vài con H5N1 về nuôi cho đỡ ghiền. Đóng cửa tu! Cuộc đời làm tim tặc của ta chưa thể bắt đầu. Hic hic...
  10. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Bao giờ thì thôi nhớ đến thế này?

Chia sẻ trang này